nào dám, tại hạ có thể nhận thấy các hạ võ công đầy mình, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nếu được kết nghĩa huynh đệ với các hạ đây thì thật có phước cho tại hạ quá^^
các hạ quá khen, tại hạ chỉ có mấy thế võ để phòng thân thôi, ko có võ nghệ cao cường như các hạ nói đâu, thôi thì ở đây, tại hạ cũng muốn kết nghĩa huynh muội với các hạ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!!!
Vì các hạ tuổi cao hơn nên xin cho tại hạ gọi một tiếng sư huynh. Tuy người ta thường nói "Không đánh không quen biết" nhưng huynh muội ta không cần đánh nhau cũng có thể trở thành người quen, điều này ắt hẳn có duyên. Xin huynh nhận tiểu muội này một lạy *lạy*
chị Thư ... à lộn Thư Sư Phụ ... Người có Nghĩa huynh rùi ak ... ài chà Nhật lão ... con xin lạy Người vài lạy *lạy lạy lạy* à đúng rùi ... con xin đặt 3 nén nhang trước cổng nhà Người và con gà tươi sống 100% để tỏ lòng thành ạ .............
Nhật Đại Thánh và Thư sư phụ ... con xin lạy cầu khẩn ... tâm niệm các chư vị xuống núi lâu năm bây giờ tái ngộ chốn võ lâm sớm xưng bá thiên hạ ạ ...
p/s: lạy tiếp ... lạy như chưa từng được lạy