thực ra thì chị cũng ko biết mk vào thế nào nữa, em học bài trên lớp, đào sâu lý thuyết rồi hiểu nó, ôn lại lớp 8 chú trọng về tiêu hóa và máu chị thấy hay vào phần đấy thần kinh cũng thỉnh thoảng có, mỗi ngày học tầm 1 tiếng nhanh thì 30 phút. gần thi thì em giành 1 tuần ra để xem lại, như vậy thì em đảm bảo vững kiến thức, nhớ lâu, mà gần thi ko bị mệt, kiểu cảm thấy phần này mk chưa biết nên lo =).
Trước hôm thi thì nghỉ, đi chơi cho đầu óc thoải mái,làm bài sẽ tốt hơn đấy. Em nên tham gia vào các kỳ thi HSG, thi nhiều quá cảm giác kiến thức biết hết rồi ý thi chuyên chị ôn mỗi văn vs anh(chị kém 2 môn này ) còn sinh chị có ôn j đâu, điểm vẫn cao mà.