Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

H
Hà Chi0503
Có lúc em thấy nên làm vậy để lấy động lực cố gắng :>
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
điều đó đôi khi cũng ko sai ^^
H
Hà Chi0503
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
nếu được thì rất hân hạnh, chị có thể gọi em là j nhỉ? chị là Phương ^^
H
Hà Chi0503
Chị cứ gọi là em là Chi cũng được :D Em ở Nghệ An, còn chị ở đâu ạ?
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
chị ở Đồng Nai á, nhưng mà quê ba mẹ chị là ở Nghệ An đó ^^
H
Hà Chi0503
@Lục Thiên Dương : Vậy ạ ^^ Quê ba mẹ chị ở đâu vậy ạ? Không biết có gần chỗ em không nhỉ :>
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
ở Thanh Chương đó em, còn em thì sao?
H
Hà Chi0503
@Lục Thiên Dương : Uii >< Thanh Chương là quê bà em, còn gđ em bây giờ đang ở khu vực Cửa Lò chị ạ :> Năm nào em cũng về Thanh Chương chơi ,ở đó thích lắm luôn ^^
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
uhm, chị cũng thích cái không khí trong lành mát mẻ ở quê mình hơn, nhưng mà ba mẹ chị công việc nhiều quá nên còn chưa về được, cảm thấy buồn quá à T_T
H
Hà Chi0503
Bao lâu rồi chị chưa về ạ? Chỗ em cũng là đô thị, nên em cũng muốn về quê, ở đó không khí trong lành, nhìn cái gì cũng dân dã ...Nhưng nhiều khi điều kiện không cho phép nên em có năm không về được :< Buồn
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
uhm, nghĩ mà buồn thật đấy, nhưng mà công việc của ba mẹ như thế thì làm sao được hả em? chỉ có thể chờ thôi ^^
H
Hà Chi0503
Có người nói đợi chờ là hạnh phúc á chị :D Một ngày nào đó chị sẽ được về thăm quê thôi, bây giờ quê mình thay đổi nhiều lắm rồi chị :>
Lục Thiên Dương
Lục Thiên Dương
thật thế à? thế thì càng phải chờ rồi nhỉ ^^ Nghe em nói mà chị cảm thấy háo hức lắm luôn đó ^^
H
Hà Chi0503
Dạ, bao giờ chị về sẽ thấy rõ hơn, chứ em chỉ mới nói sơ vậy thôi :> Biết đâu có duyên chị em mình lại gặp nhau chị nhỉ :D
Top Bottom