vậy em sẽ post vào "Tạp văn" đó, nhg thời jan thì chưa biết, có lẽ là vào ngày sn em

) nhhg đến lúc đó thì lâu quá chị nhỉ, ko chừng trg thợian này em lại nổi hứng viết
chị post fic của "bà chị chị" trc' đi
eo ôi giữa t6 này chắc em có thông báo là có dc đi du học TQ hay ko? Em nghĩ chắc ko, mà em cũng chả ham, chẳng qua là chú em xin cho em với 2anh nữa + mẹ em cũng muốn em đi thì em cũng nhận lời thôi, chỉ sợ đến lúc đó có mỗi em dc đi thì chắc chết quá

( Mà em nghĩ TQ ko cho 1 đứa du hs có ý nghxi "phản động" về TQ đi học ở nc' đó đâu (hì, trg bản đăng kí em chỉ hứa là cố gắng học tập tốt tuy tiếng TQ rất khó học và ko nói sau khi học xong sẽ làm việc sẽ đâu)