Tài năng HMF Truyện tình đêm trăng - Truyện ngắn

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Yociexpress08Halo mọi người nhe ! Do mình quá lười nên quyết định không viết truyện dài nữa mà sẽ chuyển sang truyện ngắn. Như vậy là vẫn rèn luyện được viết lách mà không phải quá vật vãYociexp100. Qua quá trình viết truyện dài mình đã cảm thấy được rằng mình kể quá lan man không thể hiện được cốt truyện gây nhàm chán .Yociexp18 Mong là truyện ngắn của mình sẽ cải thiện hơi xíu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm ạ !
Giới thiệu chút về thoại

Chữ cam đậm là lời thoại của nữ chính
Xanh đậm là lời thoại của nam chính
Còn đen bình thường như này là các nhân vật phụ, nhân vật ẩn danh.
Mong mọi người sẽ thích và góp ý cho mình ạ ! Cảm ơn tất cả nhe.
Vô truyện !:Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17
Trong một ngôi làng lớn trên một dãy núi hoang vu và hùng vĩ.
- Có một truyền thuyết kể lại rằng vào đêm trăng rằm tháng 8 khi mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, huyền ảo nhất ! Lúc ấy sẽ có một sinh vật tỏa ra một loại ánh sáng chói le lói xuất hiện nó chính là hiện thân của mặt trăng. Sinh vật ấy sẽ dạo chơi quanh bờ suối có phản chiếu ánh trăng mờ ảo và ở đó đến khi trời sáng.

- Thật hả mẹ ! Thích quá con muốn chơi với nó .
- Ukm nếu con ngoan thì con sẽ được gặp vị thần ấy. Ăn cơm đi con hôm nào cũng nũng nịu vậy là hư đó nha !
- Deeeeeee ! Con sẽ thật ngoan để được gặp cậu ấy. Hihi * nói rồi cầm bát cơm tự xúc ăn *
Thời gian thấm thoát trôi đi ngày trăng rằm tháng 8 đã đến. Bà mẹ thì cứ nghĩ nó bé chắc sẽ không nhớ lâu được đâu. Nhưng niềm nin và sự mong chờ điều kì diệu đã làm cho cô gái bé bỏng này nhớ như in không sót 1 chữ nào.
Khi mọi người vẫn ngủ say, cô bé vào phòng lay mẹ dậy :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Đi xem thần Trăng, đi xem thần Trăng.
Có vẻ như sau một ngày làm lụng cực nhọc bà không còn chút sức nào nữa nên đã ngủ say hơn bao giờ hết. Thấy mẹ mãi không dậy cô bắt đầu mếu và tủi thân . Vào khoảnh khắc ấy ở bên ngoài bầu trời đen đặc đầy bí ẩn bỗng lóe nên một luồng sáng đâm thẳng xuống dòng suối phía xa xa. Cô bé nhận ra điều mình mong chờ đã tới liền liều mình chạy đến quên đi cả nỗi sợ .
Sau khi trèo đèo nội suối vượt qua hàng nghìn khó khăn thử thách cô đã đến nơi. Có cảm giác như cô bé giờ đây đã trở thành siêu nhân. ( Đó là trong suy nghĩ của cô bé thôi ) . Thật ra nhà cô cách bờ suối có hơn 1 km đường đi thì thoáng rộng do dân làng đã dọn để tiện lấy nước sinh hoạt .
- Wow ! Tuyệt quá ! Sao cậu đẹp vậy ?
Nghe thấy giọng người lạ cậu bé mặt trăng vừa hoàn hồn xuống trần gian thì lại giật mình rồi sợ bay màu luôn. Mất mấy chục giây sau cậu mới lại hiện nên.
- Cậu là ai ? Sao đến đây mà vô duyên quá vậy mất mấy nghìn năm tuổi thọ của ta ròi đó nhe.
Cứ tưởng thần thì oai phong lẫm liệt mà hình như bé này mới đẻ hay sao mà khuôn mặt baby thân hình tròn tròn như chibi dễ thương muốn xỉu.
- Mình đến đây chơi với cậu mà mình phải đợi hơi bị lâu mới có thể gặp cậu mà ... Thần gì mà thô lỗ vậy !
Tự nhiên đêm hôm có người không ngại mà tới chơi với mình cậu bé xúc động vô cùng . Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng .
- Eo !!! Cậu bị làm sao vậy ? Nhìn kinh quá.
- Mình xúc động muốn bay màu, muốn quay chệch quỹ đạo luôn nè.
Rồi xong ! Hai đứa kết thân từ đó, tám chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe . Kể kể mãi rồi trời sắp sáng luôn .
Hết ( phần 1 )
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chị viết truyện hay quá em nghĩ chị có thể làm 1 nhà văn.
Em chúc chị càng ngày càng viết truyện hay nhé ^.^
Em nói làm chị ngại quá trời luôn ! JFBQ00135070103BJFBQ00135070103B
Đùa thế thôi chứ trình độ của chị còn cần cải thiện nhiều ! Nhà văn thì nó xa vời quá. Cảm ơn bé vì góp ý nhe. Phỏng vấn độc giả xíu nào, em có thích gặp thần Trăng không nè? Đẹp trai lắm đó.
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Yociexpress08 mình lại viết chuyện tiếp nè ! À quên lúc chiều rảnh lên có làm cái ảnh bìa nè !
received_314796402819235.png
Không có trăng trong này nên các cậu cứ coi như là Trăng xuống Trái Đất rồi nha ! Yociexp77Chúng ta hãy cùng đi đến phần 2 nhe .Y Khi 02

Thoái cái mà trời đã sắp sáng . Hai đứa đang nói chuyện với nhau ngon lành thì đột nhiên cô bé hỏi cậu bé :
- Nè Trăng ơi người cậu trong veo vẻo luôn kìa ! Trông lạ ghê mình có thể nhìn xuyên qua cậu luôn.
Nghe vậy cậu dơ tay nên nhìn và dường như cũng biết rằng mình đã hết thời gian và phải quay về.
-Trời đã gần sáng mặt Trăng đã dần biến mất, cậu nhìn kia kìa nhìn mặt Trăng bây giờ cũng mờ mờ ảo ảo đó. Đến lúc mình phải về nhà rồi!
- Ukm bye bye, mai mình lại đến đây thăm cậu nhe.
- Không được đâu đợi đến đêm trăng tròn năm sau chúng ta gặp nhau nhé ! Mình không thể ngày nào cũng ở đây được đâu.
- Ơ sao lại thế không biết đâu đang chơi vui mà ! * nắm chặt tay của Trăng *

-... Mình...*bay hơi* Tạm biệt *người tan biến nhưng giọng vẫn còn vương vọng*
Cô bé sốc tới nỗi ngồi bần thần xong hóa đá luôn .
- Sunny !!! Biết mẹ lo lắm không hả mới sáng mà đã trốn đi chơi rồi ! * véo tai kéo về *
Về tới nhà cô bé kể lại với mẹ không thiếu 1 chi tiết . Mẹ không tin, vì chuyện bịa thì sao mà có thật được cứ gật đầu cho có rồi thỉnh thoảng mắng vốn cô một câu. Thấy mẹ có vẻ không quan tâm tưởng mình mộng du xong mơ linh tinh cô bé chán chạy ra kể với bố, bố cũng chẳng thèm tin. Bực bội cô bé leo lên giường ngủ bù cho đêm qua. Thời gian không còn thấm thoát trôi nữa từng ngày từng ngày như đang trêu đùa với cô bé vậy . Dẫu sao thì cũng may khi đi học mẫu giáo cô cũng có bạn chơi nên cũng đỡ hơn phần nào. Cuối cùng thì ngày trăng rằm cũng đến . Biết mẹ không cho đi nên đợi khi mọi người ngủ cô bé phóng thẳng đến bờ suối gặp Trăng . Cậu bé dường như đã đứng chờ rất lâu . Hai ánh mắt diều hâu đang tìm kiếm đối phương đâm thắng vào nhau. Hai đứa vừa thấy nhau là lao vào ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách rồi nhảy tưng tưng như vừa trúng số độc đắc . Rồi hai người lại tám chuyện xong chơi đến khi trời gần sáng thì tạm biệt rồi hẹn gặp vào năm sau. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, lăm năm,... rồi mười hai năm đã trôi qua. Năm nào nàng cũng tới năm nào chàng cũng chờ đợi. Tình cảm bạn bè giờ đây nó đã trở thành một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng và tươi đẹp vô cùng. Dù không được bên nhau mỗi ngày nhưng tâm hồn họ luôn hướng về nhau. Năm nay đã là năm cô bé năm nào đến tuổi trăng tròn . Nghe đâu năm nay thời gian ban đêm sẽ được kéo dài. Hai người vui lắm, anh Trăng còn chuẩn bị tặng cho mặt Trời của lòng mình một món quà rất đặc biệt .Thời khắc trăng tròn đã đến chàng ngồi đợi làng đôi mắt như muốn chạy đến phía đường mòn tối tăm và xa xăm kia muốn đi lắm nhưng đâu có được. Một canh, hai canh lại ba canh, năm canh, sáu canh, bảy canh rồi tám canh... Đôi mắt vẫn cứ ngóng chờ mà con tim đau thắt lại. Thời gian đã hết cậu ta tan biến mà vẫn cứ cố trụ lại để chờ người thương . Cô cũng muốn đến lắm chứ, hôm nay cô cũng đã đi từ rất sớm nhưng đến giữa đường thì đầu cô đột nhiên đau điếng, trời đất tối sầm lại, chân tay như muốn rụng ra không trụ nổi cô ngất lịm đi nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm :
-Trăng... Trăng ơi đợi mình... sắp...
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Yociexpress08 mình lại viết chuyện tiếp nè ! À quên lúc chiều rảnh lên có làm cái ảnh bìa nè !
Không có trăng trong này nên các cậu cứ coi như là Trăng xuống Trái Đất rồi nha ! Yociexp77Chúng ta hãy cùng đi đến phần 2 nhe .Y Khi 02

Thoái cái mà trời đã sắp sáng . Hai đứa đang nói chuyện với nhau ngon lành thì đột nhiên cô bé hỏi cậu bé :
- Nè Trăng ơi người cậu trong veo vẻo luôn kìa ! Trông lạ ghê mình có thể nhìn xuyên qua cậu luôn.
Nghe vậy cậu dơ tay nên nhìn và dường như cũng biết rằng mình đã hết thời gian và phải quay về.
-Trời đã gần sáng mặt Trăng đã dần biến mất, cậu nhìn kia kìa nhìn mặt Trăng bây giờ cũng mờ mờ ảo ảo đó. Đến lúc mình phải về nhà rồi!
- Ukm bye bye, mai mình lại đến đây thăm cậu nhe.
- Không được đâu đợi đến đêm trăng tròn năm sau chúng ta gặp nhau nhé ! Mình không thể ngày nào cũng ở đây được đâu.
- Ơ sao lại thế không biết đâu đang chơi vui mà ! * nắm chặt tay của Trăng *

-... Mình...*bay hơi* Tạm biệt *người tan biến nhưng giọng vẫn còn vương vọng*
Cô bé sốc tới nỗi ngồi bần thần xong hóa đá luôn .
- Sunny !!! Biết mẹ lo lắm không hả mới sáng mà đã trốn đi chơi rồi ! * véo tai kéo về *
Về tới nhà cô bé kể lại với mẹ không thiếu 1 chi tiết . Mẹ không tin, vì chuyện bịa thì sao mà có thật được cứ gật đầu cho có rồi thỉnh thoảng mắng vốn cô một câu. Thấy mẹ có vẻ không quan tâm tưởng mình mộng du xong mơ linh tinh cô bé chán chạy ra kể với bố, bố cũng chẳng thèm tin. Bực bội cô bé leo lên giường ngủ bù cho đêm qua. Thời gian không còn thấm thoát trôi nữa từng ngày từng ngày như đang trêu đùa với cô bé vậy . Dẫu sao thì cũng may khi đi học mẫu giáo cô cũng có bạn chơi nên cũng đỡ hơn phần nào. Cuối cùng thì ngày trăng rằm cũng đến . Biết mẹ không cho đi nên đợi khi mọi người ngủ cô bé phóng thẳng đến bờ suối gặp Trăng . Cậu bé dường như đã đứng chờ rất lâu . Hai ánh mắt diều hâu đang tìm kiếm đối phương đâm thắng vào nhau. Hai đứa vừa thấy nhau là lao vào ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách rồi nhảy tưng tưng như vừa trúng số độc đắc . Rồi hai người lại tám chuyện xong chơi đến khi trời gần sáng thì tạm biệt rồi hẹn gặp vào năm sau. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, lăm năm,... rồi mười hai năm đã trôi qua. Năm nào nàng cũng tới năm nào chàng cũng chờ đợi. Tình cảm bạn bè giờ đây nó đã trở thành một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng và tươi đẹp vô cùng. Dù không được bên nhau mỗi ngày nhưng tâm hồn họ luôn hướng về nhau. Năm nay đã là năm cô bé năm nào đến tuổi trăng tròn . Nghe đâu năm nay thời gian ban đêm sẽ được kéo dài. Hai người vui lắm, anh Trăng còn chuẩn bị tặng cho mặt Trời của lòng mình một món quà rất đặc biệt .Thời khắc trăng tròn đã đến chàng ngồi đợi làng đôi mắt như muốn chạy đến phía đường mòn tối tăm và xa xăm kia muốn đi lắm nhưng đâu có được. Một canh, hai canh lại ba canh, năm canh, sáu canh, bảy canh rồi tám canh... Đôi mắt vẫn cứ ngóng chờ mà con tim đau thắt lại. Thời gian đã hết cậu ta tan biến mà vẫn cứ cố trụ lại để chờ người thương . Cô cũng muốn đến lắm chứ, hôm nay cô cũng đã đi từ rất sớm nhưng đến giữa đường thì đầu cô đột nhiên đau điếng, trời đất tối sầm lại, chân tay như muốn rụng ra không trụ nổi cô ngất lịm đi nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm :
-Trăng... Trăng ơi đợi mình... sắp...
chị viết càng ngày càng hay càng hấp dẫn
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Ten tén ten JFBQ00226070619A mình lại viết truyện tiếp nhe có ai hóng không nè ! Tag một vài độc giả thân thương nà còn thiếu ai không nhỉ! @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @0934097212,@Death Game ,@concuasieupham , @Huỳnh Tiến Đại -.- ,... ( mình thấy ai thì mình tag người đấy thôi nếu không thích thì cho mình xin lỗi ạ)
Oki ! Quay lại vào trong truyện nào :Tuzki51
Đợi mình...đợi mình một chút nữa thôi . Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một câu nói đó, chỉ có câu nói đó mà thôi. Cô đã đợi cả năm trời để được gặp con người ấy, may mắn hơn nữa là đêm nay thời gian hai người bên nhau sẽ được kéo dài nhưng sao những bước chân cô lại nặng nề đến lạ, cơ thể không còn chút sức lực nào, mắt cố căng ra nhưng nó cứ trùng lại. Cô đã bị bất tỉnh. Bất tỉnh trong một chỗ tối tăm và lạnh lẽo. Anh Trăng của cô cũng đã hết thời gian không thể vương víu nơi trần gian này nữa mà dù có còn ở đây đi chăng nữa thì khi rời xa con suối kia anh cũng sẽ bị tan biến.
Về lại với mặt Trăng anh đau đớn vô cùng. Đau rất đau, đau không phải vì người anh chờ mãi không đến mà là vì bản thân không thể đến gặp nàng, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, vì anh tin nàng sẽ không bao giờ quên hẹn. Thời gian cứ vậy trôi mặt trời đã lên rất cao mẹ của nàng thì tìm mãi chả thấy con mới báo cho dân làng. Trưởng làng cho người đi tìm mới phát hiện cô bị ngất trên con đường mòn đi đến suối. Đằng sau còn có một vệt đất lún dài giống như cô đã cố bò về phía trước vậy. Mọi người khênh cô về nhà và mời thầy thuốc đến.
- Thưa thầy con bé bị làm sao vậy ạ?
- Cô bé mắc một chứng bệnh rất kì lạ tôi không thể xác định được. Đêm qua còn ra ngoài vào buổi đêm rồi ngất đến sáng nên cơ thể lại càng yếu. Như vậy khó lòng mà qua khỏi. Nếu như có sống được chắc cũng chỉ vài tháng là cùng. Tôi sẽ sắc ít thuốc bổ mong cô bé sẽ khá hơn.
Vừa nghe xong mà mẹ cô xót như đứt từng khúc ruột, cổ họng nghẹn ứ nóng lên, đau thắt lại không nói lên lời. Nước mắt không rơi nhưng hai con ngươi đỏ lộng lên như muốn trôi tuột vào trong.

Mới nghĩ đến đây thôi tối mình sẽ viết tiếp nhé. Thanks for reading!
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Ten tén ten JFBQ00226070619A mình lại viết truyện tiếp nhe có ai hóng không nè ! Tag một vài độc giả thân thương nà còn thiếu ai không nhỉ! @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @0934097212,@Death Game ,@concuasieupham , @Huỳnh Tiến Đại -.- ,... ( mình thấy ai thì mình tag người đấy thôi nếu không thích thì cho mình xin lỗi ạ)
Oki ! Quay lại vào trong truyện nào :Tuzki51
Đợi mình...đợi mình một chút nữa thôi . Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một câu nói đó, chỉ có câu nói đó mà thôi. Cô đã đợi cả năm trời để được gặp con người ấy, may mắn hơn nữa là đêm nay thời gian hai người bên nhau sẽ được kéo dài nhưng sao những bước chân cô lại nặng nề đến lạ, cơ thể không còn chút sức lực nào, mắt cố căng ra nhưng nó cứ trùng lại. Cô đã bị bất tỉnh. Bất tỉnh trong một chỗ tối tăm và lạnh lẽo. Anh Trăng của cô cũng đã hết thời gian không thể vương víu nơi trần gian này nữa mà dù có còn ở đây đi chăng nữa thì khi rời xa con suối kia anh cũng sẽ bị tan biến.
Về lại với mặt Trăng anh đau đớn vô cùng. Đau rất đau, đau không phải vì người anh chờ mãi không đến mà là vì bản thân không thể đến gặp nàng, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, vì anh tin nàng sẽ không bao giờ quên hẹn. Thời gian cứ vậy trôi mặt trời đã lên rất cao mẹ của nàng thì tìm mãi chả thấy con mới báo cho dân làng. Trưởng làng cho người đi tìm mới phát hiện cô bị ngất trên con đường mòn đi đến suối. Đằng sau còn có một vệt đất lún dài giống như cô đã cố bò về phía trước vậy. Mọi người khênh cô về nhà và mời thầy thuốc đến.
- Thưa thầy con bé bị làm sao vậy ạ?
- Cô bé mắc một chứng bệnh rất kì lạ tôi không thể xác định được. Đêm qua còn ra ngoài vào buổi đêm rồi ngất đến sáng nên cơ thể lại càng yếu. Như vậy khó lòng mà qua khỏi. Nếu như có sống được chắc cũng chỉ vài tháng là cùng. Tôi sẽ sắc ít thuốc bổ mong cô bé sẽ khá hơn.
Vừa nghe xong mà mẹ cô xót như đứt từng khúc ruột, cổ họng nghẹn ứ nóng lên, đau thắt lại không nói lên lời. Nước mắt không rơi nhưng hai con ngươi đỏ lộng lên như muốn trôi tuột vào trong.

Mới nghĩ đến đây thôi tối mình sẽ viết tiếp nhé. Thanks for reading!
Chị viết hay đó ! Đọc hấp dẫn lắm chị ơi, em hóng chương sau quá, chị ra nhanh nhanh nha !
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Hế... lô các bạn nha !:Tuzki10
Như đã nói mình đăng tiếp phần tiếp theo nè !
Lại là phần tag độc giả đang theo dõi chuyện : @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @0934097212 , @Huỳnh Tiến Đại -.- , @concuasieupham , @Death Game ,... ( ai đang ở trong dấu ba chấm thì lộ diện đi ạ ! JFBQ00197070418B )
Oke mọi người sẵn sàng chưa nào. Let's go !:Tuzki45 hôm nay mình phải đi ngủ sớm không viết chuyện được . Sorry mọi người nhiều ạ !
Hì hì đùa thôi ạ ! Vào chuyện nè.

Sau khi tiễn thầy thuốc về bà tiến lại gần nàng vuốt nhẹ lên mái tóc vẫn còn lem nhem bùn đất . Dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch mặt và tay của nàng. Lau xong bà hôn lên trán của nàng và nở một nụ cười hiền dịu, nụ cười ngọt ngào đầy tình mẫu tử hoà quyện với vị mặn chát đầy bi thương của nước mắt. Tiến về phía bàn bà lấy bọc thuốc đi đun để khi cô tỉnh có thể uống.
*** Ba ngày trôi qua
Thuốc đã đun xong, đồ ăn cũng dọn sẵn, cả nhà đã ngồi vào bàn, tất cả đều hoàn hảo nhưng lại không có cô. Nàng vẫn nằm trên giường không hề động đậy, im thin thít như một cái xác. Ôi ngôi nhà tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những trò đùa của nàng giờ đâu mất rồi. Sao không khí lại lạnh lẽo, ảm đạm đến thế này. Lạnh lạnh lắm có một nơi cũng lạnh y như vậy. Anh Trăng của cô ngày nào cũng thẫn thờ, bơ vờ như thần mất hồn. Trăng càng ngày quay càng chậm, chậm để có thể thấy nàng chạy ra sân hay chỉ cần mở cửa sổ ra ngắm Trăng thôi cũng được. Nhưng thế nào thì chắc ai cũng đoán được rồi. Ngó mãi, trông mãi cũng không thấy cô đâu. Bức quá anh đã quyết định sử dụng thuật kĩ của gia truyền, 5000 năm mới vận hành được 1 lần. Anh đã xuống trần gian và đi thẳng đến nhà nàng. Và tất nhiên không được ở bên bờ suối Trăng trên trời đã biến mất. Đêm nay là một đêm không trăng. Đến nhà nàng :

- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? * gõ cửa *
- Chào cậu có chuyện gì sao?
- Chào bác ạ cháu muốn tìm Sunny cháu là bạn thân của cô ấy!
- Trông cậu lạ quá hình tôi chưa gặp bao giờ, con bé có bạn luôn giới thiệu cho tôi mà. *nghi ngờ *
- Dạ nhà cháu ở bên kia đồi ở xa nên chưa có dịp đến nhà chào bác ạ. * cười thân thiện *
- Cháu vào nhà đi con bé đang ốm không ra đây được. * mắt đọng buồn *
Nhìn thấy cô nằm trên giường gương mặt phờ phệch,chân tay gây guộc mà tim anh đau nhói. Anh quay sang nói với mẹ cô :

- Cháu có thể chữa được bệnh cho cậu ấy bác có phiền nếu ra ngoài một chút không ạ? *giọng cầu xin *
Biết là nguy hiểm nhưng nếu để thế con gái của bà cũng chẳng tỉnh lại được nên đã đồng ý. Sau vận khí chuyển hóa một nguồn năng lượng gì đó và đầu nàng sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều, hồng hào trở lại ,anh mời mẹ cô vào .
- Thưa bác sáng ngày mai cô ấy sẽ tỉnh dậy ạ!
- Thật vậy sao! Cảm ơn cháu rất nhiều. * vui sướng tột độ *
Anh cảm thấy trong người vô cùng bức bối khó chịu khi nhìn xuống, bàn tay của anh đang mờ dần mờ dần, biết không thể ở lại lâu anh tạm biệt bác và chạy đi ngay. Đến gần bìa rừng thì bị cơ thể anh hóa thành cát tỏa ra ánh sáng xanh dịu bay lên bầu trời.
*** Trên vũ trụ house ( nhà của đấng tạo hóa đó mọi người *không biết nên đặt thế nào nên đặt đại* )
Thượng đế tức giận đập tay xuống bàn.

-Hắn dám sử dụng bí thuật gia truyền mà không xin phép lại còn thay đổi số mệnh sinh tử của loài người . Thật to gan ! Người đâu đi bắt mặt Trăng về cho ta.
Lại bí rồi mai mình đăng tiếp nhe. Thanks for reading!
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Yo yo yo Yociexpress06 tối mình sẽ đăng truyện nha. Còn sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu bìa truyện do một độc giả theo dõi truyện thiết kế !
trăng.png
trăng 1.png
Cute quá trời luôn á Yociexp77! Thay mặt anh Trăng và chị mặt Trời ( Sunny ) cảm ơn bạn @Nguyễn Thị Quỳnh Lan nhiều nhe. Cuối cùng thì các nhân vật trong truyện cũng có nhà mới để ở vui rớt nước mắt luôn.JFBQ00197070418B
Cảm ơn mọi người
@concuasieupham , @Huỳnh Tiến Đại -.- , ... và nhiều bạn khác( chưa xuất hiện :Tuzki5) nữa nè ! Cảm ơn mọi người rất nhiều mặc dù truyện của mình còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người luôn ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả nhe.:Tuzki48
Chúc cái bạn đang đọc một ngày vui vẻ nha ! Hẹn gặp lại ạ.:Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17
 

0934097212

Học sinh
Thành viên
5 Tháng chín 2019
81
50
26
18
TP Hồ Chí Minh
Trường THCS Lê Lợi
Yo yo yo Yociexpress06 tối mình sẽ đăng truyện nha. Còn sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu bìa truyện do một độc giả theo dõi truyện thiết kế !
Cute quá trời luôn á Yociexp77! Thay mặt anh Trăng và chị mặt Trời ( Sunny ) cảm ơn bạn @Nguyễn Thị Quỳnh Lan nhiều nhe. Cuối cùng thì các nhân vật trong truyện cũng có nhà mới để ở vui rớt nước mắt luôn.JFBQ00197070418B
Cảm ơn mọi người
@concuasieupham , @Huỳnh Tiến Đại -.- , ... và nhiều bạn khác( chưa xuất hiện :Tuzki5) nữa nè ! Cảm ơn mọi người rất nhiều mặc dù truyện của mình còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người luôn ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả nhe.:Tuzki48
Chúc cái bạn đang đọc một ngày vui vẻ nha ! Hẹn gặp lại ạ.:Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17
cái bìa cute quá mình rất thích lun ý. Bạn ra nhanh lên nhé. Fighting fighting fightingJFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
:Tuzki32 Hê lô everybody! :Tuzki33
Lại có một độc giả nữa gửi tặng bìa truyện nè!
Truyện tình đêm trăng.png Truyện tình đêm trăng (1).png
Sau đây là trích nguyên văn lời nói của anh Trăng và chị mặt trời .
Cảm ơn các em rất rất nhiều nheJFBQ00226070619A giờ anh chị có quá trời nhà luôn nè, vui đến mức quay chệch quỹ đạo luôn nè! Y Khi 27 "

Có ai muốn biết tác giả của sản phẩm trên không ta? Là bạn @Huỳnh Tiến Đại -.- đó ạ. Hihi.
Lại là phần tag các độc giả thân thương :
@Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Huỳnh Tiến Đại -.- , @concuasieupham , @0934097212 ,@Death Game , ... ( mấy bạn trong dấu ba chấm này ơi lộ diện đi ít độc giả quá tớ buồn lắm)

Rồi không vòng vo nữa nha vô truyện nào!:Rabbit72
Nghe lệnh Thượng Đế thần Lửa bay thẳng đến chỗ mặt Trăng. Mặt trăng vừa quay về đã bị tóm đi.
*** Vũ trụ House

- Ngươi đã biết tội của mình chưa? *mặt lạnh như băng *
- Dạ thưa, thần đáng chết! *chạy đến quỳ xuống *
- Thưa Thượng Đế đúng là mặt Trăng có tội nhưng ngài nên xem xét hoàn cảnh ạ! Mặt Trăng lúc nào cũng cô đơn một mình cuối cùng cũng có người để bầu bạn thấy bạn sắp chết không thể không giúp. ( Thần nước said )
- Không được nếu không theo quy tắc các hành tinh khác có thể sẽ thấy mà lộng hành. Giả dụ mặt trời cũng như mặt trăng tự ý xuống trần gian thử hỏi sẽ có truyện gì xảy ra. ( Thần Lửa said)
- Thôi được ta thấy hai ngươi nói đều có lý. Mặt Trăng có phải ngươi có tình cảm với cô gái kia sẵn sàng hi sinh tất cả?
- Dạ đúng xin ngài hãy để cô ấy sống tiếp! *vừa nói nước mắt vừa rơi lã tã *
- Vậy đi ta sẽ coi như chưa có truyện gì xảy ra các ngươi vẫn sẽ được gặp nhau nhưng thời gian đêm trăng rằm ngươi ở dưới trần gian sẽ chỉ còn một nửa. Và đừng bao giờ để chuyện này tái diễn ta sẽ xoá sổ mặt Trăng khỏi vũ trụ này. Cô gái kia ngọn lửa sinh mệnh chỉ có thể cháy khoảng đến 60 tuổi ngươi hãy chân trọng thời gian này đi.
- Dạ thần rõ rồi ạ, cảm ơn Người rất nhiều! Thần xin cáo từ. *biến mất *

Mặt trăng quay về mà lòng vui sướng nhưng cũng thoáng buồn. Vui vì cả hai đều thoát chết nhưng lại vô cùng đau đớn vì thời gian gặp nhau của hai người đã ít nay lại càng khan hiếm hơn. Chàng cười chẳng ra cười mà khóc cũng chẳng giống khóc. Dưới trần gian giờ này cô cũng đã tỉnh dậy lòng vẫn còn hoan mang, tiếc nuối vì đã lỡ hẹn. Nghe mẹ kể lại cô lại càng nuối tiếc hơn khi người mình thương yêu đến tận nhà mà không thể thức dậy. Thời khắc hai con người khao khát đến cuối cùng cũng tới. Hôm nay là ngày trăng rằm năm 16 tuổi của cô rồi cô đã đi từ rất sớm ngồi sẵn ở bờ suối chờ lúc trăng lên. Ôi trời ơi lâu lắm không gặp mà anh Trăng đã đẹp lồng lộn như vậy rồi. Đôi mắt sáng chói loá màu bạc to tròn lấp ló dưới mái tóc bạch kim suôn mượt đầy quyến rũ . Anh diện áo sơ mi trắng cùng với quần soóc trông cũng rất là chất chơi. Tuy nhiên là anh hiện lên quá đột ngột như một bóng ma trong lúc nàng đang thẩn thơ suy tư nên khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng bên bờ suối của hai nam thần và nữ thần như bị đập cái "bộp " vào mặt. Rồi chuyện gì xảy ra chắc ai cũng đoán được hai người lại trò chuyện, tâm sự, cười nói đến gần 2h sáng . Tại sao chỉ là gần 2h sáng thì quá rõ rồi nhỉ. Vậy là hai người lại chia tay nhau và hẹn gặp lại vào năm sau. Càng ngày tình cảm của hai người càng gắn bó hơn. Năm nào nàng và chàng vào cũng gặp nhau và nói với nhau đủ mọi chuyện trên đời. Cứ như vậy... cứ như vậy thôi cho đến khi nàng mặt trời của lòng anh chút hơi thở cuối cùng...
- Tạm biệt cậu... ánh trăng sáng rực trong tim tớ. *cô nghẹn ngào nói *
- Hẹn gặp lại mặt trời của anh. * ôm cô vào lòng và khóc *
- Hẹn gặp... lại... * cười nhẹ và nhắm mắt *
Thanks for reading!
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Yociexpress08Yociexpress08Yociexpress08
Vậy là bộ truyện ngắn " Truyện tình đêm trăng" của mình đã đi đến hồi kết rồi đó ạ !.:Tuzki17
Mọi người có thể cho mình chút nhận xét góp ý không ạ ? Chứ topic truyện gì mà chỉ chủ yếu là bài đăng của mình, mình cô đơn lắm ! JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Hay là do mọi người cần các khía cạnh cụ thể để nhận xét dễ hơn? Vậy thì mình sẽ phỏng vấn bạn chút nè :

- Bạn thấy cốt truyện thế nào? Có gì thấy chưa được hợp lý không ạ? :Tuzki8
- Cách viết, cách chú thích và phân màu thoại đã hợp lý chưa, có gì cần sửa không? JFBQ00134070103A
- Bạn có thích cách diễn đạt của câu chuyện này? Nó có bị sến? Hay xàm? Hoặc lủng củng gây khó hiểu? :Rabbit39
- Bạn có muốn thêm ngoại truyện? JFBQ00125061225b

Nếu đọc rồi thì cho mình cảm nhận nhé! Không ai trả lời là mình quê lắm ó :Tuzki5 Huhuhu...
Có vẻ thiết kế bìa truyện đang rất hot thì phải. Lại thêm một anh gửi tặng bìa cho truyện nè. Không biết anh @Quang Đông có phải độc giả của câu truyện này không nhỉ? Bìa anh ý thiết kế rất ảo luôn nha. JFBQ00226070619A
upload_2020-4-30_21-54-17.png
Cuối cùng vẫn là lời cảm ơn đến tất cả các bạn ạ !:Tuzki31
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Yociexpress08Yociexpress08Yociexpress08
Vậy là bộ truyện ngắn " Truyện tình đêm trăng" của mình đã đi đến hồi kết rồi đó ạ !.:Tuzki17
Mọi người có thể cho mình chút nhận xét góp ý không ạ ? Chứ topic truyện gì mà chỉ chủ yếu là bài đăng của mình, mình cô đơn lắm ! JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Hay là do mọi người cần các khía cạnh cụ thể để nhận xét dễ hơn? Vậy thì mình sẽ phỏng vấn bạn chút nè :

- Bạn thấy cốt truyện thế nào? Có gì thấy chưa được hợp lý không ạ? :Tuzki8
- Cách viết, cách chú thích và phân màu thoại đã hợp lý chưa, có gì cần sửa không? JFBQ00134070103A
- Bạn có thích cách diễn đạt của câu chuyện này? Nó có bị sến? Hay xàm? Hoặc lủng củng gây khó hiểu? :Rabbit39
- Bạn có muốn thêm ngoại truyện? JFBQ00125061225b

Nếu đọc rồi thì cho mình cảm nhận nhé! Không ai trả lời là mình quê lắm ó :Tuzki5 Huhuhu...
Có vẻ thiết kế bìa truyện đang rất hot thì phải. Lại thêm một anh gửi tặng bìa cho truyện nè. Không biết anh @Quang Đông có phải độc giả của câu truyện này không nhỉ? Bìa anh ý thiết kế rất ảo luôn nha. JFBQ00226070619A
Cuối cùng vẫn là lời cảm ơn đến tất cả các bạn ạ !:Tuzki31
em thấy cốt truyện của chị rất hay. rất hợp lí
nó không xàm cũng không sến mà rất hay lun
chị mau ra thêm truyện nhé
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Yociexpress08Yociexpress08Yociexpress08
Vậy là bộ truyện ngắn " Truyện tình đêm trăng" của mình đã đi đến hồi kết rồi đó ạ !.:Tuzki17
Mọi người có thể cho mình chút nhận xét góp ý không ạ ? Chứ topic truyện gì mà chỉ chủ yếu là bài đăng của mình, mình cô đơn lắm ! JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Hay là do mọi người cần các khía cạnh cụ thể để nhận xét dễ hơn? Vậy thì mình sẽ phỏng vấn bạn chút nè :

- Bạn thấy cốt truyện thế nào? Có gì thấy chưa được hợp lý không ạ? :Tuzki8
- Cách viết, cách chú thích và phân màu thoại đã hợp lý chưa, có gì cần sửa không? JFBQ00134070103A
- Bạn có thích cách diễn đạt của câu chuyện này? Nó có bị sến? Hay xàm? Hoặc lủng củng gây khó hiểu? :Rabbit39
- Bạn có muốn thêm ngoại truyện? JFBQ00125061225b

Nếu đọc rồi thì cho mình cảm nhận nhé! Không ai trả lời là mình quê lắm ó :Tuzki5 Huhuhu...
Có vẻ thiết kế bìa truyện đang rất hot thì phải. Lại thêm một anh gửi tặng bìa cho truyện nè. Không biết anh @Quang Đông có phải độc giả của câu truyện này không nhỉ? Bìa anh ý thiết kế rất ảo luôn nha. JFBQ00226070619A
Cuối cùng vẫn là lời cảm ơn đến tất cả các bạn ạ !:Tuzki31
- Em thấy cốt truyện của chị hay lắm, nó hợp lí lắm.
- Cách viết rõ ràng, phân màu hợp, không cần sửa gì hết ạ !
- Em rất thích diễn đạt của câu truyện này ! Nó không sến và xàm, mà nó hay, nhưng vẫn còn một số chỗ còn lủng củng nha chị !
- Dạ em muốn chị ra nhiều chuyện mới nha ! Cố lên !
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106
Top Bottom