Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Kim Thị Thu
Kim Thị Thu
Mối tình đầu của mình là với 1 cậu học trò kém mình 2 tuổi, ngày ấy ngốc nghếch trẻ con quá, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy ko hề hối hận vì thanh xuân năm ấy. Cậu nhóc ấy gầy, cũng khá đẹp trai, tính tình vui vẻ, dễ gần, vô tình nụ cười tỏa nắng của cậu ấy đã khiến trái tim mình dường như đập nhanh hơn thì phải,
Kim Thị Thu
Kim Thị Thu
Kể từ giây phút ấy, mình đi tìm thông tin của cậu học trò kia, cậu ấy có tên rất đẹp Kiên, mái tóc hạt dẻ kia cũng là tôi say đắm, ngày ấy, tôi học lớp 9, mỗi ngày, cứ mỗi giờ ra chơi, tôi lại ra ngoài lan can ngước nhìn lên ngắm cậu bé ấy. Mỗi ngày tôi chăm chỉ viết 1 lời chúc ngắn kèm theo 1 chiếc kẹo mút gửi cho cậu bé ấy.
Kim Thị Thu
Kim Thị Thu
Dần dần, như đã thành lệ, mỗi ngày không nhìn thấy cậu ấy, không đưa kẹo, không viết thư cho cậu ấy minh có cảm giác như thiếu vắng đi 1 điều gì đó quan trọng lắm. Thời gian rồi cũng thấm thoắt trôi qua, năm lớp 9 của mình cũng theo thời gian trôi đi xa, người ts nói " có một mùa hạ buồn như nỗi nhớ, thì ra trưởng thành chính là chia ly".
Kim Thị Thu
Kim Thị Thu
Cũng vậy, mùa hè năm ấy, tôi và cậu bé ấy không còn học chung tường nữa, rồi 2 người ít khi gặp nhau, tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt dần, mình chợt nhân ra cậu ấy là mỗi tình đơn phương đầu tiên của mình, cam ơn thanh xuân đã đem đến cho mình cậu bé ấy, làm nên 1 thời gian vui vẻ, hạnh phúc thực sự. " bỏi vì có cậu bé ấy, thanh xuân của tôi đẹp đến nao lòng"
Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Một câu chuyện dài nhỉ :D
H
Hà Chi0503
Aww~ Ngôn tình quá chị ơi :D Còn cái anh nyc chị set là mối tình thứ bao nhiêu đó ạ :>>
Top Bottom