Văn 9 Đề thi HKI môn Ngữ văn 9

Peaches

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
291
370
76
18
Thái Nguyên
Trường THCS Gia Sàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người cho em xin dàn ý chi tiết với ạ:
Dựa vào văn bản Làng ( Kim Lân), em hãy đóng vai nhân vật ông Hai để kể lại đoạn truyện miêu tả diễn biến tâm trạng và hành động của ông khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Mọi người cho em xin dàn ý chi tiết với ạ:
Dựa vào văn bản Làng ( Kim Lân), em hãy đóng vai nhân vật ông Hai để kể lại đoạn truyện miêu tả diễn biến tâm trạng và hành động của ông khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc
ầy, mình vừa làm cái dàn ý bạn tham khảo nhé ^^ mà chưa đầy đủ lắm đâu bạn tự bổ xung nheeee
MB: Tôi tên là Hai Thu, người làng Chợ Dầu. Tôi vô cùng tự hào về làng của mình và tinh thần kháng chiến của làng mình. Theo lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Cụ Hồ Chí Minh, gia đình tôi do thuộc hoàn cảnh neo đơn nên phải tản cư lê Gia Lâm-Bắc Ninh. Ở nơi đây hằng ngày tôi đều ra phòng thông tin để nghe tin kháng chiến. Tôi vô cùng tự hào và khâm phục về những thắng lợi của quân ta, ý nghĩ đó khiến ruột gan tôi cứ nhộn nhạo cả lên. Vậy mà ngay sau tôi lại xấu hổ, uất ức vô cùng vì cái niềm tự hào của tôi lại bị sụp đỏ tan tành. Ấy là khi nghe cái tin sét đánh rằng làng Chợ Dầu của tôi theo giặc.
TB:
Lúc vừa nghe tin
+Chuyện là khi tôi đang đi ra khỏi phòng thông tin thì nghe có người từ dưới xuôi lên, tôi bèn qua đó để hỏi tin về làng của mình.
+Một người đàn bà trong đó lanh lẹ thưa chuyện. Bà ta đỏng đảnh kể rằng cả làng tôi là Việt gian theo giặc.
+Lúc mới nghe tin, tôi sững sờ, đau đớn, xấu hổ, uất ức( cổ họng nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tên rân rân. Tôi có lặng đi tưởng như không thỏ nổi một lúc sau tôi mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ)
+Tôi cố hỏi lại nhưng sau khi nghe lời đính chính từ bà ta thì tôi đánh trổng lảng để trốn trờ trẻ một cách xấu hổ
+Lúc đi về tôi cúi gầm mặt, đi như kiểu chạy trốn,..
Về tới nhà
+ Tôi vô cùng đau lòng, chợt nhin thấy lũ con, tôi tủi thân. (nói lên suy nghĩ của ông Hai lúc đấy:'chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị ngừi ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằn ấy tuổi đầu.")
+Tôi bắt đầu kiểm lại từng người. Tôi không nghĩ họ lại có thể đổ đốn đến vậy. Tôi muốn trở về làng xem sao
+Khi bà Hai về, tôi rũ người trên giường. Thị hỏi gì tôi cũng không muốn nói.
+ Đêm tôi trằn trọc không sao ngủ đc.
+Tôi lén nghe tiếng mụ chur nhà?(tâm trạng, hành động ông Hai lúc này ra sao)
Sống trong 3,4 ngày tủi nhục, sợ hãi người ngoài, tâm trạng tôi chuyển sangg lo lắng, sợ hãi(đan xen với kể, tả về tâm lí, hành động của nhân vật lúc ấy)
+Tôi không ra ngoaig
+Tôi luôn lo lắng thường xuyên
+Tôi sợ bị mụ chủ nhà đuổi
+tôi không biết chia sẻ cùng ai đành nói với đứa con trai út của mình, trút nỗi lòng
Khi tôi nghe được tin cải chính
+
Hôm ấy có người đến chơi nhà tôi và nói tôi nghe chuyện ông chủ tịch làng lên cải chính
+Tôi vội đi không quên dặn cả bọn trẻ như thường ngày
+tâm trạng lúc về
+Đi khắp làng khoe việc Tây đốt nhẵn cả nhà mình. Đó chính là minh chứng rõ nhất rằng làng tôi không phải làng Việt gian
KB:
dựa theo tâm trạng của ông Hai, nói lên cảm nghĩ hào hứng, sự hồ hởi của mình rằng chắc chắn là làng mình không theo giặc
tình yêu kháng chiến và đất nước ngày cáng tăng cao, sự tin tưởng vào cụ Hồ
p/s: túm lại là đề tưởng tượng nên dựa theo cái sường là chém được dài lắm bạn ạ, :>>
chúc bạn học tốt
 
  • Like
Reactions: Peaches and Tungtom
Top Bottom