Vì cô chấm theo cảm xúc, nếu cô vui thì cho mình điểm cao, cô buồn thì điểm thấp. Chắc là vậy, thầy cô hay chấm theo cảm xúc lắm và luôn bênh vực những ai học thêm ở cô.
Úi úi, ko phải " đập" mà là "dập" ý mình là thầy cô sẽ làm khó học sinh ý. Như là có bài nâng cao hay là thuộc dạng khó thì thầy cô lại kêu mình lên, không thì lại làm khó mình. Thầy cô nhiều chiêu lắm, sao rồi cũng phải đi học, không ít thì nhiều. Khổ .
Mà nếu đập thì cũng bình thường, tội cái mông ko làm gì lại bị đập thành hai mũ bảo hiểm. Cùng lắm 36 đứa ôm mông về chỗ thôi. Chỉ tội cái thước của thầy cô sắp gãy. Cùng lắm mỗi đứa về mua 1 cái bảo hiểm nhân thọ để đền cái mông tội. ^^