Vậy thì phải chịu khó ra ngoài vô, bên ngoài, nhiều cái hay lắm, chịu khó giao tiếp với mọi người, vì sau này lớn hơn, việc đứng trước đám đông là điều không thể thiếu, nếu giao tiếp tốt em sẽ dễ làm quen và tạo thiện cảm với mọi người hơn!
à nói không phải điêu chứ em khá ngại lúc đứng phát biểu trước đám đông nhưng cũng có vài lần tự tin giao tiếp với người nước ngoài khi bắt gặp họ trên đường ý ạ. Hồi trước em khá tự tin mà giờ lớn rồi thấy ngại ngại sao ý ạ
Tâm lý của người đang trưởng thành Anh nghĩ vậy! Cố gắng sống năng động hơn, tất nhiên là không phải cố gắng gò bó nó trong 1 khuôn khổ, mà cứ là một cách tự nhiên, nó sẽ ổn thôi à
vâng ạ. Cảm ơn anh trước nha! Mà vẫn thấy ngại ngại sao ý ạ! mọi người thường bảo em ngoan, với hiền có đôi khi hơi lạnh ý anh. Hồi trước đi văn nghệ ,thi thố đủ trò mà giờ thấy ngại lắm ạ
Anh nghĩ đó là suy nghĩ của em ảnh hưởng đến cảm xúc khi nghe lời nhận xét từ mọi người xung quanh thôi, ai gặp phải chuyện này cũng vậy à. Đừng để điều này ảnh hưởng tới mình nhiều quá!
Nếu không ngại thì có chuyện gì em có thể tạo hội thoại nói chuyện với anh. Có thể không giúp được gì cho em nhưng có người để nói ra vẫn hơn. Và tất nhiên là việc giữ bí mật là tuyệt đối!