Tôi, Thiên Thuận, bắt đầu từ bây giờ không được phép khóc, buồn, thất vọng vì những thất bại của tôi nữa mà phải trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, vững tin vào bản thân mình hơn nữa.
bạn bè mà! Có gì đâu, có gì cho nấy, vui chia vui, buồn chia buồn, đừng để nặng lòng ©.< .... lỡ sau này mk có thất vọng như vậy thì Thuận cũng nhớ ăn bớt cho mk một miếng nhé!
^^ thế chứ, là Nam nhi mà! Cố lên, cho bọn A1 lác mắt thán phục! Mà bạn có học thêm văn ko?
thế 5,0 là cao rồi! Mình học ngoài trường điểm cao lắm, chắc điểm ảo, vào thi chuyên , Dì mình ôn. bảo là làm kiểu ấy chỉ có 3,0 vì ko đúng quy trình, thế là mk học với Dì nên mới được 8,0 đó!