Văn tiểu học [Văn 5] kể lại chuyến về quê của em.

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đề bài: Em hãy kể lại chuyến về quê của em.

Em chỉ cần lập dàn bài thôi ạ, em cảm ơn. @Trần Tuyết Khả chị giúp em nha
Em tham khảo nhé
Mở bài: Giới thiệu về quê, chuyến về thăm quê (của bản thân hay của gia đình? Về quê khi nào?....)
Thân bài:
- Trước khi về thăm quê
+ Tâm trạng: háo hức, vui mừng, hồi hộp, nghĩ đến những điều vui sẽ đến, tưởng tượng về ông bà, chú, dì,.....tới đón và những bữa cơm gia đình ấm cúng
+ Bố mẹ thì chuẩn bị đồ đạc để về quê, ai nấy đều bận rộn
- Trên đường về quê
+ Gia đình em trở về quê bằng phương tiện gì?
+ Suốt chặng đường, cả nhà nói chuyện vui vẻ, quên đi sự mệt mỏi vốn có
+ Thỉnh thoảng, em ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Em thấy những mái nhà mọc nhau san sát, những con mương, cây cầu,... Gần về đến quê, khung cảnh trở nên tươi mát với màu xanh của cánh đồng, của lũy tre, cây cỏ,....
- Khi ở quê
+ Xe vừa dừng, ông bà và họ hàng đến đón gia đình em. Gặp ông bà, em mừng lắm. Em chạy đến, sà vào lòng ông bà
+ Quãng đường về nhà cũng không xa nhưng mọi người vẫn nói chuyện rôm rả (kể về những câu chuyện trong đó: cô Ba kể về đàn chó mới sinh, chú Tư mới xây được căn nhà,....)
+ Suốt quãng thời gian ở quê, em rất vui. Không chỉ được sống trong không khí gia đình mà còn có những người hàng xóm tốt bụng, thân thiện. Họ cũng giống như người thân trong gia đình vậy
+ Hơn nữa, ở quê em còn được chơi với bạn bè cùng trang lứa. Các bạn bày cho em chơi nhiều trò, chỉ em nhiều điều....
- Lúc ra về
+ Em cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã phải xa quê
+ Sau khi tạm biệt mọi người, gia đình em trở về thành phố
Kết bài: Cảm xúc của bản thân sau chuyến về quê, mong muốn mau đến hè để lại được về quê
 
Top Bottom