Cái này đợi anh @Đình Hải và các anh các chị duyệt nha em, anh cũng lâu lâu có mấy ý tưởng "trứng gà dát vàng" nên mới suy nghĩ dc 2 minigame và event này cùng lúc.
Hehe! Với lại sau khi khai trường mới bắt đầu sử dụng bút chính thức một lần nưã nên nó sẽ hay hơn thật! Út ra thì nếu đc tổ chức em sẽ có cơ hội luyện chữ!
Đã đọc hết! Công nhận đọc thôi mà em thấy nhớ mọi thứ ở trường quá! Nhớ bạn bè mặc dù ngày nào cũng liên lạc. Em ở trường cũng hay bị trêu như thế lắm. Bọn nó cứ kêu em bị crazy, rồi nói em yêu đứa này đứa nọ. Tức lắm, nhất là mấy đứa con gái. Chẳng hiểu em là gái hay trai nữa mà em ghét mấy bọn con gái cực, lắm chuyện!