@Thoòng Quốc An
Ồ, vậy thì không công bằng rồi. Không phải người nào câu like mới được thả tym đâu. Có khi những người thả tym họ thích bài đó thì sao nhỉ?
bạn ơi. giờ ai đi thi cũng nhờ ông bà cụ kị mình lập nick like hộ cho nó bạn thấy chịu đc ko??? cùng 1 sân chơi ko ai xin mà cứ tí lại xin like thấy mất công bằng và nhục phát kinh. nó có thắng cũng đâu có ai công nhận
đó được gọi là "kêu gọi ủng hộ". ở các nước khác khi bầu chủ tịch hội học sinh họ làm thế rất nhiều luôn. có khi còn "đá đểu" các ứng viên khác. thế sao a đạt không hiểu nhỉ?
vâng vâng đó là 'kêu ủng hộ ' theo ý cậu nói.... nhưng bạn ơi đó là người khác cũng làm như vậy và làm phải tương đương vì họ thấy họ xứng đáng về chất lượng(ở đây ý tớ nói là ảnh các bạn í có kêu gọi nhưng ko thô như bạn an đó...) nhưng ở đây chẳng ai lại đi kêu gọi nhiều và còn gửi tin nhắn như thế cả.... nó quá thái quá và khiến ng khác thấy khí chịu thôi.....
mình thì cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng chắc chưa khó chịu bằng bạn đâu ) Cảnh này mình quen rồi. Có hồi bọn nó còn kêu gọi ủng hộ khắp trường khắp lớp, phát tờ rơi cho từng người, dán bao nhiêu lên tường làm các cô phải nhắc nhở. Hôm trường tổ chức hội chợ, 1/2 nhân lực ở lại phụ trách việc nấu ăn và trang trí, còn lại thì đi quảng cáo cho nhóm, chỉ một ít là làm mấy công việc lặt vặt khác
Ồ, vậy thì không công bằng rồi. Không phải người nào câu like mới được thả tym đâu. Có khi những người thả tym họ thích bài đó thì sao nhỉ?