khối người còn không được học, ăn còn không đủ, mấy người đó vẫn sống, chứ không nghĩ tới chết như em
A có thấy liên quan với ý của e ko -_- Mình có gì không quyết định đến việc khả năng chịu đựng tâm lý là như thế nào
cứ để người khác kết liễu mình để kiếp sau chị biết trân trọng mạng sống và thế giới cho chị những gì ^^
đấy là anh @yuper ko biết em phải chịu đựng những j nên anh ko biết có thể mọi người nghĩ em bảo tự tử là trẻ trâu nhưng xin lỗi sai hoàn toàn
Ai cũng có những thứ phải chịu đựng em ơi, em cũng không biết anh lúc nhỏ hơn em phải chịu đựng những gì cả mà. Nhưng anh giờ vẫn sống tốt
Anh đã chịu đựng từ khi còn nhỏ kìa ), em tự mình đưa mình vào đường cùng thôi, ko có ai hay cái gì đẩy em cả