Ko đâu, vòng 2 vui lém vì trong top 8. Đến vòng 3 chưa học nên em chịu, chắp tay đầu hàng. Thui mình nhỏ tuôi nhất nhưng mà đến đó cũng vui, ko nghĩ có thể lê lết chung kết. Nhưng chị Thảo chắc dc quán quân đó chị @minnyvtpt02@gmail.com
Ra vậy. Thí sinh cao điểm nhất vòng 1 là chị và anh trứng muối và anh trứng thì thi vòng 2 , vòng 3 bỏ, chị nghỉ vòng 2 luôn. Thí sinh dc ấn tượng nhất vòng 2 là @Wang Yuan và cũng chắc là 1 ẩn số ở vòng 3. Theo nhiều thử thách thì cj Thảo ở mức an toàn nhưng vòng 3 có lẽ sẽ là chiến thắng. Ngoài ra anh Đô , người tham gia nhiều cuộc thi viết truyện chắc cũng sẽ giật giải nào đó hứa hẹn kịch tích @Dotiendo.
Ôi toàn là tiền bối mấy môn em yêu. Chị Thảo với Hóa, anh Đô với văn và địa. anh trứng với sử, ngoài ra hăm thấy ai bên môn GDCD với sinh hết. Hehehe. Hồi chị bảo nếu toán theo cj, văn theo con bạn chị, bạn chị là chị Thảo sao?
Đạt cũng giỏi đấy chứ . Bài vòng 3 9h50 anh mới bắt đầu làm luận điểm 2 đến hết. Quá thời gian một chút. Hôm đó mất điện, máy tính hết pin nên mình . Đến khổ nbuwng máy còn cáu điện thoại và ra đầu đường câu wifi . Wtf . Khổ đến thế cơ ạ.
Quán net nên để wifi ko pass. Mà mình không giỏi văn đâu. Chỉ yêu văn học, làm thơ viết truyện thôi. Vậy tóm lại có bao nhiêu người làm vòng 3 thế mọi người?
Hỏi em sao em biết. Trong cơ cấu vòng 3 là 10 người vào, nhưng vòng 2 có 8 người làm nên 8 người vào hết. mặt khác, em và anh trứng ko làm nên coi như là còn 6 người. Ko biết chị @Anh Anh Nguyễn với anh @Anh Hi có làm ko nữa. Còn nói tóm lại là có anh , chị @Wang Yuan , chị @minnyvtpt02@gmail.com với mấy người nữa làm.