Tâm sự Mình có hiền quá thì mấy bạn cũng đừng vì vậy mà bắt nạt mình chứ

Phạm Mỹ Châu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2018
198
117
71
21
Hải Phòng
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
ngày mình còn là học sinh tiểu học, thầy giáo chủ nhiệm mình năm đó thấy mình không được tự tin và cho mình làm lớp phóo_Oo_Oo_O
tính mình thì lại bị thẳng thắn quá, mình mà thấy ai co lỗi là mình ghi tuốt, nam nữ thì cũng như nhau mình không hề có ý nghĩ kiêng nể...
mình vốn đã bị ghét(từ hồi lớp 4 ấy.nhớ rõ lắm) như bạn cũng chả hiểu tại sao
chúng nó cứ như ghen ăn tức ở hay sao ấy. Đã thế cứ thẳng thắn như thế mình lại bị ghét ra mặt (ở 1 level cao hơn đó:))
Ngày đấy mình thực sự rất hiền, chúng nó nói ai mà chơi với nó thì cũng bị đối xử như nó thôi,liệu hồn!!!
thế là mình suốt 1 năm không có bạn
Lên cấp 2, lên lớp 7 mình tự nhận ra bản thân phải thay đổi, mình chỉ thực sự hiền lành với đúng người thôi
Chúng nó nói xấu sau lưng thì ok tao cho qua, chúng nó mà cứ kiểu nói to cho mình nghe thấy là chúng mày tưởng chúng mày là ai chứ. thực sự mình lúc đó đã bật lại. Đó không phải là kiểu khóc lóc thanh minh gì cả. Trước giờ mình nhịn chỉ là vì trong mắt mình chúng nó hành xử không khác gì trẻ con lên 3 không hiểu chuyện, mình không thèm chấp ấy...
phải nói là từ ngày đó chúng nó nhìn mình với con mắt khác, bị mình đấy khẩu cho thì chỉ có ''dại mặt'' _mình không có nói quá đâu
Thực ra mình đã trải qua những cảm giác giống bạn, chỉ là không bị cái kiểu cho phấn hay cái avt gì đó... Nhưng mình khuyên bạn rằng thực sự con người nào cũng có giới hạn của bản thân không phải cứ nhịn là nhịn được mãi. Hãy cố gắng ''phản pháo'' lại. rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ phải cảm ơn những con người đã đối xử với bạn như thế kia rằng đã khiến bạn trở nên mạnh mẽ
thực ra đây cũng không phải là bạo lực học đường gì quá to tát phải cần đến nhà trường và phụ huynh(theo mình thấy) hãy cố gắng tự giải quyết
Nếu như bạn sợ rằng khi vậy rồi sẽ kiểu lại tiếp tục bị tẩy chay hay dọa dẫm thì hãy nương tựa vào gia đình :).
 

khanguyen9

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2014
229
188
81
TP Hồ Chí Minh
Phổ thông Năng Khiếu ĐHQG - TPHCM
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...

Mình không biết có phải do bạn và nhóm đã từng thân hoặc đang phụ thuộc hoặc bạn có mối liên hệ nào khiến bạn không muốn nói chuyện này sớm hơn với người lớn.

Mình cũng từng trong trường hợp như bạn, nên mình nói dựa trên kinh nghiệm của mình nhé.

Đầu tiên, bạn hãy nói với một người lớn mà bạn tin tưởng nhất, ai mà sẵn sàng lắng nghe bạn ý, chứ không phải kiểu "Không có gì đâu con nhịn xíu đi", để cô/ chú đó có cách nói khéo với ba mẹ (nếu bạn không tin tưởng ba mẹ) và nói lên với thầy cô để dãn nhóm đó với bạn ra để tránh các phiền phức như phấn trong cốc nước.

Tự bạn cũng cần mạnh mẽ, né xa nhóm bạn nó nếu bạn xem là người có ảnh hưởng đến bạn, những người đã xấu như thế không đáng để bạn khổ vậy đâu. Hồi đấy mình bị bắt nạt bởi một nhóm bạn mình xem là rất thân, lúc nghĩ không được chơi chung nữa mình rất buồn, nhưng bây giờ mình cũng có một nhóm bạn khác tốt hơn nhiều rồi. Bạn đừng bao giờ lo thiếu bạn nha, phải yêu bản thân mình trước đó.

Còn chuyện bị công kích bởi lời nói hay tin nhắn, nếu bạn giỏi thì cố bỏ qua, nhưng mình khuyên bạn vẫn nên báo với người lớn luôn nha. Lúc đầu mình nghĩ chỉ cần bỏ qua là được, nhưng đối với mình thì không ổn. Nó để lại vấn đề tâm lý đó bạn, kiểu một thời gian dài mình sống trong suy nghĩ do mình gàn dở hay gì đấy nên mới bị vậy và phải chấp nhận. Không nên để vậy nha, ai cũng đáng được trân trọng hết.

Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề này đi học vui vẻ nha.
 

Nam FapTV

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
153
46
26
17
Hải Phòng
Trường THCS Lê Lợi
Mấy bạn đó không tham gia diễn đàn mà
Thế thì bạn nên chia sẻ điều này với những người bạn tin tưởng hoặc quan tâm đến bạn như bố mẹ hoặc thầy cô chẳng hạn.Chia sẻ những việc này lên sẽ khiến những người khác hiểu nhầm là gây war đó.Nhưng mình cũng thông cảm cho bạn tại vì mình cũng rất hiền.
 

Park Eun Hwa

Học sinh
Thành viên
4 Tháng mười một 2019
19
220
46
17
Hà Nội
THCS Ngôi Sao Hà Nội
Chuyện xưa chị nói lại làm chi?
Khiến cho cuộc sống thêm "li bì"?
Đừng nên khó chịu hay tức bực
Lũ "vật-nhân" đấy chấp làm gì.. =))
mấy bạn nữ hay bị bắt nạt dễ thương lắm : D
(trong phim là z :v)

theo bờ rô phai của bn thì học ở trường ngôi sao nhỉ?
nghe nói trường này tốt lắm cơ mà :v
nếu có bằng chứng là đc lên báo đấy : D

(đốt vài quyển sách ở Ams mà loạn hết cả mạng cơ mà :D)
Nghe nói chỉ là nghe nói thui.... vậy mới buồn.....
 

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Khiếp! Chỉ là cái avt thôi mà cũng phải nhắn tin chửi nhau nữa.....
Tụi con gái thật đáng sợ.....
Anh hông biết đó thôi chứ em có 2 con bạn chỉ vì không xem tin nhắn nhau thôi mà không thèm nhìn mặt nhau từ năm ngoái đến năm nay luôn.
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
Bạn cứ nói thẳng ra chứ mình đọc mà mình bực lắm í. Cái thể loại được nước lấn tới bắt nạt người ta thì không nên chấp làm gì. Nhân cách thối tha chỉ vì cái avatar thôi mà phải xúc phạm đến mình như vậy. Chỉ là mình tức quá thôi. Vì mình từng bị như vậy mà. Bạn thử nói chuyện này với thầy cô hay gia đình xem chắc sẽ có cách giải quyết mà.
 
  • Like
Reactions: Hứa Vũ Hảo

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
cần gì phải nhịn đối với mấy loại người kiểu thế hở bạn, vồ luôn :)
Có cái avatar mà cũng thế, bạn của bạn ghia nhở
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
những thành phiên yếu quá hóa cuồng, có cái avt mà làm căng, như vậy chắc cả cộng đồng fan của idol đó chắc là tình địch của bạn kia quá
 
  • Like
Reactions: Park Eun Hwa

tiểu lão thử

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2019
106
44
21
Thái Bình
trung học cs nam hải
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
nếu là e thì e sẽ k hiền v đâu, e thấy c kể là e hơi bị tức đấy, mà cái này có thể xét về tội bạo lực học đường, nếu mà c k nhẫn nhịn đc nx thì cứ báo cho nhà trường hoặc bố mẹ để giải quyết nha. Nếu mà cứ nhịn vậy ak, c sẽ bị sang chấn tâm lý đấy.
 
  • Like
Reactions: Park Eun Hwa

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
bạn của chị có vẻ hơi quá đáng rồi nhỉ, idol là của chung mọi người, mỗi người trong chúng ta đều có quyền hâm mộ ai mà mình thích, chính những người như bạn chị sẽ làm xấu hình ảnh của idol và cả fandom của idol đó nữa:MIM21
Mà em cũng ko nghĩ là bạn bè lại có thể làm vậy với nhau, những người như thế ko xứng đáng được làm bạn, chị đừng nhịn nữa mà đáp trả lại họ đi, ko là họ được nước làm tới đó ạ
 

Daisuke Kambe

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2020
98
52
31
18
Hải Dương
Trường THCS Tân Trào
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
Trong hoàn cảnh của chị....Ummmm em thật sự chưa bao giờ phải trải qua nhưng em rất thông cảm cho chị. Em thấy ai cũng có idol cho riêng mình và đều lấy họ làm động lực tiến lên, em cũng vậy. Mà những người quá cuồng ( như bạn chị chẳng hạn) thì có lẽ sẽ được gọi là bộ phận fan "trẩu" của idol đấy ạ. Mà "trẩu" thì chấp làm gì chị ơi, mình cứ coi như là trẻ con vắt mũi chưa sạch nói đi chị, để tâm làm gì cho phiền lòng. Hãy cứ vững bước bước đi trên con đường mình đã chọn và đừng quan tâm đến những tiểu tiết trên con đường đó nhé! Hãy vững tin là sau lưng chị luôn có gia đình. Em chúc chị có thể nhanh chóng vứt bỏ những hành động, lời nói của những chị kia ra khỏi dòng suy nghĩ nhé!
 

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
Em thấy chị hiền lắm lun á, sinh ra ai cũng phải có một chút dữ dằn gì đó trong người chứ ạ, em mà trong tình trạng như chị là em không để yên cho mấy chị đó đâu, idol thì cũng là idol thui làm gì mà phải quá lên thế, chả hiểu kiểu gì, mấy chị đó giống con bạn em á, nó thích idol nó đến mức tự nhận là vợ idol nó lun, mấy chị đó yêu quý idol của mình thì cũng vừa vừa phải phải thoi chứ làm gì mà đến mức đấy, chị cũng thích idol chị mà. Lỡ mai mốt idol của mấy chị đó có vợ thì mấy chị đó đi đánh vợ idol à:Tonton12
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Bỏ phấn vào cốc nước của mình rồi mình uống phải, ừ thì mình nhịn, mình không chửi, không cho ai biết, mình giấu đó, nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà lấn tới nha, cũng không cần phải cố tình viết giấy nói xấu mình rồi ném vào ngăn bàn mình như vậy, mình đã rất bình tĩnh rồi đó, cũng không nên kể lại cho cả lớp và giả vờ mấy bạn là nạn nhân, để rồi bọn nó quay sang chửi mình, mình làm gì sai sao, mình chưa làm gì có lỗi với mấy bạn mà, ừ thì mình để avatar của mình là idol mình cũng như idol của bạn đó, nhưng bạn có cần nói là mình cướp chồng bạn hay gì không, có cần phải nhắn tin chửi mình như vậy không? Mình thực sự không hiểu nổi. Mình đang rất tử tế, đừng để đến lúc mình không nhịn được nữa, mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó...
Lại bắt gặp một người hiền như kiến cỏ nữa rồi...
Bạn hiền là tốt, nhưng sống trong cái xã hội này hiền quá thì khổ lắm bạn oiw. Nguy hiểm lắm ;-; Dữ hơn một chút đi ạ, bọn con gái lớp mình không hay gây war như mấy đứa lớp bạn nhưng nếu gặp phải chuyện đó, nó sẽ dẫn giang hồ lên "tâm sự" với cái đứa chơi xỏ nó. Mình chưa từng tiếp xúc với bạn nhưng nếu bạn cứ im im như vậy, chúng nó sẽ được nước làm tới, rồi chuyện nhỏ thành to đấy ạ.
Như anh @lâm tùng apollo nói, chỉ vì để ảnh idol nhau mà chơi nhau như vậy thì chả hỉu bọn con gái nghĩ gì... ;-;
 
Top Bottom