Nếu bạn gặp rắc rối, hãy tìm đến mình. Có thể mình không giúp được nhưng mình nghĩ bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Đừng dồn nén quá nhiều cảm xúc trong lòng, không thì tới một ngày bạn sẽ "nổ tung" đấy!
Rắc rối thì mình gặp nhiều lắm .-. Chứ chôn đại chỗ nào trong lòng r ngồi đọc sách ,hay nghe nhạc gì đấy sẽ đỡ...Nhưng lần sau thì có thể càng ngày càng tăng cái ''rắc rối'' lên, có vẻ như chuyện mới nới luôn chuyện cũ . Thành ra nhiều khi mệt mỏi lắm )
Thì cũng là mấy chuyện của gđ hay về vấn đề học tập, kiểu như gđ quá kỳ vọng .-. hoặc là áp lực học hành . Mà bạn có bí quyết hay gì k ,gợi ý cho mình với ,mình hay đi gom mấy thứ đó lại lắm, đầy sổ luôn :v
Hồi nhỏ mình có bị như thế rồi. Nhưng lớn rồi đỡ hơn. Hồi ấy mỗi lần không thể kiềm chế mình lại chạy ra ngoài bật một que diêm lên rồi ngồi ngắm nó. Nhìn nó cứ như sự tức giận của mình, cũng như là tia hi vọng nhỏ nhoi của mình khi cố gắng đấu tranh vậy. Vui lắm, dù nó có tắt thì mình lại có động lực và tin rằng mình sẽ tạo ra tia hi vọng mới thôi nên cũng nguôi ngoai phần nào. Dần dần cũng có thể kiềm được chút.