không tốt chút nào, làm mọt sách tốt hơn nhiều. Em cũng thích sách nhưng chưa hẳn là 1 con mọt như nàng nghi, nghi nó đọc căng đầu nát óc không nghỉ * nói vậy chứ lm j mà nát óc đc* còn em thì lúc nào rảnh thì đọc với lại đọc 1 đoạn trc khi ngủ thôi.
thế mới nói nàng ấy không đầu có não. Học thì cũng cho là được đi. Vẽ tranh là do em dạy nó á, thấy học cũng nhanh. Nhưng về mấy vụ đường đi thì nàng ấy tịt luôn. Bị ng.ta chửi * kiểu nói móc á* cho còn không biết nữa là, haizz nói chung là như 1 cái máy đc lập trình sẵn, cách học cũng rất là máy móc luôn, ko biết bao giờ mới lớn đc.