Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
Cho mình hỏi 1 câu thật lòng
Bạn khuyên thật hay khuyên đểu đấy ;))
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
tính mình là khuyên là khuyên thật
còn chơi đểu là coi như kiệt xác đấy bạn ạ
Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
Cảm ơn bạn ạ :))
Ước mơ của mình là làm một luật sư nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi :)
Mk chỉ nói theo suy nghĩ chứ mấy câu mk viết không có gì là triết lý cả :D
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
hãy lắng nghe con tim nha bạn
Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
:D
Lý trí luôn tốt hơn con tim mà ^ ^
Nếu mk mà nghe theo con tim thì "kiệt xác" đó bạn :p
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
cứ tưởng điếm được bạn chứ, bạn khôn hơn những người mình gặp đấy. Mà ... con gái đồng trinh hả
Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
Cho mình hỏi đồng trình là gì?
Mà điếm là gì?
Sao p làm vậy ?
Mk không hiểu lắm ^ ^
Mk không khôn như bạn nghĩ đâu ^ ^
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
điếm là chơi điếm, chơi đểu ấy
đồng trinh là còn trinh ấy, đừng hỏi google
Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
What?
Thế bạn toàn chơi vs gái...không còn trinh nữa hả ^ ^
Chắc p gọi là anh rồi ^ ^
Em đg đi học anh ạ :))
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
thú thật anh không ko dám nghĩ đến chuyện đó
thì cũng có hai ba em
Băng Tâm Như Ngọc
Hà Tuấn Anh Tú
Hà Tuấn Anh Tú
sao em lại hỏi chuyện đó
Băng Tâm Như Ngọc
Băng Tâm Như Ngọc
UNESCO có câu "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Haha
Em đang đi học, việc học là chuyện trước tiên mà anh. Muốn học phải hỏi đã.
Em đang học hỏi tiền bối thôi ^ ^
P/s em xl vì nãy mắc chuyện nên h ms rep đc
Top Bottom