- 15 Tháng mười 2019
- 995
- 2
- 1,484
- 151
- 17
- Thái Bình
- THPT Bắc Duyên Hà
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chuyện là mình có một cậu bạn nam. Cả hai chơi với nhau khá thân thiết (đến nỗi bị các bạn trong lớp ghép cặp). Cách đây mấy tháng, cậu ấy báo hết học kì này sẽ về trường cũ. Thực lòng thì mình không mong cậu ấy chuyển đi. Nhưng dạo gần đây, tâm tính cậu ấy thay đổi đột ngột. Lúc trước, mình chỉ nhắc một câu là cậu ấy nghe ngay. Hầu như chẳng bao giờ cậu ấy mắng, cãi lại hay chửi mình lấy một câu. Thế mà bây giờ, mình nhắc cậu ấy về chỗ đi vì vào lớp rồi, thì cậu ấy quay ra chửi mình. Mình có đem chuyện kể lại cho cô bạn và bạn thân của cậu ấy nghe. Cô bạn mình bảo bây giờ cậu ấy không hỏi bài mình được nên trở mặt. Còn bạn thân của cậu ấy nói chẳng qua đến đây cậu ấy gặp mình nên mới hiền thế, bây giờ sắp chuyển đi rồi nên quay về tính cách cũ (mình từng nghe nói ở trường cũ cậu ấy là trùm đánh nhau thuê). Mình thực sự đang rất ghét cậu ấy (vì mình chỉ nhắc nhỏ nhẹ thôi chứ không quát um lên) và muốn cậu ấy đi sớm.
Last edited: