...mấy đứa này...trẻ con thế...!?chẳng hiểu nổi chứ...kéo đàn kéo lũ ốp chắc là có vấn đề gì bức xúc à nói xem
ừ nhưng đó k phải ước mơ của a ừ vậy a chỉ chúc mấy đứa ra đi v.v gặp m.m trong c/s và khi nào cần tâm sự hãy inbox qua fb anh...a kín miệng nắm
@lê thị hải nguyên hãy tập chấp nhận cuộc sống...a quý từng ngày và k nghĩ tới ngày mai a chỉ nghỉ ngày hôm nay mình sẽ làm gì thôi vậy nên nếu phiền muộn k quá lớn thì bỏ qua đi...em còn hơn 80 năm hay ít thì cũng 60 năm sống nữa cơ mà :)
bây giờ em ko mún lên diễn đàn nữa,em sẽ vào fb,dủ thêm trúc vào phá wall anh,lúc nãy em xuýt nữa là bị ngất vì tên đạt dám đăng ảnh em