Vui cười NHỮNG LÚC MUỐN ĐI HỌC DÙ ĐANG NGHỈ HÈ

Pipie Kute ❤✔

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
44
104
36
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Quý Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có muôn vàn lý do khiến bạn mới nghỉ hè được vài bữa đã thấy chán, điển hình như mẹ bắt dọn nhà 24/24, trông cháu, bế em chẳng khác gì bảo mẫu.
1_1.jpg


Đang đến giai đoạn nhung nhớ, mong muốn được gặp ai đó thì tự nhiên nghỉ hè. Nỗi nhớ crush ai thấu được đây?
[TBODY] [/TBODY]
2_1.jpg
Nhiều lúc không rõ đây là kỳ nghỉ hè hay "kỳ dọn nhà hè" của mẹ nữa. Sáng dọn, trưa dọn, tối cũng dọn. Thà con đi học còn hơn!
[TBODY] [/TBODY]
3_1.jpg
Nghỉ hè là dịp nhiều người được phong chức bảo mẫu trong nhà. Một tay trông cháu, một tay bế đứa em nhỏ nhưng vẫn phải lo cơm nước chu toàn. Đến lúc này mới biết, hoá ra đi học sướng thật.
[TBODY] [/TBODY]
4_1.jpg
Có bao nhiêu người ở lớp là "thánh" quậy nhưng về nhà lại hiền như bụt? Điều này vô cùng dễ hiểu, đâu còn đứa bạn "cạ cứng" cùng mình bày trò nữa, biết nghịch với ai đây?
[TBODY] [/TBODY]
5_1.jpg
Ở nhà, thực đơn sẽ xoay quanh những món rau xanh, cá sạch của mẹ. Cảm giác ăn vội que kem bông, uống vụng ly trà sữa ở cổng trường đến giờ mới thấy hạnh phúc biết bao.
[TBODY] [/TBODY]
6_1.jpg
Trong năm học, lúc nào cũng xúng xính tiền đầy túi. Mỗi ngày 20.000 đồng ăn sáng, một tháng cũng có gần 600.000 đồng. Giờ ở nhà, chính thức chuyển về chế độ "vô sản".
[TBODY] [/TBODY]
7_1.jpg
Đồng phục chính là vị cứu tinh hoàn hảo, nhất là với những người có tủ quần áo hạn chế. Ngày trước cứ nghĩ áo trắng, quần đen là nhạt nhoà nhưng nghỉ hè rồi, lại nhớ sự đơn điệu ấy biết bao nhiêu.
[TBODY] [/TBODY]
8_1.jpg
"Xa thương, gần thường" là có thật. Ngày nào cũng đi ra rồi lại đi vào, không sớm thì muộn cũng làm mẹ bốc hoả rồi "tặng" cho bài ca muôn thuở.
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: baomoi
 
Last edited by a moderator:

~ Su Nấm ~

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
19 Tháng chín 2019
756
9,933
601
Lào Cai
Trường THCS Kim Tâm
Có muôn vàn lý do khiến bạn mới nghỉ hè được vài bữa đã thấy chán, điển hình như mẹ bắt dọn nhà 24/24, trông cháu, bế em chẳng khác gì bảo mẫu.
1_1.jpg


Đang đến giai đoạn nhung nhớ, mong muốn được gặp ai đó thì tự nhiên nghỉ hè. Nỗi nhớ crush ai thấu được đây?
[TBODY] [/TBODY]
2_1.jpg
Nhiều lúc không rõ đây là kỳ nghỉ hè hay "kỳ dọn nhà hè" của mẹ nữa. Sáng dọn, trưa dọn, tối cũng dọn. Thà con đi học còn hơn!
[TBODY] [/TBODY]
3_1.jpg
Nghỉ hè là dịp nhiều người được phong chức bảo mẫu trong nhà. Một tay trông cháu, một tay bế đứa em nhỏ nhưng vẫn phải lo cơm nước chu toàn. Đến lúc này mới biết, hoá ra đi học sướng thật.
[TBODY] [/TBODY]
4_1.jpg
Có bao nhiêu người ở lớp là "thánh" quậy nhưng về nhà lại hiền như bụt? Điều này vô cùng dễ hiểu, đâu còn đứa bạn "cạ cứng" cùng mình bày trò nữa, biết nghịch với ai đây?
[TBODY] [/TBODY]
5_1.jpg
Ở nhà, thực đơn sẽ xoay quanh những món rau xanh, cá sạch của mẹ. Cảm giác ăn vội que kem bông, uống vụng ly trà sữa ở cổng trường đến giờ mới thấy hạnh phúc biết bao.
[TBODY] [/TBODY]
6_1.jpg
Trong năm học, lúc nào cũng xúng xính tiền đầy túi. Mỗi ngày 20.000 đồng ăn sáng, một tháng cũng có gần 600.000 đồng. Giờ ở nhà, chính thức chuyển về chế độ "vô sản".
[TBODY] [/TBODY]
7_1.jpg
Đồng phục chính là vị cứu tinh hoàn hảo, nhất là với những người có tủ quần áo hạn chế. Ngày trước cứ nghĩ áo trắng, quần đen là nhạt nhoà nhưng nghỉ hè rồi, lại nhớ sự đơn điệu ấy biết bao nhiêu.
[TBODY] [/TBODY]
8_1.jpg
"Xa thương, gần thường" là có thật. Ngày nào cũng đi ra rồi lại đi vào, không sớm thì muộn cũng làm mẹ bốc hoả rồi "tặng" cho bài ca muôn thuở.
[TBODY] [/TBODY]
Thời gian nghỉ hè của anh thì vô tư, chỉ có ở nhà học bài, học xong rùi đi chơi, đi chơi về thì giúp mẹ vài việc vặt, giúp xong lại đi chơi, mùa hè của anh chỉ quay quanh mấy việc đó thui, nhưng hông có gì là thú vị cả, với lại anh chưa bị mẹ quát bao giờ nên hông biết, hì hì:p
 

Pipie Kute ❤✔

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
44
104
36
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Quý Đôn
Thời gian nghỉ hè của anh thì vô tư, chỉ có ở nhà học bài, học xong rùi đi chơi, đi chơi về thì giúp mẹ vài việc vặt, giúp xong lại đi chơi, mùa hè của anh chỉ quay quanh mấy việc đó thui, nhưng hông có gì là thú vị cả, với lại anh chưa bị mẹ quát bao giờ nên hông biết, hì hì:p
Em lúc nghỉ hè thì cứ trông ngày được đi học vì chán, còn lúc đã đi học thì lại mún nghỉ :p
 

LLunaa

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
383
294
76
Ninh Thuận
-_-
Em lúc nghỉ hè thì cứ trông ngày được đi học vì chán, còn lúc đã đi học thì lại mún nghỉ :p
Giống mình nè, nghỉ hè ở nhà cứ bị bắt làm việc nhà , loanh quanh luẩn quẩn chẳng có đứa nào để tám chuyện,chán chết đi được. Còn đi học thì phải nhét 1 đống kiến thức vào đầu lại phải thức khuya để làm bài tập+ học bài ,nên lại muốn hè trở lại. giờ hết biết phải làm sao lun :Tuzki12
 

Lam Như Thiên

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tám 2018
41
5
21
Bình Thuận
THCS Hàm Chính
Có muôn vàn lý do khiến bạn mới nghỉ hè được vài bữa đã thấy chán, điển hình như mẹ bắt dọn nhà 24/24, trông cháu, bế em chẳng khác gì bảo mẫu.
1_1.jpg


Đang đến giai đoạn nhung nhớ, mong muốn được gặp ai đó thì tự nhiên nghỉ hè. Nỗi nhớ crush ai thấu được đây?
[TBODY] [/TBODY]
2_1.jpg
Nhiều lúc không rõ đây là kỳ nghỉ hè hay "kỳ dọn nhà hè" của mẹ nữa. Sáng dọn, trưa dọn, tối cũng dọn. Thà con đi học còn hơn!
[TBODY] [/TBODY]
3_1.jpg
Nghỉ hè là dịp nhiều người được phong chức bảo mẫu trong nhà. Một tay trông cháu, một tay bế đứa em nhỏ nhưng vẫn phải lo cơm nước chu toàn. Đến lúc này mới biết, hoá ra đi học sướng thật.
[TBODY] [/TBODY]
4_1.jpg
Có bao nhiêu người ở lớp là "thánh" quậy nhưng về nhà lại hiền như bụt? Điều này vô cùng dễ hiểu, đâu còn đứa bạn "cạ cứng" cùng mình bày trò nữa, biết nghịch với ai đây?
[TBODY] [/TBODY]
5_1.jpg
Ở nhà, thực đơn sẽ xoay quanh những món rau xanh, cá sạch của mẹ. Cảm giác ăn vội que kem bông, uống vụng ly trà sữa ở cổng trường đến giờ mới thấy hạnh phúc biết bao.
[TBODY] [/TBODY]
6_1.jpg
Trong năm học, lúc nào cũng xúng xính tiền đầy túi. Mỗi ngày 20.000 đồng ăn sáng, một tháng cũng có gần 600.000 đồng. Giờ ở nhà, chính thức chuyển về chế độ "vô sản".
[TBODY] [/TBODY]
7_1.jpg
Đồng phục chính là vị cứu tinh hoàn hảo, nhất là với những người có tủ quần áo hạn chế. Ngày trước cứ nghĩ áo trắng, quần đen là nhạt nhoà nhưng nghỉ hè rồi, lại nhớ sự đơn điệu ấy biết bao nhiêu.
[TBODY] [/TBODY]
8_1.jpg
"Xa thương, gần thường" là có thật. Ngày nào cũng đi ra rồi lại đi vào, không sớm thì muộn cũng làm mẹ bốc hoả rồi "tặng" cho bài ca muôn thuở.
[TBODY] [/TBODY]
Mình cũng thế ở nhà buồn lắm
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Có muôn vàn lý do khiến bạn mới nghỉ hè được vài bữa đã thấy chán, điển hình như mẹ bắt dọn nhà 24/24, trông cháu, bế em chẳng khác gì bảo mẫu.
1_1.jpg


Đang đến giai đoạn nhung nhớ, mong muốn được gặp ai đó thì tự nhiên nghỉ hè. Nỗi nhớ crush ai thấu được đây?
[TBODY] [/TBODY]
2_1.jpg
Nhiều lúc không rõ đây là kỳ nghỉ hè hay "kỳ dọn nhà hè" của mẹ nữa. Sáng dọn, trưa dọn, tối cũng dọn. Thà con đi học còn hơn!
[TBODY] [/TBODY]
3_1.jpg
Nghỉ hè là dịp nhiều người được phong chức bảo mẫu trong nhà. Một tay trông cháu, một tay bế đứa em nhỏ nhưng vẫn phải lo cơm nước chu toàn. Đến lúc này mới biết, hoá ra đi học sướng thật.
[TBODY] [/TBODY]
4_1.jpg
Có bao nhiêu người ở lớp là "thánh" quậy nhưng về nhà lại hiền như bụt? Điều này vô cùng dễ hiểu, đâu còn đứa bạn "cạ cứng" cùng mình bày trò nữa, biết nghịch với ai đây?
[TBODY] [/TBODY]
5_1.jpg
Ở nhà, thực đơn sẽ xoay quanh những món rau xanh, cá sạch của mẹ. Cảm giác ăn vội que kem bông, uống vụng ly trà sữa ở cổng trường đến giờ mới thấy hạnh phúc biết bao.
[TBODY] [/TBODY]
6_1.jpg
Trong năm học, lúc nào cũng xúng xính tiền đầy túi. Mỗi ngày 20.000 đồng ăn sáng, một tháng cũng có gần 600.000 đồng. Giờ ở nhà, chính thức chuyển về chế độ "vô sản".
[TBODY] [/TBODY]
7_1.jpg
Đồng phục chính là vị cứu tinh hoàn hảo, nhất là với những người có tủ quần áo hạn chế. Ngày trước cứ nghĩ áo trắng, quần đen là nhạt nhoà nhưng nghỉ hè rồi, lại nhớ sự đơn điệu ấy biết bao nhiêu.
[TBODY] [/TBODY]
8_1.jpg
"Xa thương, gần thường" là có thật. Ngày nào cũng đi ra rồi lại đi vào, không sớm thì muộn cũng làm mẹ bốc hoả rồi "tặng" cho bài ca muôn thuở.
[TBODY] [/TBODY]
Được nghỉ lại muốn đi học, khi đi học lại muốn được nghỉ, vui ở đó ý
 
Top Bottom