Hôm qua có mà. Thôi còn kỳ thi vào NTT. Năm nay NTT tử tế cực, đợi các trường thi xong hết mới thi! Còn hồi cấp 2 nó thi và chấm xong đầu tiên, hồi đó tôi đỗ và nộp nó 3 triệu vì không chắc mình có đỗ CG không. Cuối cùng lại đỗ nên chuyển về và mất 3 triệu.
kuroko... đây là kì thi tồi tệ nhất!!!! Trong lịch sử chưa lần nào tôi thiếu tận 6 điểm thế này cả!!! tôi được có 22!!! Bình thường tối đa tôi chỉ thiếu 0,25 mà lần này gấp tận 24 lần!!
Nói thật tôi thấy thà làm Thị Nở trường chuyên còn hơn làm hoa hậu trường làng. Thi cấp 3 năm nay, nhiều đứa mẹ kể nghe kinh lắm, lp chọn rồi thi thử điểm cao các kiểu, đến lúc thi thật không hiểu vì sao điểm thấp lè ra, làm mẹ tao cũng bị bất ngờ! (kinh nghiệm đã từng học cả 2 loại trường)