điều đó chả có j đáng ngạc nhiên hay coi thường cả vì ngoài đời chị thân với lũ con trai hơn là con gái nên em đừng bận tâm mấy chuyện cỏn con này nhé hãy vui lên^^
điều đó thì có j đáng buồn đâu em không thân được với đứa con trai nào vì có lẽ tính cách của em không hợp nhưng điều đó không có nghĩa là em vĩnh viễn không thể thân với một đứa con trai nào khác
đó có thể là do em tự cảm thấy v chứ cx không hẳn là họ muốn cô lập em nếu em suy nghĩ thoáng hơn mở lòng mình hơn thì em có thể sẽ thấy họ vẫn quan tâm em vẫn luôn ở bên e
@BhofA tình bạn đơn thuần cũng chỉ là sự quý mến nhau, giúp đỡ nhau, an ủi nhau mỗi khi gặp khó khăn. dù không quen em nhưng chỉ một câu của em cũng đã làm ấm lòng chị và Đạt r