Thích - Thương Tại sao ? - Người con gái làm tôi rung động năm 17 tuổi.

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Cậu với tôi chơi chung một nhóm, nhóm chúng ta rất thân với nhau. Chính cậu đã đem tôi đến chơi với nhóm này !
Trong một buổi học thêm Toán vào ngày hè , không biết thế nào tôi làm ra được kết quả khác biệt với hầu hết mọi người trong lớp, những cánh tay giơ lên đều chỉ kết quả khác với tôi,tôi luống cuống buông câu : '' nếu ai trùng kết quả của tao, đó sẽ là người yêu của tao'' .Một lát sau , cậu ấy dơ tay cùng đáp án với tôi, và trong lớp chỉ có hai người đúng - cậu ấy và tôi
Ngày thứ nhất, cậu bảo với tôi : '' Ê người yêu , bày cho tau bài này nhé ;) tau học ngu quá , học trước quên sau'' . Tôi ngỡ ngàng , suy nghĩ : '' -.- con này lộn thuốc hả ? ơ ,đm kiểu gì tự nhiên lôi đâu ra người yêu @@ ?'' Thế rồi bạn gái ngồi bên cạnh nhắc , -.- h trước không phải m có người yêu cùng đáp án đó sao ... À nhỉ , quên, mà m tên ***** hả ? hmm, t sẽ nhớ
Ngày thứ hai , chúng tôi xưng hô là người yêu của nhau
Ngày thứ n.........................
thế rồi chẳng hiểu sao, tôi về đặt biệt hiệu trên facebook, rồi đặt chung ava đôi với nhau.
Hai đứa đã quan tâm nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Tôi hay cà khịa người yêu tôi về vấn đề tình cảm của nó, nhưng nó cứ cáu cáu với nó cũng từ chối nhiều người , nói chung là tôi thấy dth lắm :'( . Một lần tôi xúi dại thằng bạn bàn bên ( ngồi bên cạnh nó ) ,rồi cược với người yêu là thằng này đã thích m và tỏ tình m cho mà coi, cuối cùng thằng kia thổ lộ tình cảm, người yêu tôi thua, nhưng cô ấy đòi cầm máy tôi đọc inb và lúc đọc cũng mỉm cười .....
Sau vài ngày , tôi mới chợt nhận ra , thì ra nó đã biết thằng kia có tình cảm với nó lâu rồi, nó cố tình để thua tôi. Nó đã cố tình để thua, tôi rất là bực mình, bỏ ra một đống công sức sút thằng kia tỏ tình mà ..... thành trò hề....
Tôi hỏi nó , cô ấy vẫn mỉm cười và bảo : '' im lặng đi, đây là bí mật ...''.
Đến thời điểm hiện tại, vào hai tuần trước ,chúng tôi đặt ava đôi lần thứ hai, bị bạn bè trong lớp chọc phá , cà khịa, chúng tôi rất khó chịu, nhưng tôi thì thoáng hơn, kệ họ . Còn cô ấy, cô ấy buồn lắm :( , thế sau hai ngày bơ tôi, không inb cho tôi, cô ấy đã muốn kết thúc cái mối quan hệ mập mờ này..... Trước khi kết thúc , cô ấy comment một tus trên facebook : '' chỉ mình cậu '', sau khi thấy tôi like comment ấy, cô ấy đã xóa...
Gần đây, tôi có cảm giác thiếu thiếu, thiếu đi một người hằng ngày quan tâm mình, thiếu đi một người đã ghen mình với cô gái khác, thiếu đi tình cảm của chúng ta :( , thật hụt hẫng :( .... Mỗi lần đến lớp, tôi không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy, không đủ can đảm để lại bảo cô ấy cười mỗi khi tôi buồn :( ...Tôi có đòi hỏi cô ấy về việc như cũ , nhưng mà không thành .... Cô ấy cứ lạnh nhat với tôi, cô ấy không tươi cười như trước nữa :( cô ấy ...... đã thay đổi .
Xin mạn phép hỏi tất cả các bạn gái trong HMF , liệu cô ấy có cảm giác thiếu thốn, khó chịu như tôi không ? Động lực nào khiến cố ấy xa lánh tôi thế ? Các bạn trong lớp đã làm tổn thương tình cảm của chúng tôi, dù rõ ràng chúng tôi thích nhau mà tại sao thế ? Tại sao chúng tôi đã gặp nhau, lại bước qua đời nhau một cách không tốt như này ?? Tại sao , mọi thứ tôi hỏi cô ấy, cô ấy đều im lặng và mỉm cười ,cho dù nụ cười đó có tươi hay là cố gượng đến bao nhiêu, cô ấy vẫn cười :(
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
- Cậu với tôi chơi chung một nhóm, nhóm chúng ta rất thân với nhau. Chính cậu đã đem tôi đến chơi với nhóm này !
Trong một buổi học thêm Toán vào ngày hè , không biết thế nào tôi làm ra được kết quả khác biệt với hầu hết mọi người trong lớp, những cánh tay giơ lên đều chỉ kết quả khác với tôi,tôi luống cuống buông câu : '' nếu ai trùng kết quả của tao, đó sẽ là người yêu của tao'' .Một lát sau , cậu ấy dơ tay cùng đáp án với tôi, và trong lớp chỉ có hai người đúng - cậu ấy và tôi
Ngày thứ nhất, cậu bảo với tôi : '' Ê người yêu , bày cho tau bài này nhé ;) tau học ngu quá , học trước quên sau'' . Tôi ngỡ ngàng , suy nghĩ : '' -.- con này lộn thuốc hả ? ơ ,đm kiểu gì tự nhiên lôi đâu ra người yêu @@ ?'' Thế rồi bạn gái ngồi bên cạnh nhắc , -.- h trước không phải m có người yêu cùng đáp án đó sao ... À nhỉ , quên, mà m tên ***** hả ? hmm, t sẽ nhớ
Ngày thứ hai , chúng tôi xưng hô là người yêu của nhau
Ngày thứ n.........................
thế rồi chẳng hiểu sao, tôi về đặt biệt hiệu trên facebook, rồi đặt chung ava đôi với nhau.
Hai đứa đã quan tâm nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Tôi hay cà khịa người yêu tôi về vấn đề tình cảm của nó, nhưng nó cứ cáu cáu với nó cũng từ chối nhiều người , nói chung là tôi thấy dth lắm :'( . Một lần tôi xúi dại thằng bạn bàn bên ( ngồi bên cạnh nó ) ,rồi cược với người yêu là thằng này đã thích m và tỏ tình m cho mà coi, cuối cùng thằng kia thổ lộ tình cảm, người yêu tôi thua, nhưng cô ấy đòi cầm máy tôi đọc inb và lúc đọc cũng mỉm cười .....
Sau vài ngày , tôi mới chợt nhận ra , thì ra nó đã biết thằng kia có tình cảm với nó lâu rồi, nó cố tình để thua tôi. Nó đã cố tình để thua, tôi rất là bực mình, bỏ ra một đống công sức sút thằng kia tỏ tình mà ..... thành trò hề....
Tôi hỏi nó , cô ấy vẫn mỉm cười và bảo : '' im lặng đi, đây là bí mật ...''.
Đến thời điểm hiện tại, vào hai tuần trước ,chúng tôi đặt ava đôi lần thứ hai, bị bạn bè trong lớp chọc phá , cà khịa, chúng tôi rất khó chịu, nhưng tôi thì thoáng hơn, kệ họ . Còn cô ấy, cô ấy buồn lắm :( , thế sau hai ngày bơ tôi, không inb cho tôi, cô ấy đã muốn kết thúc cái mối quan hệ mập mờ này..... Trước khi kết thúc , cô ấy comment một tus trên facebook : '' chỉ mình cậu '', sau khi thấy tôi like comment ấy, cô ấy đã xóa...
Gần đây, tôi có cảm giác thiếu thiếu, thiếu đi một người hằng ngày quan tâm mình, thiếu đi một người đã ghen mình với cô gái khác, thiếu đi tình cảm của chúng ta :( , thật hụt hẫng :( .... Mỗi lần đến lớp, tôi không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy, không đủ can đảm để lại bảo cô ấy cười mỗi khi tôi buồn :( ...Tôi có đòi hỏi cô ấy về việc như cũ , nhưng mà không thành .... Cô ấy cứ lạnh nhat với tôi, cô ấy không tươi cười như trước nữa :( cô ấy ...... đã thay đổi .
Xin mạn phép hỏi tất cả các bạn gái trong HMF , liệu cô ấy có cảm giác thiếu thốn, khó chịu như tôi không ? Động lực nào khiến cố ấy xa lánh tôi thế ? Các bạn trong lớp đã làm tổn thương tình cảm của chúng tôi, dù rõ ràng chúng tôi thích nhau mà tại sao thế ? Tại sao chúng tôi đã gặp nhau, lại bước qua đời nhau một cách không tốt như này ?? Tại sao , mọi thứ tôi hỏi cô ấy, cô ấy đều im lặng và mỉm cười ,cho dù nụ cười đó có tươi hay là cố gượng đến bao nhiêu, cô ấy vẫn cười :(
Con gái vốn rất khó hiểu mà.
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
- Cậu với tôi chơi chung một nhóm, nhóm chúng ta rất thân với nhau. Chính cậu đã đem tôi đến chơi với nhóm này !
Trong một buổi học thêm Toán vào ngày hè , không biết thế nào tôi làm ra được kết quả khác biệt với hầu hết mọi người trong lớp, những cánh tay giơ lên đều chỉ kết quả khác với tôi,tôi luống cuống buông câu : '' nếu ai trùng kết quả của tao, đó sẽ là người yêu của tao'' .Một lát sau , cậu ấy dơ tay cùng đáp án với tôi, và trong lớp chỉ có hai người đúng - cậu ấy và tôi
Ngày thứ nhất, cậu bảo với tôi : '' Ê người yêu , bày cho tau bài này nhé ;) tau học ngu quá , học trước quên sau'' . Tôi ngỡ ngàng , suy nghĩ : '' -.- con này lộn thuốc hả ? ơ ,đm kiểu gì tự nhiên lôi đâu ra người yêu @@ ?'' Thế rồi bạn gái ngồi bên cạnh nhắc , -.- h trước không phải m có người yêu cùng đáp án đó sao ... À nhỉ , quên, mà m tên ***** hả ? hmm, t sẽ nhớ
Ngày thứ hai , chúng tôi xưng hô là người yêu của nhau
Ngày thứ n.........................
thế rồi chẳng hiểu sao, tôi về đặt biệt hiệu trên facebook, rồi đặt chung ava đôi với nhau.
Hai đứa đã quan tâm nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Tôi hay cà khịa người yêu tôi về vấn đề tình cảm của nó, nhưng nó cứ cáu cáu với nó cũng từ chối nhiều người , nói chung là tôi thấy dth lắm :'( . Một lần tôi xúi dại thằng bạn bàn bên ( ngồi bên cạnh nó ) ,rồi cược với người yêu là thằng này đã thích m và tỏ tình m cho mà coi, cuối cùng thằng kia thổ lộ tình cảm, người yêu tôi thua, nhưng cô ấy đòi cầm máy tôi đọc inb và lúc đọc cũng mỉm cười .....
Sau vài ngày , tôi mới chợt nhận ra , thì ra nó đã biết thằng kia có tình cảm với nó lâu rồi, nó cố tình để thua tôi. Nó đã cố tình để thua, tôi rất là bực mình, bỏ ra một đống công sức sút thằng kia tỏ tình mà ..... thành trò hề....
Tôi hỏi nó , cô ấy vẫn mỉm cười và bảo : '' im lặng đi, đây là bí mật ...''.
Đến thời điểm hiện tại, vào hai tuần trước ,chúng tôi đặt ava đôi lần thứ hai, bị bạn bè trong lớp chọc phá , cà khịa, chúng tôi rất khó chịu, nhưng tôi thì thoáng hơn, kệ họ . Còn cô ấy, cô ấy buồn lắm :( , thế sau hai ngày bơ tôi, không inb cho tôi, cô ấy đã muốn kết thúc cái mối quan hệ mập mờ này..... Trước khi kết thúc , cô ấy comment một tus trên facebook : '' chỉ mình cậu '', sau khi thấy tôi like comment ấy, cô ấy đã xóa...
Gần đây, tôi có cảm giác thiếu thiếu, thiếu đi một người hằng ngày quan tâm mình, thiếu đi một người đã ghen mình với cô gái khác, thiếu đi tình cảm của chúng ta :( , thật hụt hẫng :( .... Mỗi lần đến lớp, tôi không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy, không đủ can đảm để lại bảo cô ấy cười mỗi khi tôi buồn :( ...Tôi có đòi hỏi cô ấy về việc như cũ , nhưng mà không thành .... Cô ấy cứ lạnh nhat với tôi, cô ấy không tươi cười như trước nữa :( cô ấy ...... đã thay đổi .
Xin mạn phép hỏi tất cả các bạn gái trong HMF , liệu cô ấy có cảm giác thiếu thốn, khó chịu như tôi không ? Động lực nào khiến cố ấy xa lánh tôi thế ? Các bạn trong lớp đã làm tổn thương tình cảm của chúng tôi, dù rõ ràng chúng tôi thích nhau mà tại sao thế ? Tại sao chúng tôi đã gặp nhau, lại bước qua đời nhau một cách không tốt như này ?? Tại sao , mọi thứ tôi hỏi cô ấy, cô ấy đều im lặng và mỉm cười ,cho dù nụ cười đó có tươi hay là cố gượng đến bao nhiêu, cô ấy vẫn cười :(
‘người khiến bạn rung động năm 17 tuổi sẽ chẳng cùng bạn đi đến cuối đời’. tình yêu tuổi học trò vẫn còn ngây ngô lắm, vì ta chưa đủ trưởng thành, chính chắn để nhận ra ai tốt, ai xấu. có thể là chị ấy không còn thích anh nữa, có thể là tình yêu của hai người không có sự tin tưởng lẫn nhau. có thể chị ấy đối với anh là hứng thú nhất thời, có thể anh đã làm gì có lỗi với chị ấy. có hàng trăm lí do giải thích tại sao mối quan hệ hai người lại đổ vỡ. nếu anh vẫn muốn biết lí do là gì, hãy hỏi thẳng chị ấy, nếu vẫn còn muốn giữ chị ấy lại, anh chỉ có thể dũng cảm lên thôi. con gái ấy mà, thực sự khó hiểu, đến ngay bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. và đừng đổ lỗi cho các bạn trong lớp, thực sự, nếu hai người yêu nhau thì dù mọi người xung quanh có làm gì cũng chẳng thể phá vỡ tình yêu ấy đâu.
 
  • Like
Reactions: Kem Min
Top Bottom