ừ , chị vẫn phải đi học xa chứ em , nhưng mà chị đi , học xong chị lại về , chị đang suy nghĩ xem là có nên đi xe bút ko đây , hay là lại tiếp tục đạp xe đạp nhỉ ! chị học theo ca , nhiều hôm 6 rưỡi mới tan học , chị mà đạp xe về nhà thì phải gần 8 giờ , nhưng vào thời điểm đó thì cũng chẳng lấy đấu ra xe bút cả em ơi ! mệt óc thật đấy ! em mới đi du lịch sinh thái về à , tặng chị mỗi bức ảnh thôi sao , thế mà ko mua quà cho chị gì cả ! dù sao cũng cảm ơn em nhé ( vì dù sao cũng biết nhớ đến chị cơ đấy ) . đương nhiên là chị phải cố gắng học rồi , sang năm chị phải đi thi ĐH rồi còn đâu thời gian nữa để mà tiếc nuối đây , nhưng hình như dạo này chị lười học quá thì phải , cảm ơn thêm lần nữa nào vì lời động viên của em , nhất định chị sẽ cố gắng chăm chỉ học , em cũng học thật tốt nhé !