Số tớ với Sinh trắc trở dữ lắm:
- Lớp 8: Hạnh phúc biết bao khi cô H ôn Hsg, cuối năm đc giải 3, chưa kịp nói j hay xem đáp án thì ... cô chuyển xuống nơi khác dạy
- Lớp 9: Giữa kì 1 mới đc ôn, cô khác dạy, trong khi bọn cô H dạy thì học xong trong hè rồi giờ chỉ việc luyện đề thôi ... cô mới dạy chủ yếu đâm vào bài tập tính toán còn lí thuyết về tự ôn, cô cho tài liệu. Mà cô thì cứ dạy đứa trước đứa sau, đứa làm bài này đứa làm bài kia ...
-> Hôm đi thi đợt 1 may là đỗ
Đợt 2: 7đ lí thuyết ... tạch luôn
... Thi xong cái cũng chẳng lời an ủi, chẳng cho xem đáp án,... cô lại đi nơi khác dạy ...
Bố mẹ tớ k cho. Bắt theo Toán cơ vì mk ôn cả Toán nữa. Kiểu như trọng nam (Toán) khinh nữ (Sinh) đấy.
Cận à??? Bao nhiêu???
Hồi trc mk đi đo:
- Mắt trái: cận loạn 1,75
- Mắt phải: k nhớ rõ lắm, nhưng chắc nhẹ
cậu thi tỉnh chưa vậy???