Văn 8 Tức nước vỡ bờ

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho đoạn văn sau:
Chị Dậu nghiến hai hàm răng....ngã nhào ra thềm
a.Xác định câu ghép, cụm C-V và quan hệ ý nghĩa, cách nối các vế câu
b.Tìm từ tượng hình, tượng thanh
Em mới biết làm câu b à, còn câu chưa biết gì luôn
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Cho đoạn văn sau:
Chị Dậu nghiến hai hàm răng....ngã nhào ra thềm
a.Xác định câu ghép, cụm C-V và quan hệ ý nghĩa, cách nối các vế câu
b.Tìm từ tượng hình, tượng thanh
Em mới biết làm câu b à, còn câu chưa biết gì luôn
Em trích nguyên lại đoạn văn ấy lên diễn đàn cho chị nhé. Hiện tại chị không cầm trong tay sách lớp 8 nên chị không biết hết cả đoạn ấy để xác định đâu là câu ghép, đâu là cụm C-V cho em được.
 

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định
Em trích nguyên lại đoạn văn ấy lên diễn đàn cho chị nhé. Hiện tại chị không cầm trong tay sách lớp 8 nên chị không biết hết cả đoạn ấy để xác định đâu là câu ghép, đâu là cụm C-V cho em được.
Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
-Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu
Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay đc gậy của hắn. Hai người giằng co, du đẩy nhau, rồi ai nấy nều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng "hậu cần ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thểm
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
-Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu
Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay đc gậy của hắn. Hai người giằng co, du đẩy nhau, rồi ai nấy nều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng "hậu cần ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thểm

Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
-Mày trói ngay chồng bà đi, cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa.(1) Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu (2)
Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay đc gậy của hắn. (3) Hai người giằng co, du đẩy nhau, rồi ai nấy nều buông gậy ra, áp vào vật nhau.(4) Hai đứa trẻ kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng "hậu cần ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thểm (5)

Xanh là chủ ngữ, Tím là vị ngữ.

Câu ghép 1, các vế câu có quan hệ nối tiếp, tăng tiến qua từ “rồi”.
Câu ghép 2, các vế câu có quan hệ giải thích

Câu ghép 3, các vế câu có quan hệ nối tiếp, tăng tiến hành động qua "nhanh như cắt"
Câu ghép 4, các vế câu có quan hệ nối tiếp, tăng tiến qua từ "rồi"
Câu ghép 5, các vế câu có quan hệ nguyên nhân
 
Top Bottom