Dũng cảm lên các cậu ơi (( Nếu không có thời gian thì thôi hông sao, nhưng nếu rảnh thì hãy coi cuộc thi như một phép thử nhé. Phép thử cho lòng kiên trì học tập. Biết đâu cái mọi người nhận được sẽ nhiều hơn cả giải thưởng: cảm xúc viên mãn vì nghị lực được đền đáp, đam mê mới.
Chị không học qua ai hết :v Ban đầu thấy người ta làm hay hay phát tải mấy phần mềm xa lạ heo hút rồi tự mần (tại chẳng biết PTS CS6 là cái gì) Dù mình làm xấu, đăng lên mấy page rồi nhìn lại sau vài ngày luôn thấy xấu hổ nhưng đó là bằng chứng cho sự tiến bộ và cố gắng của mình. Dần dần chị lên các web tìm hiểu, gia nhập nhóm người cùng sở thích rồi học hỏi rất nhiều ở họ.
Em biết không, bây giờ không cần tìm đâu xa hết. Team thiết kế bọn chị ở đây, bên mọi người từng bước một. Khác với chị hồi xưa, không biết được học hỏi người giỏi hơn để theo đuổi đam mê của mình. Với giá trị tinh thần mà bọn chị luôn tâm đắc trong cả một quãng thời gian học des, team đã mang vào event để cổ động mọi người. Tìm kiếm đam mê chưa bao giờ là muộn cả.
Cố lên em. Chị cá chắc là trong event có không dưới 3 người chưa từng học PTS đâu. Nhưng chị rất rất cảm kích tinh thần của họ nên đêm đó mần mò viết thư tay để khuyến khích và chỉ ra những chỗ cần cải thiện đó em.