HMF Confess HMF Confession 267: Tâm sự từ một mem gắn bó lâu với diễn đàn

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[ 26/02/2020 23:17:36 ]
Sắp 2 năm kể từ khi mình bắt đầu gia nhập HMF... 2 năm, một khoảng thời gian đổi với mình chẳng ngắn cũng chẳng dài. Suốt 2 năm ấy mình quen được nhiều người. Mình biết mình rất rất yêu diễn đàn này, tuổi thiếu niên của mình được gắn bó với đối với mình quả là một điều rất tuyệt vời! Mình học được nhiều thứ hơn. Mình cảm nhận được những cảm xúc vui, buồn, hồi hộp, thất vọng,... Ở nơi này, mình cảm thấy thanh xuân không nuối tiếc. Mình biết rằng có những người họ còn yêu HMF hơn cả mình. Họ nhìn sự thay đổi và phát triển của HMF, và đều có những suy nghĩ cảm xúc riêng... Có những anh chị đã từng đi cùng HMF trong thời gian phát triển, sôi nổi nhất. Khi mình tìm lại, kiếm lại những cảm xúc ấy, mình thật sự rất rất ganh tị. Mình muốn biết đến Forum sớm hơn, được hòa mình cùng Forum...
Và trong 2 năm đồng hành cùng HMF, mình chưa bao giờ từ bỏ hi vọng được vào BQT để đóng góp, xây dựng cho diễn đàn trở nên phát triển như ngày xưa ấy, thậm chí là hơn thế nữa kia. Thế nhưng, sự thay đổi của diễn đàn những thời gian gần đây lại đi xuống... Forum chẳng đẹp như xưa nữa nhưng mình vẫn đăng nhập hàng ngày, chỉ để nhìn lại... Không thiếu những thành viên gạo cội vẫn muốn được đồng hành cùng nhưng mỗi người lại chọn mỗi cách khác nhau, có những người vẫn đồng hành để vun đắp, có những người lại muốn tìm ra lỗi sai và khắc phục,...mỗi bên đều chung mục đích cả nhưng đều vì HMF. Còn mình chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hàng ngày... Dù đây chỉ là những dòng ngắn ngủi, vu vơ của mình thôi nhưng mình vẫn muốn nếu ai đó hoặc những ai kia khi đọc được những dòng chữ này, có thể cảm thông, chia sẻ dù chỉ một chút với những người khác lập trường kia không? Dù thế nào thì cảm xúc của mọi người vẫn cần được tôn trọng, mỗi chúng ta thì nên thấu hiểu cho nhau vì mỗi người có một gánh nặng, trọng trách, trách nhiệm riêng... Xin đừng làm tổn thương cảm xúc của người khác....
Những dòng tâm tư này mình muốn gửi tới mọi người. Nhất là anh ấy... chắc hẳn nếu đọc sẽ nhận được ra nó. Mình mong rằng những dòng này nếu có lỡ động chạm tới một ai đó hoặc có gì không đúng thì xin mọi người chỉ ra và tha lỗi cho mình nhé! Đây chỉ là những dòng tâm sự, tâm tư vu vơ thôi, chắc hẳn sẽ rời rạc, đôi khi là vô nghĩa.... Cuối cùng mình mong HMF sẽ ngày càng phát triển hơn. Thân ái!

#Quân: Thấy chữ ' Thân ái! ' là thấy quen quen ....
----------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[ 26/02/2020 23:17:36 ]
Sắp 2 năm kể từ khi mình bắt đầu gia nhập HMF... 2 năm, một khoảng thời gian đổi với mình chẳng ngắn cũng chẳng dài. Suốt 2 năm ấy mình quen được nhiều người. Mình biết mình rất rất yêu diễn đàn này, tuổi thiếu niên của mình được gắn bó với đối với mình quả là một điều rất tuyệt vời! Mình học được nhiều thứ hơn. Mình cảm nhận được những cảm xúc vui, buồn, hồi hộp, thất vọng,... Ở nơi này, mình cảm thấy thanh xuân không nuối tiếc. Mình biết rằng có những người họ còn yêu HMF hơn cả mình. Họ nhìn sự thay đổi và phát triển của HMF, và đều có những suy nghĩ cảm xúc riêng... Có những anh chị đã từng đi cùng HMF trong thời gian phát triển, sôi nổi nhất. Khi mình tìm lại, kiếm lại những cảm xúc ấy, mình thật sự rất rất ganh tị. Mình muốn biết đến Forum sớm hơn, được hòa mình cùng Forum...
Và trong 2 năm đồng hành cùng HMF, mình chưa bao giờ từ bỏ hi vọng được vào BQT để đóng góp, xây dựng cho diễn đàn trở nên phát triển như ngày xưa ấy, thậm chí là hơn thế nữa kia. Thế nhưng, sự thay đổi của diễn đàn những thời gian gần đây lại đi xuống... Forum chẳng đẹp như xưa nữa nhưng mình vẫn đăng nhập hàng ngày, chỉ để nhìn lại... Không thiếu những thành viên gạo cội vẫn muốn được đồng hành cùng nhưng mỗi người lại chọn mỗi cách khác nhau, có những người vẫn đồng hành để vun đắp, có những người lại muốn tìm ra lỗi sai và khắc phục,...mỗi bên đều chung mục đích cả nhưng đều vì HMF. Còn mình chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hàng ngày... Dù đây chỉ là những dòng ngắn ngủi, vu vơ của mình thôi nhưng mình vẫn muốn nếu ai đó hoặc những ai kia khi đọc được những dòng chữ này, có thể cảm thông, chia sẻ dù chỉ một chút với những người khác lập trường kia không? Dù thế nào thì cảm xúc của mọi người vẫn cần được tôn trọng, mỗi chúng ta thì nên thấu hiểu cho nhau vì mỗi người có một gánh nặng, trọng trách, trách nhiệm riêng... Xin đừng làm tổn thương cảm xúc của người khác....
Những dòng tâm tư này mình muốn gửi tới mọi người. Nhất là anh ấy... chắc hẳn nếu đọc sẽ nhận được ra nó. Mình mong rằng những dòng này nếu có lỡ động chạm tới một ai đó hoặc có gì không đúng thì xin mọi người chỉ ra và tha lỗi cho mình nhé! Đây chỉ là những dòng tâm sự, tâm tư vu vơ thôi, chắc hẳn sẽ rời rạc, đôi khi là vô nghĩa.... Cuối cùng mình mong HMF sẽ ngày càng phát triển hơn. Thân ái!

#Quân: Thấy chữ ' Thân ái! ' là thấy quen quen ....
----------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cảm ơn rất rất nhiều ạ!
Có thể thấy HMF chẳng đẹp như xưa nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi còn phần lớn nó rất là đẹp đó ạ! Và cố gắng của bạn luôn luôn được mình và tất cả mọi người ghi nhận
Mình hy vọng bọn mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong thời gian sắp tới nha
Thân ái !
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Mình đồng cảm với bạn này.
Có một thời gian mình ghét HMF vô cùng. Đó là khi mình đkí ứng tuyển BQT bên học tập, mình đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành một người cùng các anh chị đi trước chung tay vun đắp cho HMF ngày càng phát triển hơn. Nhưng kết quả không như mình mong muốn, đã trượt ... Mình không khóc, nhưng hơi buồn vì mình đã rất cố gắng ... lúc đó mình có một suy nghĩ vớ vẩn là sau này sẽ đi học tin chuyên nghành để hack HMF đi cho xong ... nhưng sau đó, mình đã nhìn ra được là mình còn non nớt lắm, và hứa là sẽ cố gắng hơn trong tương lai.
Mình yêu HMF :)
 
Top Bottom