lol, bạn nhầm người rồi. Bạn giỏi rồi mà,mình mà chia cho sự ngu ngốc của mình về môn Toán thì bạn chỉ có kém đi thôi. Mình thấy mấy bài toán mà các bạn hỏi ở diễn đần bạn đều trả lời được hết còn gì
T hoang mang quá ><
Mông lung như một trò đùa -_-
Đíu biết tương lai đi đâu và về đâu ....
Toán thì tạm tạm .... văn thì hơi ngu ... Anh thì dốt đặc... Hóa thì mù tịt
Buồn tênh .. .
M học gì chưa ??
T đang ôn thi học kì, còn cấp 3 thì t thi trường thường nên không sợ trượt, chỉ sợ không vào được chọn 1 thôi :3 Nói chung tâm lý thoải mái, không hoang mang như mấy đứa thi chuyên chúng m ^^