cukhoaithui
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Bạn nói bạn đã quyết tâm bỏ y và sẽ chọn ngành CNSH,nhưng xin hỏi bạn đã biết gì về CNSH chưa? ^^ bạn có chắc bạn thật sự thích và sẽ gắn bó với nó lâu dài không?Bạn không nghĩ rằng biết đâu khi bạn học CNSH thì lại sẽ phát hiện ra rằng mình ko phù hợp với nó (giống như bạn đã từng như vậy với ngành y) ko?Không có đường đời nào bằng phẳng hết.Đừng để những khó khăn nhất thời đó làm bạn hoài nghi,mất phương hướng.Trừ khi bạn thật sự biết chắc rằng mình sẽ ko thể nào gắn bó với ngành y đc thì thôi,còn nếu chỉ vì những khó khăn ban đầu nào đó làm bạn nản chí thì tui nghĩ bạn nên cân nhắc lại cho kỹ lưỡng.Vì ngành bạn đang học,trường bạn đang học,chỗ ngồi của bạn trong giảng đường đó là niềm mơ ước khát khao của rất rất nhiều người.Đừng quyết định vội vàng,nhất là khi điều đó có thể làm nhiều người khác phải...shock @@
    Công nghệ SH cũng là 1 ngành rất hay và đang phát triển mạnh,nhưng hiện nay cũng như những ngành từng "hot" một thời khác,sv ra trường kiếm việc làm phù hợp với chuyên môn cũng không phải dễ, trừ khi bạn là 1 trong những sv tốt nghiệp với bằng giỏi trở lên.Nếu nói ngành nào ra trường chắc chắn có việc làm đúng chuyên môn thì chính bạn đã từng nói rồi đó,ngành y đó bạn ^^.
    Học CNSH bên Văn Lang rất hay ^^ tui là chúa làm biếng,toàn cúp học mà cũng phải thích thú với các dạy và học bên đó.Lớp sẽ đc chia thành nhiều tổ,mỗi tổ sẽ làm bài thảo luận chung với nhau.Và sau mỗi buổi học của mỗi môn thường sẽ có các BTVN là các bài thuyết trình,mỗi tổ phải tự tìm tài liệu và làm thành 1 slide (power point),sau đó tới ngày đó lần lượt sẽ lên bản thuyết trình theo cái slide đã chuẩn bị ---> đòi hỏi mỗi ng trong tổ phải có đóng góp,làm sv chủ động tìm hiểu về bài học hơn.Tất nhiên sau mỗi bài thuyết trình sẽ là phần "chất vấn" của các tổ khác về vấn đề vừa đc trình bày.Còn thầy cô giảng bài thì thường cũng giản bằng các slide đã đc soạn sẳn,rất ít khi phải "đọc chép",sv chỉ cần có tài liệu và chú ý ngồi...xem bài giảng như...phim của các thầy cô :D
    Công nghệ sinh học thì tui đã có học qua lúc còn học bên ĐH dân lập Văn Lang @@ ko biết bên các trường công lập như KHTN thì như thế nào,nhưng phải nói là cách dạy bên Văn Lang chỉ riêng ngành CNSH là rất thú vị ^^ Vì tui cũng từng học bên toán tin của KHTN nên có thể có sự so sánh tương đối về cách dạy và học giữa 2 trường.
    bạn biết không trước khi thi đại học mình đã chọn công nghệ sinh học nhưng mà người ta nói nghành đó rất khó kiếm việc và ko phát triển ở VN, phải học thật giỏi thì may ra , còn bác sĩ thì dễ kiếm việc lương cao , trị cho người trong gia đình ,rốt cục mình lại chọn Y , mình đã không tin tưởng vào bản thân mình . Vì thế mình quyết tâm chọn lại con đường mình đã chon ,con đường nào ko có chong gai hả bạn , mình biết gia đình mình sẽ phản đối nhìu lắm nhưng mình quyết tâm rồi .
    ah mình tổ 31 lớp F ,tên 'thanh tú' bạn ah bạn biết không hồi trước khi thi đại học dù học bài rất mệt nhưng mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc , nhưng khi học Y mình lại ko có cảm giác như vậy sau khi đi học về mình còn có cảm giác căng thẳng , mình có nhơ câu này ' con người không thể là thiên sứ hay quỷ dữ , khi bạn cố là thiên sứ thì bạn càng trở thành quỷ dữ ' bạn hỉu ko nhưng giờ thì mình đã hỉu , hỉu rõ bản thân mình ^^ , bạn nào học Y nói thật là mình rất phục các bạn đấy
    P/S : ah hồi trước bạn KHTN bạn có biết ngành công nghệ sinh học ko vậy giới thiệu cho mình đi thank nhìu ^^
    ---> Có lẽ tui hiểu 1 chút về những gì bạn green đang cảm thấy hiện tại về ngành y,tui xin nói với bạn là bạn nên suy nghĩ thật kỹ.Bạn phải thật sự biết mình cần gì,muốn gì,sau đó hãy quyết định dứt khoát.Vì điếu này rất quan trọng đối với con đường mà bạn sẽ đi trong tương lai.Không có con đường nào đi đến thành công mà ko có khó khăn trở ngại đâu.Chúc bạn sớm nhận ra và lựa chọn đc đúng con đường mình sẽ đi :)
    Tui biết đc làm sv Y dược là 1 ước mơ lớn của rất nhiều người,và chỉ có 1 số rất ít người mới có may mắn đc ngồi trong giảng đường Y.Tuy nhiên sau đó thì sao?Sau đó thì những ng may mắn đó sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ,phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để có thể hoàn thành khóa học và rời trường với tấm bằng BS.Xin nói là nếu so sánh công sức và tg của sv các ngành khác bỏ ra so với sv ngành Y thì rất là khập khiểng.Bạn green nói đúng,bạn nào muốn thi vào Y thì phải chuẩn bị tâm lý trước là các bạn sẽ phải vất vả hơn các bạn sv ngành khác rất nhiều.Tuy nhiên một khi đó thật sự là ước mơ của bạn,là con đường bạn muốn đi thì đừng ngại gì cả :) "chặng đường nào trãi bước trên hoa hồng,bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai..." --> nếu ước mơ mà dễ đạt đc thì không còn gọi là ước mơ nữa :D và khi ước mơ đc chính mình biến thành sự thật thì đó chính là thành công,và bạn có quyền tự hào về bản thân mình b-(
    ---> Xem những dòng tâm sự của bạn ở dưới tui thấy khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý 1 phần với những lời đó.Với các bạn khác thi vào Y thì tui ko biết thế nào,riêng tui thi vào Y ko phải vì có 1 ước mơ giúp đời hay 1 hoài bão lớn lao gì gì đâu b-( nói đơn giản là tui phải học Y vì...chẳng còn đường nào để đi nữa.Trước khi vào học thì tui cũng ko biết gì nhiều về trường Y và những gì mình sẽ đc học trong suốt những năm sắp tới,nhưng tui có khác với các bạn tân sv năm 1 ở chỗ là đây ko phải là lần đầu tiên tui bước vào giảng đường ĐH --> Nghĩa là tui đã chuẩn bị 1 tâm lý sẵn sàng cho những gì mình sắp trãi qua suốt 6 năm trên giảng đường Y,tui ko mang những suy nghĩ hay ước mơ cao đẹp hay lý tưởng hóa quá mức.
    ---> Ha,tui là Minh,tổ 16 lớp C,bạn cứ nhìn trong lớp C thằng nào...già nhất,mặt mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì 1 mình là thằng tui đó :D
    bạn cukhoaithui tên gì ở tổ mấy vậy , mình nói thiệt nha mình rất khâm phục bạn quyết tâm thi Y vậy đó ,bây giờ sao mình thấy hình như mình không hợp ngành y ,có lẽ mình sẽ thi lại trường khác
    P/S:gửi những bạn muốn thi Y ,mình xin nhắc các bạn học Y sẽ cực lắm đấy ,bạn phải có quyết tâm rất cao ( như bạn cukhoaithui vậy ^^ ),bạn có lòng thương người thì không hẳn bạn sẽ thích hợp nghề Y, bạn phải có 1 bản lĩnh rất lớn ( mình chỉ qua dc vòng kiến thức thôi ^^ còn vòng tâm lí thì minh ko qua dc )
    Chúc mừng bạn Hiền đã đón nhận thêm 1 niềm vui mới nữa ^^ (bên cạnh niềm vui đậu ĐH).Tình hình là chỉ mới hơn 1 tuần học tập khá là chăm chỉ(ko bỏ bữa nào:D) thì tui đã cảm thấy áp lực ngày càng tăng rồi @@ ko lo học bài là chìm luôn @@ Chúc các đồng chí tân SV năm nay học tốt,vui khỏe he ^^ Và chúc n~ đồng chí nào dũng cảm lựa chọn tiếp tục chiến đấu vì ước mơ trong năm tới hãy luôn giữ vững niềm tin và ý chí,nhất định các bạn sẽ làm đc,chắc chắn :)
    tình hình là tuần sau học thực hành quốc phòng , tuần sau nữa là vô học chính thức
    bạn cukhoaithui đang ki ngoại ngữ chưa ??
    ah ban cukhoaithui tên gi đội mấy vậy ta thứ 6 tuần này thi quốc phòng hix
    P/s : thầy dạy thì dạy chứ mình không hỉu mà ko muốn hỉu luôn (nó cứ chán chán sao đó ) , sao thi bây giờ ****************************??????
    Bữa giờ ai đi học thì ko biết,tui ngồi nhà chơi suốt,chẳng biết tình hình trường lớp thế nào @@ vẫn còn đang học quân sự nên ko lên trường làm gì @@ hôm bữa cũng quên mất zụ khám sức khoẻ @@ ko biết có sao ko nữa @@ đồng chí green có tin gì mới thì cho tui biết dùm cái he.Thanks ^^
    Chào 2 đồng chí chiến hữu "năm xưa" ^^ Một số trường học quân sự đầu năm,có trường lại học cuối năm,tui thì chẳng quan tâm đến chuyện đó vì tui ko phải học nữa :D hehe có chứng chỉ từ năm còn học bên KHTN rồi ^^ chúc các đồng chí rèn luyện tốt he :D hehe
    các bạn nào căng thẳng khi học quốc phòng thì yên tâm nha mỗi năm 1 khóa rớt chừng 5,6 người ah ( đề tương đối , giám thị dễ ^^ )
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom