Hôm qua xem đề thi đại học của 2k thấy thí sinh kêu nhiều quá làm mình cũng hoang mang.Tương lai ko biết đi về đâu..Mà bác năm nay học 11 à thế là bác bằng tuổi e của e rồi
E nhìn qua là thấy hoa hết cả mắt.Thí sinh kêu đề toán khó,đề văn lạ chẳng biết mấy môn còn lại ntn.E đang tích cực cày toán để hk 1 học hết ct 12.Mà nghe qua thì hình như bác cũng là nữ thì phải
Gần thi rồi mà e cũng lười lắm bác ạ như kiểu e bị bệnh lười theo giờ ý đc mấy hôm chăm chỉ cày như điên xong lại mấy hôm sau cứ có cảm giác ko tài nào học đc.Chắc e bị bệnh theo giờ
Thì ngay từ đầu e thấy cách xưng hô của bác có điểm gì đấy khá giống cách nc của bích phương.Thật ra từ trước e cũng ko phải là fan của bích phương đâu nhưng từ khi e xem cách chị ý giao lưu với fan rồi tích cách của chị ý nữa nên e khá là thích chị ý.
còn e thì ít khi chủ động nghe nhạc lắm,toàn là bị động bị đứa khác mở suốt ngày suốt đêm ko kể thời gian mở cho nghe đôi khio còn đc khuyến mại thêm cái dọng hát như vit kêu nên e cũng nghe khá nhiều thể loại nhạc
Bác ơi, em chắc = tuổi bác đấy bác, Toán em 12 đã tới đâu. Bác 17 à ^^