thực ra , sự quý mến của em dành cho anh ....em chấp hết 500 luôn ạ. mà từ trên xuống dưới em toàn nói dối cả . Nhưng TRỪ câu trên .
ế, em cx thấy mà @@ chắc tại anh đến muộn nên mấy bạn đi hết oy =) quà thừa phần 2 đứa tụi em, mỳ gói nhỉ?? thấy tui nói chuẩn ko?? lần này lời to rồi.... may túi 3 gang,mang đi mà đựng, tui thuê xe với máy bay rùi, ko cần chim thần âu, nhường bà đó!
ai nhỏ hơn, nhiều quà hơn, mk tên Nhỏ nên nhỏ nhất rồi, cảm ơn anh vì chia phần em nhiều trước ạ!!!
mọi người cứ chăm chỉ điểm danh và kêu gọi bạn bè là sẽ có quà thôi . Anh Hải said :" Lẹ lẹ chơ quà để lâu quá không có tốt đâu à nha"