Ý em là tội lỗi,bốc đồng,đường đột,thất bại,chạy trốn,...... đều chỉ là thêm vào cái hương vị tuổi trẻ của mình
Dùng nó để lấp đi sự thật thì chả hay tí nào =.=
Ai cũng có những suy nghĩ của họ, và suy nghĩ của họ nhất thời này nọ, họ thông báo này nọ rồi coi như suy nghĩ lại thì như thế. Em không biết anh nghĩ sao nhưng em thấy từ ngày đầu em bước vài hocmai anh đều đánh giá tiêu cực về em. Có thể đó là cách anh cho rằng đúng đắn để họ tiến bộ, nhưng thay vì anh đánh giá tiêu cực anh có thể đưa ra lời khuyên. Không biết anh có hiểu em đang nói gì không?
Cái đó là tùy người, đâu gì là hoàn toàn à anh. Có thể cách đó hợp lí và triệt để với người này nhưng cách khác mới hoàn thiện người kia. Một cách nó phù hợp với người này, cứu họ, giải thoát cho họ thì 1 cách làm họ tuyệt vọng, cảm thấy càng chán nản, đôi khi HẬN ĐỜI.
có ji cần tâm sự à