Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

H
Hà Chi0503
@NHOR : Cảm ơn chị nhiều ạ...Bây giờ em thấy khóc không nổi nữa, cũng k đáng để khóc. Chắc phải cố gắng năm sau ...
NHOR
NHOR
thế đã có đ chưa mấy đứa... đừng bơ chj mà...
Thư Vy
Thư Vy
có rồi chị...
NHOR
NHOR
sao p khóc, mạnh mẽ lên... năm sau chắc chắn hơn năm nay :-)!!! thế Bảo thì sao ? cs thất vọng thế ko?? @Thư Vy em cx thi a hả??
Thư Vy
Thư Vy
em thi văn chị à, nhưng mà chắc em cũng chẳng khác gì con Naa.. thấp hơn nó nữa...
Thư Vy
Thư Vy
Bảo nó thấp hơn Naa luôn chị ơi... 3 con bạn tụi em trật hết...
NHOR
NHOR
haizzzzz... khổ thân... ko sao, bây ko khao để chị bây mời đi ăn... haha... ra quảng trị đê!!!
Thư Vy
Thư Vy
chị ở quảng trị ạ? chết, em chưa kịp làm quen @@
NHOR
NHOR
chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi!
Thư Vy
Thư Vy
vâng.
NHOR
NHOR
ra đây là quen hết em ạ!!! :D
Thư Vy
Thư Vy
^^ em cùng trường với Naa, em có vài bạn ở quảng trị nữa ^^
NHOR
NHOR
thế cả 3 đứa hk 1 lp hả?? em tên Vy hay gì nhỉ??
NHOR
NHOR
ủa thế à... mai bữa chị gọi máy bay vào tận chỗ đón mấy đứa... !!!
H
Hà Chi0503
Tâm sự với chị trong thoại, em viết gần hết lòng mình ra rồi!
Thư Vy
Thư Vy
em tên khác, em không phải tên Vy đâu ạ :)
NHOR
NHOR
ừ, thế chị gọi em là gì nhỉ??
NHOR
NHOR
cái avatar mới chuẩn đấy Chi ạ! cứ! thế mà sống cho đời thanh thản..!!! cố lên em!!! @hà Chi503
H
Hà Chi0503
@NHOR : E sẽ không để màu đen, cũng không làm màu trắng. Không là gì hết, e sẽ đạp lên thất bại này mà đi :D Kết thúc là sự khởi đầu mới, thất bại là gốc của thành công từ đó mà tạo nên kì tích! Cảm ơn chị và mọi người trong thời gian qua, cảm ơn rất nhiều :>
NHOR
NHOR
em của chị là những đứa mạnh mẽ nhất!!! tuyệt vời nhất!!
Top Bottom