Bằng trí tưởng tượng của mình,em hãy viết lại cái kết mới của truyện "truyện an dương vương,mị châu và trọng thủy"bắt đầu từ : trọng thủy đánh tráo được lẫy nỏ và về nước.
Mình đưa ý chính nhé
- Trọng Thủy đánh tráo được lẫy nỏ và về nước. Mị Châu khi ấy cảm thấy day dứt trong lòng, sự tội lỗi khiến nàng không thể ngồi yên. Nhưng tình yêu đối với Trọng Thủy khiến nàng do dự giữa việc tố cáo với cha và yên lặng
- Cuối cùng, lý trí chiến thắng con tim. Trước khi Trọng Thủy đem quân sang xâm chiếm, Mị Châu đã kịp báo lên vua cha. Quân ta gấp rút chuẩn bị nghênh chiến
- Trong trận chiến ấy, quân ta đã chiến thắng, Trọng Thủy bị thương nặng dẫn tới trận. Mị Châu vì tình yêu và cũng vì muốn hối lỗi nên chọn cách ra đi cùng Trọng Thủy.