Thái độ: câu này em dựa theo hậu quả mà chiến tranh thế giới 2 mang lại để nêu suy nghĩ, cảm nhận của mình về cuộc chiến nhé
Chúng ta cần phải làm:
- Chiến tranh đồng nghĩa với mất mát, đau thương và tị nạn. Hòa bình là bầu trời xanh và bồ câu trắng. Hòa bình là cốt lõi để chọn quốc gia phát triển kinh tế mọi người có thể cống hiến sáng tạo. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình giữ vững an ninh thế giới , bảo vệ chủ quyền dân tộc, chống chiến tranh.
- Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên nên nhận thấy những đau thương mà chiến tranh để lại. Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để giành độc lập, tự do. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ra sức học tập, tu dưỡng, xây dựng đất nước ổn định góp phần bảo vệ nền hòa bình thế giới.
- Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần phải học tập à rèn luyện tốt, chống bạo lực học đường, xây dựng lớp học đoàn kết, thân thiện với bạn bè
KẾt cục của Chiến tranh thế giới thứ 2 :
- Phe phát xít : Đức , Ý , Nhật hoàn toàn thất bại
- Khối Đồng Mình chiến thắng
- Cuộc chiến tranh lớn nhất , khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người
- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình Thế Giới : là cuộc chiến tranh Đế Quốc phi nghĩa
( Chị giúp em nêu Thái độ luôn đi ạ )