A ở bac liêu(biết ko e).sau này nếu co the sẽ hc đại hc hcm hoặc can thơ,,biết nhau đã là cái duyên ,,không chừng còn phận thì mình sẽ gặp nhau ,cộng tác chung
em tham gia diễn đàn hocmai này anh ạ và dạo chơi 1 số nơi nữa nhưng cũng nay đây mai đó có diễn đàn là e còn cố định ạ
ước mơ của e thì từ nhỏ ^^ hì e đã thấy yêu nghề y rùi ... đến năm lớp 7 lớp 8 thì e bắt đầu cân nhắc và quyết định 1 số ngành yêu thích ... cuối cùng e chốt y ^^
Không như a rồi,nghề y mới đây thôi do vài người bạn và người thân đốc vào,,,nhưng có cảm giác thích thú thật sự,,,,ma e ko co zalo ...hay s
zalo ? mama e quản ùi ^^ ... mắt e kém nên đa số bị quản hehe có lên đây e đc học tập và trao đổi nên là đc buông tha a ak
ước mơ thì hình thành lúc nào đâu quan trọng đâu a ^^ miễn là nó đc trở thành hiện thực là đc rùi ^^ ... vậy trước a thích j ak ?
Hi philot nhưng vì nhiều thứ không cho phép nên dập sớm,,rồi cũng có bn bảo hợp với luật hơn nhưng ko mấy mặn nồng với no lắm ,,,,nhưng chốt lại phải làm cho dc bs
yesssss bác sĩ cấp cứu ... ca này khó đấy a ạ trực đêm trực hôm với lại aizzz dạo này nhiều vụ rắc rối quá =.= cơ mà a cố gắng nha ^^ dù sao thì sau khi học đa khoa xong mới quyết định chuyên khoa mà nên fighting ^^
hì đó cũng là nhờ 1 hôm e vô tình xem được bài phỏng vấn bác sĩ khoa cấp cứu nên biết nó khổ chừng nào a ạ ... aizzz
còn e thì có lẽ e sẽ hướng về khoa nội nhiều hơn hoặc khoa nhi , khoa sản ạ ... ^^ vấn đề này e tính học xong đa khoa rồi suy nghĩ tiếp ạ ^^
vâng ^^ chúc a sớm thành bác sĩ nội trú nha ^^ hihi e sẽ chờ giây phút đến thăm bệnh viện a làm việc ^^ bác sĩ ... ??? aaaa e quên mất e tên NGọc a tên j ạ ^^ bác sĩ tương lai
Hi! Em hãy tìm đọc quyển sách ( bạn tài giỏi tôi cũng the!)nếu dc rồi thì qúa tốt ,còn chưa đọc thì nên dc để tìm chính mình ,,chúc e thành công,, a bây giờ bắt tay vào việc hc thật thụ,,mà e cho a biết ho tên dc ko ,nếu.sau này có thể gặp nhau thì NHẬN ra nhau ,,,