Cuộc sống TẠI SAO LẠI PHẢI HỌC ?

Danh Thái Công Trần

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng mười 2019
4
11
6
24
Ninh Thuận
THPT chuyên Lê Quý Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Why we have to study ?
Mình có một thằng bạn tên Tèo .
Tèo lười học, thành tích học tập kém, luôn đứng bét lớp .
Mọi người luôn khuyên bảo " Tèo ơi, đừng chơi nữa, hãy học đi, học vì cái thân của mày thôi mà Tèo "
Nhưng mà Tèo cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tèo luôn cãi lại rằng " Học để làm gì để rồi sau này mấy kiến thức đó chả biết phải áp dụng ra sao . VẬY THÌ HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHO TỐN CÔNG TỐN SỨC VÔ ÍCH " .
...
Bó tay với Tèo á, nghe nó nói mà tui tức á !
Ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi " HỌC ĐỂ LÀM GÌ " hay " Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC " . Vì trong chúng ta ai cũng ít nhất có dăm ba lần đặt câu hỏi này cho bản thân và rồi chả thể nào có được 1 câu trả lời ( Mà thật ra có khi là do thằng Tèo nó lười nên nó mới đem câu hỏi đó ra để bạo biện cũng nên ... mehh what ever ! )
Bây giờ mọi người hãy tưởng tượng cùng mình nhé, giả sử là Tèo ngay từ nhỏ " được " loài báo nuôi chẳng hạn ( tự nhiên nhớ tới ông khoa học xấu xa trong Phinease and Ferb quá
1f642.png
:)) ) Tèo ko được tiếp xúc với tri thức loài người, Tèo ko được học gì cả, Tèo chỉ có thể bắt chước các hành động của loài báo, Tèo như người tối cổ còn tệ hơn là 1 người rừng. Tèo chỉ hành động theo bản năng và cảm giác, rồi một hôm nọ Tèo đói cồn cào, lò mò kiếm ăn thì thấy 1 cây nấm nhìn đẹp ơi là đẹp, thế là Tèo nhảy bổ vào, nhai cây nấm đó 1 cách ngon lành. Sau đó à mà ko còn sau đó nữa, Tèo đã chính thức tèo ... ! ( ko vui đâu mọi người đừng haha, tội Tèo :(( )
Ý nghĩa đầu tiên của việc học : Những kiến thức được học từ trước đến giờ có lẽ ít khi đc áp dụng vào thực tiễn nhưng ta vẫn biết được cây nấm càng đẹp là càng độc, ổ cắm điện nhìn vui vui nhưng chọt tay vào là hết vui luôn .
Rồi hôm nọ, Tèo bắt đầu tập tành coi mấy video về mấy cha nội nổi tiếng giàu bậc nhất và thành công nhất thế giới thì biết được rằng : Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ... học hành ko đàng hoàng tử tế , bỏ đại học mà lại thành công ... Nhưng mà Tèo ei, Tèo biết đại học mà 3 ông già trên bỏ là đh gì không ? Bill và Mark thì từ bỏ đh HARVARD và Steven thì bỏ đh Reed được biết đến là 1 trong 10 trường đh đứng đầu về mỹ thuật . Và ko những thế thành công đến với 3 ông trên bắt nguồn từ sự may mắn, đầu tiên đó là tài năng thiên bẩm về code của Bill và Mark còn Steven thì có đầu óc kinh doanh trời phú và tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đó Tèo ạ. Không những thế Bill được tiếp xúc vs máy tính từ hồi còn trẻ trâu cấp 2 cơ, mà thời điểm ấy muốn kiếm 1 cái máy tính đem về nhà để trưng là đâu phải dễ, Tèo hiểu ý tui là gì ko ? là Bill đã may mắn từ bé rồi đó.
Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến 2 người bạn của mình cả 2 đều lớn hơn mình vài tuổi, họ ko phải là 1 học sinh giỏi, nói là cá biệt luôn đi. Và giờ 2 người đó mỗi tháng người thì thu nhập gần 200 củ khoai tây người thì nửa tỷ của khoai lang . Họ có đặc điểm chung là học ko tốt như mình đã nói và họ cực giỏi ở cái đam mê của bản thân mình thế nên thành công là điều hiển nhiên. Thế nhưng thành công giàu sụ là thế nhưng khi mình nói chuyện và nhắn tin với họ, mình có đôi chút thất vọng 1 xíu xiu. Đó là vì họ có một vài niềm tin và tư tưởng phải nói là lạc hậu vãi nồi luôn í, nói theo triết học được học hồi lớp 10 là " thế giới quan duy tâm " đại loại vậy. Đấy là hậu quả của việc ko học tốt ở trường đấy . Một người thành công toàn diện theo mình là một người có một lượng kiến thức khá “vĩ đại” và kỹ năng chuyên môn của họ rất đỉnh, thế nên khi nói chuyện với họ cảm thấy rất “sướng”, được học hỏi rất nhiều điều hay ho . Cảm giác như được trò chuyện với 1 quyển bách khoa toàn thư sống vậy, nếu như các bạn từng 1 lần tiếp xúc hay trò chuyện với kiểu người như thế này thì sẽ hiểu cảm giác của mình thui
Ý nghĩa thứ 2 : Những kiến thức học ở trường có lẽ khô khan và có phần khó ứng dụng, thế nhưng nó sẽ giúp ta hình thành những tư duy tiến bộ và hiện đại, tránh xa những thứ lạc hậu cổ hủ .
Khi mình còn bé, thời trẻ trâu innocent í, thì hôm đấy mình đang ăn cơm vs gia đình và xem thời sự, lúc ấy là nói về vấn đề iq gì gì đấy, thì mình nhớ mang máng thời sự nói rằng :" Trường học làm phát triển đến 95% iq của 1 con người . " Ô la la ngạc nhiên chưa ! Mãi sau này lớn lên trải nghiệm nhiều mình mới rõ được câu nói này, việc học tốt các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán như là một môn thể hình cho khả năng tư duy logic cho não trái vậy. Tư duy logic là thứ vô cùng cần thiết, đặc biệt với những ai muốn theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi tư duy như : kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh, marketing, lập trình, kỹ thuật ... thì tư duy logic là thứ tối cần thiết và nhiều khi trong cùng 1 ngành nghề 2 con người hơn thua nhau là về cái khoản này chứ đâu !!
Toán học, một môn học có tính ứng dụng mơ hồ nhất lại là môn tuyệt vời nhất để rèn luyện tư duy logic tốt nhất .
Mọi người có biết huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không ? ông này nổi tiếng về những màn đấm nhau mãn nhãn tàn bạo nhất trên võ đài và cũng nổi tiếng về việc hành xử trẻ trâu xốc nổi nhất. Thế nhưng ngay cả 1 con người có não để trưng như ông ấy lại rất đề cao lịch sở và văn học, theo như ông nói thì " Tôi thích đọc về lịch sử vì thông qua lịch sử tôi học hỏi được nhiều về con người và bản chất sâu xa trong tâm can con người " .
Nhiều người cứ bảo, lịch sử cũng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên và hãy chỉ tập trung vào thực tại và cố gắng cho tương lai . Nhưng bạn ạ sẽ ra sao khi mà mỗi chúng ta ko hề biết đến gốc gác của bản thân mình như thế nào, ko biết quá khứ của ông cha ta ra sao, quá khứ hào hùng của dân tộc ta như thế nào thì liệu bạn có đủ động lực và mạnh mẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng cho tương lai không ?
Ai trong chúng ta cũng có một hoài bão, đam mê riêng mà đúng chứ nhệ. " Ừ thì đúng thật mà như vậy thì liên quan gì đến học hành " . Ê Tèo, mày không học, mày ko có kỹ năng chuyên môn thì mày lấy đâu ra khả năng để thực hiện giấc mơ của mình hả. Mày ước làm một kiến trúc sư giỏi, kỹ sư giỏi mà m ko biết vẽ kỹ thuật là gì, ko biết tính toán lực mà một công trình phải chịu , ko biết nguyên lý thiết kế, ko biết dựng hình 3d công trình trên phần mềm , ... thì làm thế nào để thực hiện hóa giấc mơ kỹ sư giỏi của m đây hả Tèoooooooooo !
Học tập là con đường duy nhất để thực hiện giấc mơ của bản thân . DON'T LET YOUR DREAM BE DREAM .
"Ủa vậy đó giờ có ai đổi đời nhờ học chưa " . Ok Tèo, mày biết Richard Gardner không. Một người đàn ông nghèo túng quẫn, vợ bỏ để thân ông gà trống nuôi con, nghèo đến nỗi phải sống trong 1 căn hộ chung với những người vô gia cư, ko có tiền để cho con trai nhỏ của ông đến nhà trẻ. Công việc kinh doanh máy chụp x quang của ông quá ế ẩm. Rồi một ngày nọ ông nhìn thấy 1 người đàn ông đi ra từ 1 chiếc xe Ferrari , qua cuộc trò chuyện ông chợt nhận ra mình có thể đổi đời với nghề môi giới chứng khoán. Từ đó ông cố gắng mỗi ngày để trau dồi bản thân, học về môi giới, tận dụng khoản thời gian ít ỏi mình có để đọc sách . Và rồi số phận cuối cùng cũng mỉm cười với ông, ông là người duy nhất được chọn cho công ty môi giới qua một bài thi năng lực. Sự nghiệp như diều gặp gió ông mở công ty riêng và trở thành một đa triệu phú "
Học là con đường duy nhất để đổi đời
" Rồi được rồi, nhưng mà tui nghĩ mấy kiến thức trên trường ko đủ cho cuộc đời tui, tui nghĩ là còn rất nhiều thứ khác mà trường ko dạy nữa " . Đúng vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn là vậy, muôn đời vạn kiếp kiến thức trường lớp mà thầy cô truyền đạt ko bao giờ là đủ để bạn có thể sống trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và áp lực như hiện nay được, như tui đã nói ở trên học là chuyện cả đời, học học nữa học mãi học máu thì thôi … e hèm, vẫn có rất nhiều kiến thức mà trường lớp không hề dạy bạn, nhà trường dạy ta những kiến thức về toán, lý hóa, văn anh sinh sử địa … nhưng ko hề dạy làm thế nào để vận dụng những kiến thức đó vào đời sống thường ngày ( Thật ra thì cũng tùy tâm và trình độ của thầy cô nữa ) , vận dụng kiến thức đó vào công việc chuyên môn, nhà trường ko dạy chúng ta làm thế nào để ko bị lừa gạt, làm thế nào để có thể chịu đựng áp lực, các quản lý thời gian hiện lại, các đương đầu với cô đơn, cách chạy deadline, cách để nói tiếng Anh lưu loát bằng cách tư duy bằng tiếng Anh … Thế nhưng nhà trường ko dạy ko có nghĩa là mấy bạn ko thể nào có được những kỹ năng đó, những kỹ năng đó vẫn có thể học và trau dồi được, thế giới bây giờ đã phẳng rồi, mạng internet đã khiến cho các nền kiến thức hiện đại mới lạ từ nước ngoài dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà trường ko dạy nhưng bạn vẫn có thể tự học mà, như Bác Hồ vẫn từng nói :” Trong việc học thì lấy việc tự học làm gốc “ .
Đừng phụ thuộc vào thầy cô, kiến thức rộng lắm, hãy học 1 cách chủ động để đạt được nó
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Why we have to study ?
Mình có một thằng bạn tên Tèo .
Tèo lười học, thành tích học tập kém, luôn đứng bét lớp .
Mọi người luôn khuyên bảo " Tèo ơi, đừng chơi nữa, hãy học đi, học vì cái thân của mày thôi mà Tèo "
Nhưng mà Tèo cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tèo luôn cãi lại rằng " Học để làm gì để rồi sau này mấy kiến thức đó chả biết phải áp dụng ra sao . VẬY THÌ HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHO TỐN CÔNG TỐN SỨC VÔ ÍCH " .
...
Bó tay với Tèo á, nghe nó nói mà tui tức á !
Ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi " HỌC ĐỂ LÀM GÌ " hay " Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC " . Vì trong chúng ta ai cũng ít nhất có dăm ba lần đặt câu hỏi này cho bản thân và rồi chả thể nào có được 1 câu trả lời ( Mà thật ra có khi là do thằng Tèo nó lười nên nó mới đem câu hỏi đó ra để bạo biện cũng nên ... mehh what ever ! )
Bây giờ mọi người hãy tưởng tượng cùng mình nhé, giả sử là Tèo ngay từ nhỏ " được " loài báo nuôi chẳng hạn ( tự nhiên nhớ tới ông khoa học xấu xa trong Phinease and Ferb quá
1f642.png
:)) ) Tèo ko được tiếp xúc với tri thức loài người, Tèo ko được học gì cả, Tèo chỉ có thể bắt chước các hành động của loài báo, Tèo như người tối cổ còn tệ hơn là 1 người rừng. Tèo chỉ hành động theo bản năng và cảm giác, rồi một hôm nọ Tèo đói cồn cào, lò mò kiếm ăn thì thấy 1 cây nấm nhìn đẹp ơi là đẹp, thế là Tèo nhảy bổ vào, nhai cây nấm đó 1 cách ngon lành. Sau đó à mà ko còn sau đó nữa, Tèo đã chính thức tèo ... ! ( ko vui đâu mọi người đừng haha, tội Tèo :(( )
Ý nghĩa đầu tiên của việc học : Những kiến thức được học từ trước đến giờ có lẽ ít khi đc áp dụng vào thực tiễn nhưng ta vẫn biết được cây nấm càng đẹp là càng độc, ổ cắm điện nhìn vui vui nhưng chọt tay vào là hết vui luôn .
Rồi hôm nọ, Tèo bắt đầu tập tành coi mấy video về mấy cha nội nổi tiếng giàu bậc nhất và thành công nhất thế giới thì biết được rằng : Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ... học hành ko đàng hoàng tử tế , bỏ đại học mà lại thành công ... Nhưng mà Tèo ei, Tèo biết đại học mà 3 ông già trên bỏ là đh gì không ? Bill và Mark thì từ bỏ đh HARVARD và Steven thì bỏ đh Reed được biết đến là 1 trong 10 trường đh đứng đầu về mỹ thuật . Và ko những thế thành công đến với 3 ông trên bắt nguồn từ sự may mắn, đầu tiên đó là tài năng thiên bẩm về code của Bill và Mark còn Steven thì có đầu óc kinh doanh trời phú và tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đó Tèo ạ. Không những thế Bill được tiếp xúc vs máy tính từ hồi còn trẻ trâu cấp 2 cơ, mà thời điểm ấy muốn kiếm 1 cái máy tính đem về nhà để trưng là đâu phải dễ, Tèo hiểu ý tui là gì ko ? là Bill đã may mắn từ bé rồi đó.
Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến 2 người bạn của mình cả 2 đều lớn hơn mình vài tuổi, họ ko phải là 1 học sinh giỏi, nói là cá biệt luôn đi. Và giờ 2 người đó mỗi tháng người thì thu nhập gần 200 củ khoai tây người thì nửa tỷ của khoai lang . Họ có đặc điểm chung là học ko tốt như mình đã nói và họ cực giỏi ở cái đam mê của bản thân mình thế nên thành công là điều hiển nhiên. Thế nhưng thành công giàu sụ là thế nhưng khi mình nói chuyện và nhắn tin với họ, mình có đôi chút thất vọng 1 xíu xiu. Đó là vì họ có một vài niềm tin và tư tưởng phải nói là lạc hậu vãi nồi luôn í, nói theo triết học được học hồi lớp 10 là " thế giới quan duy tâm " đại loại vậy. Đấy là hậu quả của việc ko học tốt ở trường đấy . Một người thành công toàn diện theo mình là một người có một lượng kiến thức khá “vĩ đại” và kỹ năng chuyên môn của họ rất đỉnh, thế nên khi nói chuyện với họ cảm thấy rất “sướng”, được học hỏi rất nhiều điều hay ho . Cảm giác như được trò chuyện với 1 quyển bách khoa toàn thư sống vậy, nếu như các bạn từng 1 lần tiếp xúc hay trò chuyện với kiểu người như thế này thì sẽ hiểu cảm giác của mình thui
Ý nghĩa thứ 2 : Những kiến thức học ở trường có lẽ khô khan và có phần khó ứng dụng, thế nhưng nó sẽ giúp ta hình thành những tư duy tiến bộ và hiện đại, tránh xa những thứ lạc hậu cổ hủ .
Khi mình còn bé, thời trẻ trâu innocent í, thì hôm đấy mình đang ăn cơm vs gia đình và xem thời sự, lúc ấy là nói về vấn đề iq gì gì đấy, thì mình nhớ mang máng thời sự nói rằng :" Trường học làm phát triển đến 95% iq của 1 con người . " Ô la la ngạc nhiên chưa ! Mãi sau này lớn lên trải nghiệm nhiều mình mới rõ được câu nói này, việc học tốt các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán như là một môn thể hình cho khả năng tư duy logic cho não trái vậy. Tư duy logic là thứ vô cùng cần thiết, đặc biệt với những ai muốn theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi tư duy như : kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh, marketing, lập trình, kỹ thuật ... thì tư duy logic là thứ tối cần thiết và nhiều khi trong cùng 1 ngành nghề 2 con người hơn thua nhau là về cái khoản này chứ đâu !!
Toán học, một môn học có tính ứng dụng mơ hồ nhất lại là môn tuyệt vời nhất để rèn luyện tư duy logic tốt nhất .
Mọi người có biết huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không ? ông này nổi tiếng về những màn đấm nhau mãn nhãn tàn bạo nhất trên võ đài và cũng nổi tiếng về việc hành xử trẻ trâu xốc nổi nhất. Thế nhưng ngay cả 1 con người có não để trưng như ông ấy lại rất đề cao lịch sở và văn học, theo như ông nói thì " Tôi thích đọc về lịch sử vì thông qua lịch sử tôi học hỏi được nhiều về con người và bản chất sâu xa trong tâm can con người " .
Nhiều người cứ bảo, lịch sử cũng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên và hãy chỉ tập trung vào thực tại và cố gắng cho tương lai . Nhưng bạn ạ sẽ ra sao khi mà mỗi chúng ta ko hề biết đến gốc gác của bản thân mình như thế nào, ko biết quá khứ của ông cha ta ra sao, quá khứ hào hùng của dân tộc ta như thế nào thì liệu bạn có đủ động lực và mạnh mẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng cho tương lai không ?
Ai trong chúng ta cũng có một hoài bão, đam mê riêng mà đúng chứ nhệ. " Ừ thì đúng thật mà như vậy thì liên quan gì đến học hành " . Ê Tèo, mày không học, mày ko có kỹ năng chuyên môn thì mày lấy đâu ra khả năng để thực hiện giấc mơ của mình hả. Mày ước làm một kiến trúc sư giỏi, kỹ sư giỏi mà m ko biết vẽ kỹ thuật là gì, ko biết tính toán lực mà một công trình phải chịu , ko biết nguyên lý thiết kế, ko biết dựng hình 3d công trình trên phần mềm , ... thì làm thế nào để thực hiện hóa giấc mơ kỹ sư giỏi của m đây hả Tèoooooooooo !
Học tập là con đường duy nhất để thực hiện giấc mơ của bản thân . DON'T LET YOUR DREAM BE DREAM .
"Ủa vậy đó giờ có ai đổi đời nhờ học chưa " . Ok Tèo, mày biết Richard Gardner không. Một người đàn ông nghèo túng quẫn, vợ bỏ để thân ông gà trống nuôi con, nghèo đến nỗi phải sống trong 1 căn hộ chung với những người vô gia cư, ko có tiền để cho con trai nhỏ của ông đến nhà trẻ. Công việc kinh doanh máy chụp x quang của ông quá ế ẩm. Rồi một ngày nọ ông nhìn thấy 1 người đàn ông đi ra từ 1 chiếc xe Ferrari , qua cuộc trò chuyện ông chợt nhận ra mình có thể đổi đời với nghề môi giới chứng khoán. Từ đó ông cố gắng mỗi ngày để trau dồi bản thân, học về môi giới, tận dụng khoản thời gian ít ỏi mình có để đọc sách . Và rồi số phận cuối cùng cũng mỉm cười với ông, ông là người duy nhất được chọn cho công ty môi giới qua một bài thi năng lực. Sự nghiệp như diều gặp gió ông mở công ty riêng và trở thành một đa triệu phú "
Học là con đường duy nhất để đổi đời
" Rồi được rồi, nhưng mà tui nghĩ mấy kiến thức trên trường ko đủ cho cuộc đời tui, tui nghĩ là còn rất nhiều thứ khác mà trường ko dạy nữa " . Đúng vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn là vậy, muôn đời vạn kiếp kiến thức trường lớp mà thầy cô truyền đạt ko bao giờ là đủ để bạn có thể sống trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và áp lực như hiện nay được, như tui đã nói ở trên học là chuyện cả đời, học học nữa học mãi học máu thì thôi … e hèm, vẫn có rất nhiều kiến thức mà trường lớp không hề dạy bạn, nhà trường dạy ta những kiến thức về toán, lý hóa, văn anh sinh sử địa … nhưng ko hề dạy làm thế nào để vận dụng những kiến thức đó vào đời sống thường ngày ( Thật ra thì cũng tùy tâm và trình độ của thầy cô nữa ) , vận dụng kiến thức đó vào công việc chuyên môn, nhà trường ko dạy chúng ta làm thế nào để ko bị lừa gạt, làm thế nào để có thể chịu đựng áp lực, các quản lý thời gian hiện lại, các đương đầu với cô đơn, cách chạy deadline, cách để nói tiếng Anh lưu loát bằng cách tư duy bằng tiếng Anh … Thế nhưng nhà trường ko dạy ko có nghĩa là mấy bạn ko thể nào có được những kỹ năng đó, những kỹ năng đó vẫn có thể học và trau dồi được, thế giới bây giờ đã phẳng rồi, mạng internet đã khiến cho các nền kiến thức hiện đại mới lạ từ nước ngoài dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà trường ko dạy nhưng bạn vẫn có thể tự học mà, như Bác Hồ vẫn từng nói :” Trong việc học thì lấy việc tự học làm gốc “ .
Đừng phụ thuộc vào thầy cô, kiến thức rộng lắm, hãy học 1 cách chủ động để đạt được nó
Đúng vậy học rất quan trọng nhưng em cảm thấy trong chương trình cũng có dạy một chút kiến thức mà ngoài đời mình không áp dụng nhiều
 
  • Like
Reactions: dotnatbet

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Why we have to study ?
Mình có một thằng bạn tên Tèo .
Tèo lười học, thành tích học tập kém, luôn đứng bét lớp .
Mọi người luôn khuyên bảo " Tèo ơi, đừng chơi nữa, hãy học đi, học vì cái thân của mày thôi mà Tèo "
Nhưng mà Tèo cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tèo luôn cãi lại rằng " Học để làm gì để rồi sau này mấy kiến thức đó chả biết phải áp dụng ra sao . VẬY THÌ HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHO TỐN CÔNG TỐN SỨC VÔ ÍCH " .
...
Bó tay với Tèo á, nghe nó nói mà tui tức á !
Ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi " HỌC ĐỂ LÀM GÌ " hay " Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC " . Vì trong chúng ta ai cũng ít nhất có dăm ba lần đặt câu hỏi này cho bản thân và rồi chả thể nào có được 1 câu trả lời ( Mà thật ra có khi là do thằng Tèo nó lười nên nó mới đem câu hỏi đó ra để bạo biện cũng nên ... mehh what ever ! )
Bây giờ mọi người hãy tưởng tượng cùng mình nhé, giả sử là Tèo ngay từ nhỏ " được " loài báo nuôi chẳng hạn ( tự nhiên nhớ tới ông khoa học xấu xa trong Phinease and Ferb quá
1f642.png
:)) ) Tèo ko được tiếp xúc với tri thức loài người, Tèo ko được học gì cả, Tèo chỉ có thể bắt chước các hành động của loài báo, Tèo như người tối cổ còn tệ hơn là 1 người rừng. Tèo chỉ hành động theo bản năng và cảm giác, rồi một hôm nọ Tèo đói cồn cào, lò mò kiếm ăn thì thấy 1 cây nấm nhìn đẹp ơi là đẹp, thế là Tèo nhảy bổ vào, nhai cây nấm đó 1 cách ngon lành. Sau đó à mà ko còn sau đó nữa, Tèo đã chính thức tèo ... ! ( ko vui đâu mọi người đừng haha, tội Tèo :(( )
Ý nghĩa đầu tiên của việc học : Những kiến thức được học từ trước đến giờ có lẽ ít khi đc áp dụng vào thực tiễn nhưng ta vẫn biết được cây nấm càng đẹp là càng độc, ổ cắm điện nhìn vui vui nhưng chọt tay vào là hết vui luôn .
Rồi hôm nọ, Tèo bắt đầu tập tành coi mấy video về mấy cha nội nổi tiếng giàu bậc nhất và thành công nhất thế giới thì biết được rằng : Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ... học hành ko đàng hoàng tử tế , bỏ đại học mà lại thành công ... Nhưng mà Tèo ei, Tèo biết đại học mà 3 ông già trên bỏ là đh gì không ? Bill và Mark thì từ bỏ đh HARVARD và Steven thì bỏ đh Reed được biết đến là 1 trong 10 trường đh đứng đầu về mỹ thuật . Và ko những thế thành công đến với 3 ông trên bắt nguồn từ sự may mắn, đầu tiên đó là tài năng thiên bẩm về code của Bill và Mark còn Steven thì có đầu óc kinh doanh trời phú và tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đó Tèo ạ. Không những thế Bill được tiếp xúc vs máy tính từ hồi còn trẻ trâu cấp 2 cơ, mà thời điểm ấy muốn kiếm 1 cái máy tính đem về nhà để trưng là đâu phải dễ, Tèo hiểu ý tui là gì ko ? là Bill đã may mắn từ bé rồi đó.
Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến 2 người bạn của mình cả 2 đều lớn hơn mình vài tuổi, họ ko phải là 1 học sinh giỏi, nói là cá biệt luôn đi. Và giờ 2 người đó mỗi tháng người thì thu nhập gần 200 củ khoai tây người thì nửa tỷ của khoai lang . Họ có đặc điểm chung là học ko tốt như mình đã nói và họ cực giỏi ở cái đam mê của bản thân mình thế nên thành công là điều hiển nhiên. Thế nhưng thành công giàu sụ là thế nhưng khi mình nói chuyện và nhắn tin với họ, mình có đôi chút thất vọng 1 xíu xiu. Đó là vì họ có một vài niềm tin và tư tưởng phải nói là lạc hậu vãi nồi luôn í, nói theo triết học được học hồi lớp 10 là " thế giới quan duy tâm " đại loại vậy. Đấy là hậu quả của việc ko học tốt ở trường đấy . Một người thành công toàn diện theo mình là một người có một lượng kiến thức khá “vĩ đại” và kỹ năng chuyên môn của họ rất đỉnh, thế nên khi nói chuyện với họ cảm thấy rất “sướng”, được học hỏi rất nhiều điều hay ho . Cảm giác như được trò chuyện với 1 quyển bách khoa toàn thư sống vậy, nếu như các bạn từng 1 lần tiếp xúc hay trò chuyện với kiểu người như thế này thì sẽ hiểu cảm giác của mình thui
Ý nghĩa thứ 2 : Những kiến thức học ở trường có lẽ khô khan và có phần khó ứng dụng, thế nhưng nó sẽ giúp ta hình thành những tư duy tiến bộ và hiện đại, tránh xa những thứ lạc hậu cổ hủ .
Khi mình còn bé, thời trẻ trâu innocent í, thì hôm đấy mình đang ăn cơm vs gia đình và xem thời sự, lúc ấy là nói về vấn đề iq gì gì đấy, thì mình nhớ mang máng thời sự nói rằng :" Trường học làm phát triển đến 95% iq của 1 con người . " Ô la la ngạc nhiên chưa ! Mãi sau này lớn lên trải nghiệm nhiều mình mới rõ được câu nói này, việc học tốt các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán như là một môn thể hình cho khả năng tư duy logic cho não trái vậy. Tư duy logic là thứ vô cùng cần thiết, đặc biệt với những ai muốn theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi tư duy như : kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh, marketing, lập trình, kỹ thuật ... thì tư duy logic là thứ tối cần thiết và nhiều khi trong cùng 1 ngành nghề 2 con người hơn thua nhau là về cái khoản này chứ đâu !!
Toán học, một môn học có tính ứng dụng mơ hồ nhất lại là môn tuyệt vời nhất để rèn luyện tư duy logic tốt nhất .
Mọi người có biết huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không ? ông này nổi tiếng về những màn đấm nhau mãn nhãn tàn bạo nhất trên võ đài và cũng nổi tiếng về việc hành xử trẻ trâu xốc nổi nhất. Thế nhưng ngay cả 1 con người có não để trưng như ông ấy lại rất đề cao lịch sở và văn học, theo như ông nói thì " Tôi thích đọc về lịch sử vì thông qua lịch sử tôi học hỏi được nhiều về con người và bản chất sâu xa trong tâm can con người " .
Nhiều người cứ bảo, lịch sử cũng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên và hãy chỉ tập trung vào thực tại và cố gắng cho tương lai . Nhưng bạn ạ sẽ ra sao khi mà mỗi chúng ta ko hề biết đến gốc gác của bản thân mình như thế nào, ko biết quá khứ của ông cha ta ra sao, quá khứ hào hùng của dân tộc ta như thế nào thì liệu bạn có đủ động lực và mạnh mẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng cho tương lai không ?
Ai trong chúng ta cũng có một hoài bão, đam mê riêng mà đúng chứ nhệ. " Ừ thì đúng thật mà như vậy thì liên quan gì đến học hành " . Ê Tèo, mày không học, mày ko có kỹ năng chuyên môn thì mày lấy đâu ra khả năng để thực hiện giấc mơ của mình hả. Mày ước làm một kiến trúc sư giỏi, kỹ sư giỏi mà m ko biết vẽ kỹ thuật là gì, ko biết tính toán lực mà một công trình phải chịu , ko biết nguyên lý thiết kế, ko biết dựng hình 3d công trình trên phần mềm , ... thì làm thế nào để thực hiện hóa giấc mơ kỹ sư giỏi của m đây hả Tèoooooooooo !
Học tập là con đường duy nhất để thực hiện giấc mơ của bản thân . DON'T LET YOUR DREAM BE DREAM .
"Ủa vậy đó giờ có ai đổi đời nhờ học chưa " . Ok Tèo, mày biết Richard Gardner không. Một người đàn ông nghèo túng quẫn, vợ bỏ để thân ông gà trống nuôi con, nghèo đến nỗi phải sống trong 1 căn hộ chung với những người vô gia cư, ko có tiền để cho con trai nhỏ của ông đến nhà trẻ. Công việc kinh doanh máy chụp x quang của ông quá ế ẩm. Rồi một ngày nọ ông nhìn thấy 1 người đàn ông đi ra từ 1 chiếc xe Ferrari , qua cuộc trò chuyện ông chợt nhận ra mình có thể đổi đời với nghề môi giới chứng khoán. Từ đó ông cố gắng mỗi ngày để trau dồi bản thân, học về môi giới, tận dụng khoản thời gian ít ỏi mình có để đọc sách . Và rồi số phận cuối cùng cũng mỉm cười với ông, ông là người duy nhất được chọn cho công ty môi giới qua một bài thi năng lực. Sự nghiệp như diều gặp gió ông mở công ty riêng và trở thành một đa triệu phú "
Học là con đường duy nhất để đổi đời
" Rồi được rồi, nhưng mà tui nghĩ mấy kiến thức trên trường ko đủ cho cuộc đời tui, tui nghĩ là còn rất nhiều thứ khác mà trường ko dạy nữa " . Đúng vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn là vậy, muôn đời vạn kiếp kiến thức trường lớp mà thầy cô truyền đạt ko bao giờ là đủ để bạn có thể sống trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và áp lực như hiện nay được, như tui đã nói ở trên học là chuyện cả đời, học học nữa học mãi học máu thì thôi … e hèm, vẫn có rất nhiều kiến thức mà trường lớp không hề dạy bạn, nhà trường dạy ta những kiến thức về toán, lý hóa, văn anh sinh sử địa … nhưng ko hề dạy làm thế nào để vận dụng những kiến thức đó vào đời sống thường ngày ( Thật ra thì cũng tùy tâm và trình độ của thầy cô nữa ) , vận dụng kiến thức đó vào công việc chuyên môn, nhà trường ko dạy chúng ta làm thế nào để ko bị lừa gạt, làm thế nào để có thể chịu đựng áp lực, các quản lý thời gian hiện lại, các đương đầu với cô đơn, cách chạy deadline, cách để nói tiếng Anh lưu loát bằng cách tư duy bằng tiếng Anh … Thế nhưng nhà trường ko dạy ko có nghĩa là mấy bạn ko thể nào có được những kỹ năng đó, những kỹ năng đó vẫn có thể học và trau dồi được, thế giới bây giờ đã phẳng rồi, mạng internet đã khiến cho các nền kiến thức hiện đại mới lạ từ nước ngoài dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà trường ko dạy nhưng bạn vẫn có thể tự học mà, như Bác Hồ vẫn từng nói :” Trong việc học thì lấy việc tự học làm gốc “ .
Đừng phụ thuộc vào thầy cô, kiến thức rộng lắm, hãy học 1 cách chủ động để đạt được nó
Việc học rất quan trọng nhưng phải học những thứ bổ ích cho cuộc sống, kỹ năng của chúng ta!
 
  • Like
Reactions: dotnatbet

NguyễnNgân3103

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2018
447
326
76
20
Hà Nội
THPT Ba Vì
Why we have to study ?
Mình có một thằng bạn tên Tèo .
Tèo lười học, thành tích học tập kém, luôn đứng bét lớp .
Mọi người luôn khuyên bảo " Tèo ơi, đừng chơi nữa, hãy học đi, học vì cái thân của mày thôi mà Tèo "
Nhưng mà Tèo cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tèo luôn cãi lại rằng " Học để làm gì để rồi sau này mấy kiến thức đó chả biết phải áp dụng ra sao . VẬY THÌ HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHO TỐN CÔNG TỐN SỨC VÔ ÍCH " .
...
Bó tay với Tèo á, nghe nó nói mà tui tức á !
Ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi " HỌC ĐỂ LÀM GÌ " hay " Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC " . Vì trong chúng ta ai cũng ít nhất có dăm ba lần đặt câu hỏi này cho bản thân và rồi chả thể nào có được 1 câu trả lời ( Mà thật ra có khi là do thằng Tèo nó lười nên nó mới đem câu hỏi đó ra để bạo biện cũng nên ... mehh what ever ! )
Bây giờ mọi người hãy tưởng tượng cùng mình nhé, giả sử là Tèo ngay từ nhỏ " được " loài báo nuôi chẳng hạn ( tự nhiên nhớ tới ông khoa học xấu xa trong Phinease and Ferb quá
1f642.png
:)) ) Tèo ko được tiếp xúc với tri thức loài người, Tèo ko được học gì cả, Tèo chỉ có thể bắt chước các hành động của loài báo, Tèo như người tối cổ còn tệ hơn là 1 người rừng. Tèo chỉ hành động theo bản năng và cảm giác, rồi một hôm nọ Tèo đói cồn cào, lò mò kiếm ăn thì thấy 1 cây nấm nhìn đẹp ơi là đẹp, thế là Tèo nhảy bổ vào, nhai cây nấm đó 1 cách ngon lành. Sau đó à mà ko còn sau đó nữa, Tèo đã chính thức tèo ... ! ( ko vui đâu mọi người đừng haha, tội Tèo :(( )
Ý nghĩa đầu tiên của việc học : Những kiến thức được học từ trước đến giờ có lẽ ít khi đc áp dụng vào thực tiễn nhưng ta vẫn biết được cây nấm càng đẹp là càng độc, ổ cắm điện nhìn vui vui nhưng chọt tay vào là hết vui luôn .
Rồi hôm nọ, Tèo bắt đầu tập tành coi mấy video về mấy cha nội nổi tiếng giàu bậc nhất và thành công nhất thế giới thì biết được rằng : Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ... học hành ko đàng hoàng tử tế , bỏ đại học mà lại thành công ... Nhưng mà Tèo ei, Tèo biết đại học mà 3 ông già trên bỏ là đh gì không ? Bill và Mark thì từ bỏ đh HARVARD và Steven thì bỏ đh Reed được biết đến là 1 trong 10 trường đh đứng đầu về mỹ thuật . Và ko những thế thành công đến với 3 ông trên bắt nguồn từ sự may mắn, đầu tiên đó là tài năng thiên bẩm về code của Bill và Mark còn Steven thì có đầu óc kinh doanh trời phú và tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đó Tèo ạ. Không những thế Bill được tiếp xúc vs máy tính từ hồi còn trẻ trâu cấp 2 cơ, mà thời điểm ấy muốn kiếm 1 cái máy tính đem về nhà để trưng là đâu phải dễ, Tèo hiểu ý tui là gì ko ? là Bill đã may mắn từ bé rồi đó.
Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến 2 người bạn của mình cả 2 đều lớn hơn mình vài tuổi, họ ko phải là 1 học sinh giỏi, nói là cá biệt luôn đi. Và giờ 2 người đó mỗi tháng người thì thu nhập gần 200 củ khoai tây người thì nửa tỷ của khoai lang . Họ có đặc điểm chung là học ko tốt như mình đã nói và họ cực giỏi ở cái đam mê của bản thân mình thế nên thành công là điều hiển nhiên. Thế nhưng thành công giàu sụ là thế nhưng khi mình nói chuyện và nhắn tin với họ, mình có đôi chút thất vọng 1 xíu xiu. Đó là vì họ có một vài niềm tin và tư tưởng phải nói là lạc hậu vãi nồi luôn í, nói theo triết học được học hồi lớp 10 là " thế giới quan duy tâm " đại loại vậy. Đấy là hậu quả của việc ko học tốt ở trường đấy . Một người thành công toàn diện theo mình là một người có một lượng kiến thức khá “vĩ đại” và kỹ năng chuyên môn của họ rất đỉnh, thế nên khi nói chuyện với họ cảm thấy rất “sướng”, được học hỏi rất nhiều điều hay ho . Cảm giác như được trò chuyện với 1 quyển bách khoa toàn thư sống vậy, nếu như các bạn từng 1 lần tiếp xúc hay trò chuyện với kiểu người như thế này thì sẽ hiểu cảm giác của mình thui
Ý nghĩa thứ 2 : Những kiến thức học ở trường có lẽ khô khan và có phần khó ứng dụng, thế nhưng nó sẽ giúp ta hình thành những tư duy tiến bộ và hiện đại, tránh xa những thứ lạc hậu cổ hủ .
Khi mình còn bé, thời trẻ trâu innocent í, thì hôm đấy mình đang ăn cơm vs gia đình và xem thời sự, lúc ấy là nói về vấn đề iq gì gì đấy, thì mình nhớ mang máng thời sự nói rằng :" Trường học làm phát triển đến 95% iq của 1 con người . " Ô la la ngạc nhiên chưa ! Mãi sau này lớn lên trải nghiệm nhiều mình mới rõ được câu nói này, việc học tốt các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán như là một môn thể hình cho khả năng tư duy logic cho não trái vậy. Tư duy logic là thứ vô cùng cần thiết, đặc biệt với những ai muốn theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi tư duy như : kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh, marketing, lập trình, kỹ thuật ... thì tư duy logic là thứ tối cần thiết và nhiều khi trong cùng 1 ngành nghề 2 con người hơn thua nhau là về cái khoản này chứ đâu !!
Toán học, một môn học có tính ứng dụng mơ hồ nhất lại là môn tuyệt vời nhất để rèn luyện tư duy logic tốt nhất .
Mọi người có biết huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không ? ông này nổi tiếng về những màn đấm nhau mãn nhãn tàn bạo nhất trên võ đài và cũng nổi tiếng về việc hành xử trẻ trâu xốc nổi nhất. Thế nhưng ngay cả 1 con người có não để trưng như ông ấy lại rất đề cao lịch sở và văn học, theo như ông nói thì " Tôi thích đọc về lịch sử vì thông qua lịch sử tôi học hỏi được nhiều về con người và bản chất sâu xa trong tâm can con người " .
Nhiều người cứ bảo, lịch sử cũng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên và hãy chỉ tập trung vào thực tại và cố gắng cho tương lai . Nhưng bạn ạ sẽ ra sao khi mà mỗi chúng ta ko hề biết đến gốc gác của bản thân mình như thế nào, ko biết quá khứ của ông cha ta ra sao, quá khứ hào hùng của dân tộc ta như thế nào thì liệu bạn có đủ động lực và mạnh mẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng cho tương lai không ?
Ai trong chúng ta cũng có một hoài bão, đam mê riêng mà đúng chứ nhệ. " Ừ thì đúng thật mà như vậy thì liên quan gì đến học hành " . Ê Tèo, mày không học, mày ko có kỹ năng chuyên môn thì mày lấy đâu ra khả năng để thực hiện giấc mơ của mình hả. Mày ước làm một kiến trúc sư giỏi, kỹ sư giỏi mà m ko biết vẽ kỹ thuật là gì, ko biết tính toán lực mà một công trình phải chịu , ko biết nguyên lý thiết kế, ko biết dựng hình 3d công trình trên phần mềm , ... thì làm thế nào để thực hiện hóa giấc mơ kỹ sư giỏi của m đây hả Tèoooooooooo !
Học tập là con đường duy nhất để thực hiện giấc mơ của bản thân . DON'T LET YOUR DREAM BE DREAM .
"Ủa vậy đó giờ có ai đổi đời nhờ học chưa " . Ok Tèo, mày biết Richard Gardner không. Một người đàn ông nghèo túng quẫn, vợ bỏ để thân ông gà trống nuôi con, nghèo đến nỗi phải sống trong 1 căn hộ chung với những người vô gia cư, ko có tiền để cho con trai nhỏ của ông đến nhà trẻ. Công việc kinh doanh máy chụp x quang của ông quá ế ẩm. Rồi một ngày nọ ông nhìn thấy 1 người đàn ông đi ra từ 1 chiếc xe Ferrari , qua cuộc trò chuyện ông chợt nhận ra mình có thể đổi đời với nghề môi giới chứng khoán. Từ đó ông cố gắng mỗi ngày để trau dồi bản thân, học về môi giới, tận dụng khoản thời gian ít ỏi mình có để đọc sách . Và rồi số phận cuối cùng cũng mỉm cười với ông, ông là người duy nhất được chọn cho công ty môi giới qua một bài thi năng lực. Sự nghiệp như diều gặp gió ông mở công ty riêng và trở thành một đa triệu phú "
Học là con đường duy nhất để đổi đời
" Rồi được rồi, nhưng mà tui nghĩ mấy kiến thức trên trường ko đủ cho cuộc đời tui, tui nghĩ là còn rất nhiều thứ khác mà trường ko dạy nữa " . Đúng vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn là vậy, muôn đời vạn kiếp kiến thức trường lớp mà thầy cô truyền đạt ko bao giờ là đủ để bạn có thể sống trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và áp lực như hiện nay được, như tui đã nói ở trên học là chuyện cả đời, học học nữa học mãi học máu thì thôi … e hèm, vẫn có rất nhiều kiến thức mà trường lớp không hề dạy bạn, nhà trường dạy ta những kiến thức về toán, lý hóa, văn anh sinh sử địa … nhưng ko hề dạy làm thế nào để vận dụng những kiến thức đó vào đời sống thường ngày ( Thật ra thì cũng tùy tâm và trình độ của thầy cô nữa ) , vận dụng kiến thức đó vào công việc chuyên môn, nhà trường ko dạy chúng ta làm thế nào để ko bị lừa gạt, làm thế nào để có thể chịu đựng áp lực, các quản lý thời gian hiện lại, các đương đầu với cô đơn, cách chạy deadline, cách để nói tiếng Anh lưu loát bằng cách tư duy bằng tiếng Anh … Thế nhưng nhà trường ko dạy ko có nghĩa là mấy bạn ko thể nào có được những kỹ năng đó, những kỹ năng đó vẫn có thể học và trau dồi được, thế giới bây giờ đã phẳng rồi, mạng internet đã khiến cho các nền kiến thức hiện đại mới lạ từ nước ngoài dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà trường ko dạy nhưng bạn vẫn có thể tự học mà, như Bác Hồ vẫn từng nói :” Trong việc học thì lấy việc tự học làm gốc “ .
Đừng phụ thuộc vào thầy cô, kiến thức rộng lắm, hãy học 1 cách chủ động để đạt được nó
Việc học tập phụ thuộc vào ý chí bản thân là chính, nếu kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công thôi
 

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Why we have to study ?
Mình có một thằng bạn tên Tèo .
Tèo lười học, thành tích học tập kém, luôn đứng bét lớp .
Mọi người luôn khuyên bảo " Tèo ơi, đừng chơi nữa, hãy học đi, học vì cái thân của mày thôi mà Tèo "
Nhưng mà Tèo cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tèo luôn cãi lại rằng " Học để làm gì để rồi sau này mấy kiến thức đó chả biết phải áp dụng ra sao . VẬY THÌ HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHO TỐN CÔNG TỐN SỨC VÔ ÍCH " .
...
Bó tay với Tèo á, nghe nó nói mà tui tức á !
Ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi " HỌC ĐỂ LÀM GÌ " hay " Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC " . Vì trong chúng ta ai cũng ít nhất có dăm ba lần đặt câu hỏi này cho bản thân và rồi chả thể nào có được 1 câu trả lời ( Mà thật ra có khi là do thằng Tèo nó lười nên nó mới đem câu hỏi đó ra để bạo biện cũng nên ... mehh what ever ! )
Bây giờ mọi người hãy tưởng tượng cùng mình nhé, giả sử là Tèo ngay từ nhỏ " được " loài báo nuôi chẳng hạn ( tự nhiên nhớ tới ông khoa học xấu xa trong Phinease and Ferb quá
1f642.png
:)) ) Tèo ko được tiếp xúc với tri thức loài người, Tèo ko được học gì cả, Tèo chỉ có thể bắt chước các hành động của loài báo, Tèo như người tối cổ còn tệ hơn là 1 người rừng. Tèo chỉ hành động theo bản năng và cảm giác, rồi một hôm nọ Tèo đói cồn cào, lò mò kiếm ăn thì thấy 1 cây nấm nhìn đẹp ơi là đẹp, thế là Tèo nhảy bổ vào, nhai cây nấm đó 1 cách ngon lành. Sau đó à mà ko còn sau đó nữa, Tèo đã chính thức tèo ... ! ( ko vui đâu mọi người đừng haha, tội Tèo :(( )
Ý nghĩa đầu tiên của việc học : Những kiến thức được học từ trước đến giờ có lẽ ít khi đc áp dụng vào thực tiễn nhưng ta vẫn biết được cây nấm càng đẹp là càng độc, ổ cắm điện nhìn vui vui nhưng chọt tay vào là hết vui luôn .
Rồi hôm nọ, Tèo bắt đầu tập tành coi mấy video về mấy cha nội nổi tiếng giàu bậc nhất và thành công nhất thế giới thì biết được rằng : Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ... học hành ko đàng hoàng tử tế , bỏ đại học mà lại thành công ... Nhưng mà Tèo ei, Tèo biết đại học mà 3 ông già trên bỏ là đh gì không ? Bill và Mark thì từ bỏ đh HARVARD và Steven thì bỏ đh Reed được biết đến là 1 trong 10 trường đh đứng đầu về mỹ thuật . Và ko những thế thành công đến với 3 ông trên bắt nguồn từ sự may mắn, đầu tiên đó là tài năng thiên bẩm về code của Bill và Mark còn Steven thì có đầu óc kinh doanh trời phú và tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đó Tèo ạ. Không những thế Bill được tiếp xúc vs máy tính từ hồi còn trẻ trâu cấp 2 cơ, mà thời điểm ấy muốn kiếm 1 cái máy tính đem về nhà để trưng là đâu phải dễ, Tèo hiểu ý tui là gì ko ? là Bill đã may mắn từ bé rồi đó.
Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến 2 người bạn của mình cả 2 đều lớn hơn mình vài tuổi, họ ko phải là 1 học sinh giỏi, nói là cá biệt luôn đi. Và giờ 2 người đó mỗi tháng người thì thu nhập gần 200 củ khoai tây người thì nửa tỷ của khoai lang . Họ có đặc điểm chung là học ko tốt như mình đã nói và họ cực giỏi ở cái đam mê của bản thân mình thế nên thành công là điều hiển nhiên. Thế nhưng thành công giàu sụ là thế nhưng khi mình nói chuyện và nhắn tin với họ, mình có đôi chút thất vọng 1 xíu xiu. Đó là vì họ có một vài niềm tin và tư tưởng phải nói là lạc hậu vãi nồi luôn í, nói theo triết học được học hồi lớp 10 là " thế giới quan duy tâm " đại loại vậy. Đấy là hậu quả của việc ko học tốt ở trường đấy . Một người thành công toàn diện theo mình là một người có một lượng kiến thức khá “vĩ đại” và kỹ năng chuyên môn của họ rất đỉnh, thế nên khi nói chuyện với họ cảm thấy rất “sướng”, được học hỏi rất nhiều điều hay ho . Cảm giác như được trò chuyện với 1 quyển bách khoa toàn thư sống vậy, nếu như các bạn từng 1 lần tiếp xúc hay trò chuyện với kiểu người như thế này thì sẽ hiểu cảm giác của mình thui
Ý nghĩa thứ 2 : Những kiến thức học ở trường có lẽ khô khan và có phần khó ứng dụng, thế nhưng nó sẽ giúp ta hình thành những tư duy tiến bộ và hiện đại, tránh xa những thứ lạc hậu cổ hủ .
Khi mình còn bé, thời trẻ trâu innocent í, thì hôm đấy mình đang ăn cơm vs gia đình và xem thời sự, lúc ấy là nói về vấn đề iq gì gì đấy, thì mình nhớ mang máng thời sự nói rằng :" Trường học làm phát triển đến 95% iq của 1 con người . " Ô la la ngạc nhiên chưa ! Mãi sau này lớn lên trải nghiệm nhiều mình mới rõ được câu nói này, việc học tốt các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán như là một môn thể hình cho khả năng tư duy logic cho não trái vậy. Tư duy logic là thứ vô cùng cần thiết, đặc biệt với những ai muốn theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi tư duy như : kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh, marketing, lập trình, kỹ thuật ... thì tư duy logic là thứ tối cần thiết và nhiều khi trong cùng 1 ngành nghề 2 con người hơn thua nhau là về cái khoản này chứ đâu !!
Toán học, một môn học có tính ứng dụng mơ hồ nhất lại là môn tuyệt vời nhất để rèn luyện tư duy logic tốt nhất .
Mọi người có biết huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không ? ông này nổi tiếng về những màn đấm nhau mãn nhãn tàn bạo nhất trên võ đài và cũng nổi tiếng về việc hành xử trẻ trâu xốc nổi nhất. Thế nhưng ngay cả 1 con người có não để trưng như ông ấy lại rất đề cao lịch sở và văn học, theo như ông nói thì " Tôi thích đọc về lịch sử vì thông qua lịch sử tôi học hỏi được nhiều về con người và bản chất sâu xa trong tâm can con người " .
Nhiều người cứ bảo, lịch sử cũng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên và hãy chỉ tập trung vào thực tại và cố gắng cho tương lai . Nhưng bạn ạ sẽ ra sao khi mà mỗi chúng ta ko hề biết đến gốc gác của bản thân mình như thế nào, ko biết quá khứ của ông cha ta ra sao, quá khứ hào hùng của dân tộc ta như thế nào thì liệu bạn có đủ động lực và mạnh mẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng cho tương lai không ?
Ai trong chúng ta cũng có một hoài bão, đam mê riêng mà đúng chứ nhệ. " Ừ thì đúng thật mà như vậy thì liên quan gì đến học hành " . Ê Tèo, mày không học, mày ko có kỹ năng chuyên môn thì mày lấy đâu ra khả năng để thực hiện giấc mơ của mình hả. Mày ước làm một kiến trúc sư giỏi, kỹ sư giỏi mà m ko biết vẽ kỹ thuật là gì, ko biết tính toán lực mà một công trình phải chịu , ko biết nguyên lý thiết kế, ko biết dựng hình 3d công trình trên phần mềm , ... thì làm thế nào để thực hiện hóa giấc mơ kỹ sư giỏi của m đây hả Tèoooooooooo !
Học tập là con đường duy nhất để thực hiện giấc mơ của bản thân . DON'T LET YOUR DREAM BE DREAM .
"Ủa vậy đó giờ có ai đổi đời nhờ học chưa " . Ok Tèo, mày biết Richard Gardner không. Một người đàn ông nghèo túng quẫn, vợ bỏ để thân ông gà trống nuôi con, nghèo đến nỗi phải sống trong 1 căn hộ chung với những người vô gia cư, ko có tiền để cho con trai nhỏ của ông đến nhà trẻ. Công việc kinh doanh máy chụp x quang của ông quá ế ẩm. Rồi một ngày nọ ông nhìn thấy 1 người đàn ông đi ra từ 1 chiếc xe Ferrari , qua cuộc trò chuyện ông chợt nhận ra mình có thể đổi đời với nghề môi giới chứng khoán. Từ đó ông cố gắng mỗi ngày để trau dồi bản thân, học về môi giới, tận dụng khoản thời gian ít ỏi mình có để đọc sách . Và rồi số phận cuối cùng cũng mỉm cười với ông, ông là người duy nhất được chọn cho công ty môi giới qua một bài thi năng lực. Sự nghiệp như diều gặp gió ông mở công ty riêng và trở thành một đa triệu phú "
Học là con đường duy nhất để đổi đời
" Rồi được rồi, nhưng mà tui nghĩ mấy kiến thức trên trường ko đủ cho cuộc đời tui, tui nghĩ là còn rất nhiều thứ khác mà trường ko dạy nữa " . Đúng vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn là vậy, muôn đời vạn kiếp kiến thức trường lớp mà thầy cô truyền đạt ko bao giờ là đủ để bạn có thể sống trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và áp lực như hiện nay được, như tui đã nói ở trên học là chuyện cả đời, học học nữa học mãi học máu thì thôi … e hèm, vẫn có rất nhiều kiến thức mà trường lớp không hề dạy bạn, nhà trường dạy ta những kiến thức về toán, lý hóa, văn anh sinh sử địa … nhưng ko hề dạy làm thế nào để vận dụng những kiến thức đó vào đời sống thường ngày ( Thật ra thì cũng tùy tâm và trình độ của thầy cô nữa ) , vận dụng kiến thức đó vào công việc chuyên môn, nhà trường ko dạy chúng ta làm thế nào để ko bị lừa gạt, làm thế nào để có thể chịu đựng áp lực, các quản lý thời gian hiện lại, các đương đầu với cô đơn, cách chạy deadline, cách để nói tiếng Anh lưu loát bằng cách tư duy bằng tiếng Anh … Thế nhưng nhà trường ko dạy ko có nghĩa là mấy bạn ko thể nào có được những kỹ năng đó, những kỹ năng đó vẫn có thể học và trau dồi được, thế giới bây giờ đã phẳng rồi, mạng internet đã khiến cho các nền kiến thức hiện đại mới lạ từ nước ngoài dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà trường ko dạy nhưng bạn vẫn có thể tự học mà, như Bác Hồ vẫn từng nói :” Trong việc học thì lấy việc tự học làm gốc “ .
Đừng phụ thuộc vào thầy cô, kiến thức rộng lắm, hãy học 1 cách chủ động để đạt được nó
mình từng nghe Bill Gates nói rằng : tôi đã từng thi trượt một số môn , còn bạn tôi thì vượt qua tất cả . và giờ tôi là người sáng tạo ra microsoft , còn bạn tôi là nhân viên microsoft :))
 

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Đọc hết bài chưa bạn :))
rồi bạn . sao chúng ta ko đưa ra một số biện luận cho bài của bạn cho nó thú vị nhỉ ?
1. bạn nói nói chuyện với những người mà thành công nhưng học ngu thì bạn cảm thấy họ nói chuyện có chút xíu thất vọng . ừ , nhưng đó là về mảng giao tiếp bạn ưi . bạn nói chuyện về kiến thức của bạn ( thế giới quan duy tâm gì đấy - khúc này mình không hiểu lắm - mặc dù mình biết rõ khái niệm của nó ) , họ nói về thành công của họ nên mới ko ăn nhập . đâm ra nhạt đó bạn . mình từng được một ông bác trong ngành bất động sản , bạn biết rồi đó , ngành đó tiền lắm của nhiều , nói chung ổng là người thành công . ổng khuyên mình là học k cần giỏi , chỉ cần tiên tiến thôi là ok , tập thời gian mà đập đầu vào đời . ổng là người học ko tốt từ nhỏ , nhưng hễ ông gặp ai , ông đều giao tiếp rất tốt từ đủ thể loại ( giàu , nghèo ... ) . tất nhiên làm ngành bất động sản mà . ủa vậy tại sao ổng học ngu vậy mà ổng gặp ai nói chuyện cũng ok con dê . vì đó là nghệ thuật của sự giao tiếp . chứ chả liên quan gì đến học ( ý mik là học ở trường )
2. ko bik bạn có xem trương trình shark tank ko nhỉ ? bản vn ý .có thương vụ mà có ông gì đó làm về cối xay gió , nói về các định lý vật lý , bla bla nhưng chỉ có mình shark hưng hiểu ổng nói gì . các shark còn lại chả hiểu mống gì , ngồi im phăng phắc và ... cười . đó , họ ko chuyên lý nhưng họ vẫn giàu , vẫn thành công , họ cũng học giỏi nhưng chỉ là ko thích học lý . shark dũng chuyên toán thì phải , shark linh chuyên anh :v ( bả từ nước ngoài về ko chuyên anh mới lạ ) ,.... họ ko giỏi môn này nhưng lại ok môn kia . đấy , đâu cứ phải đâm đầu vào học một cách mù quáng thì thành công đâu . học những môn bạn thích , học tầm tầm những thứ bạn k thích .
3. còn về toán học , mình từng đọc 1 cuốn sách comic về einstein . ổng có nói 1 câu làm mình suy nghĩ ko ít . thành công được tạo từ 1 % iq và 99 % eq . toán là iq , còn eq ? là sự chăm chỉ , sáng tạo . bạn nghĩ những môn gò bó như toán sẽ rèn cho bạn sự sáng tạo chắc ?



vui vui thôi nghe bạn . mình ko phải người ko đề cao việc học đâu . chỉ là mình thấy nhiều thầy cô , người nổi tiếng thành công khuyên mình học nhiều kĩ năng sống hơn là học tập ở trường . trong cuốn sách mình đang đọc có câu : anh dù có thông minh , tài cao học rộng mà anh ko biết cách giao tiếp để trình bày giải thích những vấn đề của anh thì cũng chẳng ai hiểu anh đâu . và thực là đúng mình rất yếu trong mảng giao tiếp . với cả nhiều người thàn công họ đều học rất giỏi , mình chỉ thắc mắc 1 số ý chứ ko có ý nói việc học ko mang lại hiệu quả gì nên đừng có mà ném đá mình nha :) . mình cũng đã từng viết về đề tài này rồi nhưng viết đến trình như bạn thì quả thật , mình rất khâm phục , bài bạn viết rất hay . tiếc là hầu hết các trường đều dạy ta cách học nhưng ko dạy ta vì sao phải học nên mới có nhiều thanh niên ( như tèo :) ) ko thấu .
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Mình thuộc thành phần ham học, cả ở trường lẫn ra ngoài đời. Học về kiến thức tự nhiên, về kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp......Với mình học nó là 1 nhu cầu, là 1 niềm đam mê.

Những người dùng đồng tiền để nói về sự thành công là những người thiểm cận.

Dù là triệu phú hay tỷ phú bị bệnh cũng cần 1 bác sỹ giỏi, muốn nhà ở cũng phải có 1 kỹ sư giỏi, muốn giáo dục con cái cũng cần có những thầy cô giáo có tâm, muốn yên ổn trước bọn trộm cũng cần những chiến sỹ công an quả cảm, muốn giải trí cũng cần có những người nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Nếu ai cũng chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không lo học hành thì liệu khi thành triệu phú rồi liệu có yên thân khi giao tính mệnh của mình cho 1 bác sỹ dỏm, ở trong 1 ngôi nhà không an toàn, con cái hư hỏng, kiếm được càng nhiều tiền thì nguy cơ bị trộm cướp, bị hại tăng cao? :D

Với mình thành công là kiếm tiền đủ để trang trải cho bản thân, đồng thời có đủ thời gian để theo đuổi đam mê trong cuộc sống.

Mình luôn ngưỡng mộ những người có tài có đức, có kiến thức uyên thâm hay những người có nhiều cống hiến cho xã hội, bên cạnh đó rất coi thường những kẻ giàu cơ hội rồi bắt đầu phát biểu linh ta linh tinh, coi thường học vấn. Họ sẽ chẳng mai lại điều gì tốt đẹp cho người khác.
 
Top Bottom