Tâm sự Kết quả học tập đầu năm sa sút, có nên đi học thêm không?

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Anh không thể tưởng tượng được là có thể dạy và học thêm môn văn.

Không lẽ thời lượng trên lớp không đủ để học sinh tiếp thu sao nhỉ?

Giáo Dục càng ngày càng sinh tệ ra.

Có thể bài kiểm tra làm em bị sock nên thế, cứ bình tĩnh đi đã. Tự tin vào chính mình!
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Hôm nay mình / em đăng bài viết này mong muốn nhận được lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn / các anh chị đi trước ạ. Khi kết quả học tập đầu năm của mình sa sút so với các năm ngoái, cũng như đang cảm thấy thiếu tự tin về khả năng tự học của mình, có nên quyết định đi học thêm không?

3 năm THCS mình đều là học sinh giỏi. Mình tiếp thu tốt, tập trung trong giờ học và làm đầy đủ bài tập về nhà. Đầu năm lớp 9 này kết quả của mình khá sa sút bởi vì kiến thức nặng và thói quen học mình áp dụng trước đây không còn phù hợp nữa, bài vở hay ý định củng cố kiến thức của mình liên tục bị trì hoãn. Thêm thông tin cho các bạn là mình chỉ học chính khóa buổi sáng, còn lại mình ở nhà, tức mình có thời gian 10 tiếng để thực hiện việc này, nhưng 2 tiếng cuối cùng mới là thời gian mình thực sự tập trung, hốt hoảng và cuống cuồng giải quyết bài, tức là vào lúc đã quá 10h.

Cô chủ nhiệm mình dạy văn, hôm vừa rồi mới cho lớp một bài khảo sát. Điểm của mình rất thấp, dưới trung bình của cả lớp. Cô biết là sức học mình không kém nhưng vẫn khuyên mình đi học thêm chỗ cô để được cô hỗ trợ, nếu không thì cam kết với cô bằng nỗ lực của một mình mình có thể tự tin vào được một trường công lập để cô yên tâm.

Mình biết đến đoạn này có thể các bạn hoài nghi là cách để cô bắt học sinh đi học thêm, mình chắc chắn cũng đã nghĩ tương tự, nhưng bạn mình đăng ký học thêm ở nơi khác, thể hiện tốt và cô không hề bắt ép gì cả.

Nói thật mình không hề muốn đi học thêm, mặc dù mặt lợi của nó có rất nhiều: cô là tổ trưởng bộ môn, được tập huấn kỹ càng và nắm bắt được xu hướng ra đề thi vào 10 (cô nhiều lần cho cả lớp tham gia vào lớp học thêm này rồi mỗi buổi chiều lớp có dịp phải đến); có nhiều thời gian học hơn thay vì giới hạn trong chương trình của bộ; được người hướng dẫn học...

Tuy nhiên mình vẫn bị níu kéo bởi vì không muốn đè nặng áp lực tiền nong lên cha mẹ (nhà mình không hề nghèo nhưng bố mẹ mình đã phải chịu rất rất nhiều áp lực về việc này, dù không ngại chi tiền mình cũng không muốn trở thành gánh nặng); thứ hai là mình còn hoài nghi; thứ ba là làm vậy mình đánh giá quá thấp năng lực của mình và vuột mất cơ hội tự cải thiện bản thân.

Mình xin lỗi bài viết hơi dài, cám ơn các bạn, các anh chị rất nhiều đã bỏ thời gian công sức để đọc và chia sẻ kinh nghiệm ạ! Hiện mình vẫn còn đang đi hỏi một số bạn học cùng lớp về việc này, mình sẽ quay lại với một số cập nhật.
Theo mình, bạn vẫn nên đi học thêm cô, vì cô là người hiểu rõ nhất không khí thi vào 10, và nếu bạn muốn qua được thì vẫn nên học cô. Chứ bây giờ nếu bạn tự học được thì đã tốt, nhưng nếu không thì bắt buộc phải đi học thôi chứ đừng học online. Khi đi học thì bạn sẽ được cô chấm điểm viết đoạn, bài thường xuyên, sẽ được tìm hiểu trước các văn bản và kiến thức thay vì theo đúng chương trình học trên lớp. Thi vào 10 rất quan trọng đó, dù vẫn có nhiều lựa chọn khác nhưng nếu đã không đỗ được vào 10 thì sau này đừng bao giờ mơ vào được bất kỳ trường đại học nào, và tương lai sẽ cực kỳ mù mịt. Đó là ý kiến của mình thôi, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Thực ra Văn 9 KHÔNG HỀ khó, chỉ cần bạn quyết tâm một chút, và chú ý học thuộc tất cả các bài thơ không được giảm tải (ví dụ Truyện Kiều - 3 đoạn trích đầu trong 5 đoạn, Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Ánh trăng... và một số bài HKII). Thế cho mình hỏi bạn thi chuyên hay thi thường, và nếu thi chuyên thì chuyên gì?
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Anh không thể tưởng tượng được là có thể dạy và học thêm môn văn.

Không lẽ thời lượng trên lớp không đủ để học sinh tiếp thu sao nhỉ?

Giáo dục càng ngày càng sinh tệ ra.

Có thể bài kiểm tra làm em bị shock nên thế, cứ bình tĩnh đi đã. Tự tin vào chính mình!
Vấn đề căn bản là em không hay được ai thúc ép, nhắc nhở, hướng dẫn học mà hoàn toàn tự mình cố gắng, mà em cũng không quen biết bạn nào học đặc biệt tốt môn này để nhờ giúp đỡ ạ. Kỹ năng quản lý thời gian của em yếu nên em thường trì hoãn những ý định mà không có hạn chót rõ ràng, chẳng hạn như làm lại bài kiểm tra vừa rồi, hoặc bổ sung thêm vốn từ. Vậy nên mong muốn đi học thêm của em là để khắc phục những hạn chế của mình nhanh và hiệu quả hơn.

Thực ra em cũng chưa đi học ngay mà vẫn còn đang cân nhắc rất nhiều. Tuần sau em sẽ đi học thử và trao đổi với giáo viên vài nơi; cũng như là nghe nhận xét bài kiểm tra 90' em mới hoàn thành hai hôm trước mới có thể ra quyết định hoàn toàn ạ.

Theo mình, bạn vẫn nên đi học thêm cô, vì cô là người hiểu rõ nhất không khí thi vào 10, và nếu bạn muốn qua được thì vẫn nên học cô. Chứ bây giờ nếu bạn tự học được thì đã tốt, nhưng nếu không thì bắt buộc phải đi học thôi chứ đừng học online. Khi đi học thì bạn sẽ được cô chấm điểm viết đoạn, bài thường xuyên, sẽ được tìm hiểu trước các văn bản và kiến thức thay vì theo đúng chương trình học trên lớp. Thi vào 10 rất quan trọng đó, dù vẫn có nhiều lựa chọn khác nhưng nếu đã không đỗ được vào 10 thì sau này đừng bao giờ mơ vào được bất kỳ trường đại học nào, và tương lai sẽ cực kỳ mù mịt. Đó là ý kiến của mình thôi, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Thực ra Văn 9 KHÔNG HỀ khó, chỉ cần bạn quyết tâm một chút, và chú ý học thuộc tất cả các bài thơ không được giảm tải (ví dụ Truyện Kiều - 3 đoạn trích đầu trong 5 đoạn, Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Ánh trăng... và một số bài HKII). Thế cho mình hỏi bạn thi chuyên hay thi thường, và nếu thi chuyên thì chuyên gì?
Mục tiêu cao nhất mà mình nhắm đến là chuyên Anh của trường Amsterdam-Hà Nội
Kim Liên là nguyện vọng trường thường của mình, nguyện vọng hai là Quang Trung.

Thực ra mình mới học cô được hơn một tháng thôi và mới có hai bài kiểm tra. Đáng lẽ nếu học thêm ở cô là bắt đầu từ giữa tháng 8, nhưng đến giờ cô vẫn cho đăng ký.

Văn 9 không khó thật nhưng kiến thức rất nặng, Truyện Kiều mình mới đọc chứ không có phân tích, học chuyên sâu trước. Vở với sách của bạn mình câu nào cũng chi chít từng dòng chữ đào rất rất sâu để tìm ra ý nghĩa luôn ý :v

OK, đầu tiên xin lỗi em một chút vì bài viết trên chị xàm quá, tại vừa kiểu tuôn trào cảm xúc với suy nghĩ mà lại còn lười viết nữa nên cứ lộn xộn không ra gì.
Đối với học Văn thì mỗi giáo viên có một suy nghĩ, một cách nhìn riêng, mà không chỉ giao viên mà ai cũng thế thôi. Bản thân chị thì highly recommend cho em đi học với người khác. Vì như chị đã nói trên đó, khi em học với một giáo viên khác, em sẽ tiếp cận với tác phẩm, với bài học qua một góc nhìn từ một người khác, từ đó em sẽ có cho riêng mình một cách nghĩ mới, có thể là tổng hợp từ những góc nhìn khác nhau từ những người khác nhau, hay là cách nghĩ mà chỉ em có dưới lăng kính của em. Hồi cuối đợt ôn thi vào THPT chị cũng có đi học thêm được tầm 5 buổi. Một con số rất ít nhưng rất đáng vì cô này dạy rất tốt, rất kĩ, rất hay. Cách cảm nhận của cô vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài đạt chuẩn mà không hề bị xa đề, cách cô so sánh từng tác phẩm với nhau khiến chị vô cùng ấn tượng. Nhưng cô không dạy cho bọn chị cách làm bài như thế nào, mẹo làm bài sao cho tốt, trình bày hình thức như nào. Những cái đó là giáo viên ở trường dạy hết. Tổng kết lại những tháng ngày ôn thi thì số điểm thi của chị (8,5) là sự kết hợp giữa tự học+ học thêm+ học trên lớp, là sự cảm nhận văn học trên nhiều khía cạnh, qua nhiều lăng kính của nhiều người, nhưng lớn nhất, nhiều nhất là của bản thân. 1 tip nhỏ là em nên hỏi các bạn giỏi Văn, dạng giỏi xuất sắc, đặc biệt giỏi á, xem suy nghĩ của các bạn về vấn đề này như thế nào, cảm nghĩ của các bạn về tác phẩm ra sao. Thật ra lớp C2 của chị thì chị vào dạng học tốt môn Văn nên hỏi bọn bạn xung quanh cũng như không nên chị hay post câu hỏi lên trên một số group Văn học xin ý kiến các kiểu, hoặc xin luôn bài của ngta để đọc.
Đó là ý kiến riêng của chị. Hãy nhớ nhá, đừng hỏi để làm theo, cũng đừng hỏi để tham khảo, mà chỉ hỏi để lắng nghe xem quan điểm người khác thế nào thôi. Quyết định là của mình thì mình phải tham khảo, phải làm theo những gì bản thân mách bảo.

Thì bài viết của em cũng hay viết theo cảm tính mà :)) đôi khi kiểu em có dàn ý rồi những lúc triển khai ra, đặc biệt những bài mà làm ở trên lớp thì em viết lại lộn xộn hết :v

Em thực sự rất cám ơn chia sẻ của chị nhiều. Ngoài việc học thêm ra thì em cũng đang hướng đến việc đi tìm bạn học cùng hoặc nhóm học tập nào đó để được giúp đỡ.
 
Last edited:

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Mục tiêu cao nhất mà mình nhắm đến là chuyên Anh của trường Amsterdam-Hà Nội
Kim Liên là nguyện vọng trường thường của mình, nguyện vọng hai là Quang Trung.
Vậy nếu bạn thi chuyên Anh đúng ko? Dù chuyên gì đi nữa, bạn cũng phải đảm bảo 3 môn Toán, Văn, Anh điều kiện điểm cao thì mới có hy vọng vào chuyên, nhất là với xu hướng ra đề hiện nay là "an toàn" hơn (tức ko quá đánh đố, nhưng cũng vì thế mà điểm sẽ ko chênh quá nhiều). Ví dụ năm nay điểm chuẩn tới 42,05 này, nếu bạn được 8-9 Toán, 10 Anh điều kiện, Anh chuyên khoảng 7-8 mà Văn quá thấp thì ko cứu nổi đâu.
chuanchuyen2019p002-1-1560577774908256013369.jpg
 
  • Like
Reactions: realjacker07

0902243063

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2018
16
15
31
19
Hà Nội
THPT Chu Văn An
Hôm nay mình / em đăng bài viết này mong muốn nhận được lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn / các anh chị đi trước ạ. Khi kết quả học tập đầu năm của mình sa sút so với các năm ngoái, cũng như đang cảm thấy thiếu tự tin về khả năng tự học của mình, có nên quyết định đi học thêm không?

3 năm THCS mình đều là học sinh giỏi. Mình tiếp thu tốt, tập trung trong giờ học và làm đầy đủ bài tập về nhà. Đầu năm lớp 9 này kết quả của mình khá sa sút bởi vì kiến thức nặng và thói quen học mình áp dụng trước đây không còn phù hợp nữa, bài vở hay ý định củng cố kiến thức của mình liên tục bị trì hoãn. Thêm thông tin cho các bạn là mình chỉ học chính khóa buổi sáng, còn lại mình ở nhà, tức mình có thời gian 10 tiếng để thực hiện việc này, nhưng 2 tiếng cuối cùng mới là thời gian mình thực sự tập trung, hốt hoảng và cuống cuồng giải quyết bài, tức là vào lúc đã quá 10h.

Cô chủ nhiệm mình dạy văn, hôm vừa rồi mới cho lớp một bài khảo sát. Điểm của mình rất thấp, dưới trung bình của cả lớp. Cô biết là sức học mình không kém nhưng vẫn khuyên mình đi học thêm chỗ cô để được cô hỗ trợ, nếu không thì cam kết với cô bằng nỗ lực của một mình mình có thể tự tin vào được một trường công lập để cô yên tâm.

Mình biết đến đoạn này có thể các bạn hoài nghi là cách để cô bắt học sinh đi học thêm, mình chắc chắn cũng đã nghĩ tương tự, nhưng bạn mình đăng ký học thêm ở nơi khác, thể hiện tốt và cô không hề bắt ép gì cả.

Nói thật mình không hề muốn đi học thêm, mặc dù mặt lợi của nó có rất nhiều: cô là tổ trưởng bộ môn, được tập huấn kỹ càng và nắm bắt được xu hướng ra đề thi vào 10 (cô nhiều lần cho cả lớp tham gia vào lớp học thêm này rồi mỗi buổi chiều lớp có dịp phải đến); có nhiều thời gian học hơn thay vì giới hạn trong chương trình của bộ; được người hướng dẫn học...

Tuy nhiên mình vẫn bị níu kéo bởi vì không muốn đè nặng áp lực tiền nong lên cha mẹ (nhà mình không hề nghèo nhưng bố mẹ mình đã phải chịu rất rất nhiều áp lực về việc này, dù không ngại chi tiền mình cũng không muốn trở thành gánh nặng); thứ hai là mình còn hoài nghi; thứ ba là làm vậy mình đánh giá quá thấp năng lực của mình và vuột mất cơ hội tự cải thiện bản thân.

Mình xin lỗi bài viết hơi dài, cám ơn các bạn, các anh chị rất nhiều đã bỏ thời gian công sức để đọc và chia sẻ kinh nghiệm ạ! Hiện mình vẫn còn đang đi hỏi một số bạn học cùng lớp về việc này, mình sẽ quay lại với một số cập nhật.
Học ở nhà rất tốt nhưng cũng nên đi học thêm để tăng vốn kiến thức , quan trọng hơn nữa là chị nghĩ e nên đi học thêm bởi năm nay e thi vào 10 mà đúng ko nhỉ?
 
Last edited by a moderator:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Thì bài viết của em cũng hay viết theo cảm tính mà :)) đôi khi kiểu em có dàn ý rồi những lúc triển khai ra, đặc biệt những bài mà làm ở trên lớp thì em viết lại lộn xộn hết :v
Chị cũng từng gặp kha khá khó khăn vì chị viết văn mà bỏ vào đó nhiều cảm xúc quá, có nhiều câu nghe không được tự nhiên, cô dạy Văn sửa rất nhiều lần thì chị mới viết văn được một cách logic hơn, ngôn ngữ khoa học với tiết chế được mấy từ ngữ làm cho câu văn trở nên hoa mỹ quá mức
Còn triển khai ý thì mình cố gắng làm sao để focus vào 1 cái ý mình đang làm, cố gắng luyện tập dần với đọc bài mẫu là em sẽ quen.
Ngoài việc học thêm ra thì em cũng đang hướng đến việc đi tìm bạn học cùng hoặc nhóm học tập nào đó để được giúp đỡ.

Yeah, kết hợp nhiều phương pháp một cách khoa học và bản thân thực sự có đam mê thì em sẽ học tốt thôi
Cố lên nhá, học chuyên Anh vui lắm á
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
Mình không ngờ là bạn có hoàn cảnh giống mình thật đấy. 8 năm học qua mình chưa đi học thêm lần nào, chủ yếu là vẫn tự học, điểm trung bình vẫn không thấp. Nhưng lên lớp 9 cảm thấy bản thân không theo kịp bạn bè, kiến thức nó khó hơn, thầy cô cũng gắt hơn nữa. Mẹ mình bảo nên đi học thêm toán với văn để thi cấp 3 nhưng mình muốn tự học hơn (cái cảm giác tự do tự tại, tự nhận ra sai lầm, tự sửa nó vẫn ok) . Mà mình lại quản lí thời gian không tốt, kiểu nước đến chân mới nhảy ấy. Mình đang trong quá trình tập quản lí thời gian học thật tốt, nếu như kết quả không thành công, mình không tự quản lí thời gian được thì sẽ đi học thêm để có người quản lí thời gian hộ mình. Dù gì cũng mới đầu năm thôi mà :)) (nghe có vẻ hơi lạc quan nhỉ :)))
 
  • Like
Reactions: realjacker07

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Mình nghĩ vừa tự học, vừa học thêm
Chỉ tự học không thôi thì rất khó để đi từ bậc thấp lên bậc cao
Chỉ học thêm ở thầy cô, về nhà không tự giác học bài tìm hiểu thêm kiến thức lại càng nghiêm trọng
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
Chị có một kinh nghiệm về bộ môn Văn năm cấp 2 thế này :
+ Nếu trường em có tổ chức học phụ đạo môn Văn thì em hãy đi học , nếu đã học phụ đạo ở trường thì em không nhất thiết phải đi học thêm . Và ngược lại . Bộ môn này theo chị nghĩ vào năm lớp 9 ấy , em phải thực sự cho sự tập trung toàn bộ vào quá trình cô giảng bài và đặt câu hỏi , tin chị đi Văn 9 không khó như em nghĩ đâu , nếu em chú ý kĩ em sẽ nhận ra mấu chốt vấn đề của một bài học . Nói cách khác là em đặt ' tâm ' mình vào bộ môn này ấy , em đừng nghĩ hay đừng than : Ôi trời văn 9 khó quá , văn 9 nặng quá , .. , em hãy thoải mái lên đừng suy nghĩ quá nặng.
+ Các bài văn bản như Chiếc Lược Ngà , Bếp lửa ,.. em hãy đọc kĩ ở nhà hiểu rõ nội dụng của bài , giống như em đọc bộ truyện mình yêu thích ấy và tự trả lời câu hỏi sau các bài văn bản ấy ( thế nên thầy cô thường bảo mình về nhà soạn văn là vậy ấy ) , chị nghĩ nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
+ Còn về các phương thức hay các tập làm văn : em hãy nhớ kĩ các khái niệm , nếu em không thể nhớ nỗi , hãy áp dụng vào việc làm bài tập .
+ Viết văn hay nâng cao vốn từ vựng , em hãy sưu tầm và đọc sách văn nhiều vào là ok :v
Nói chung thì học văn nhiều khi nó giống như các bộ môn tự nhiên khác lắm , chỉ có điều khác ở chỗ là cảm nhận , đặt suy nghĩ của mình trong câu từ mà diễn đạt ra .
Chị có một tip thế này không biết giúp ích gì cho em không: em hãy tự cho mình là nhân vật trong câu chuyện và cảm nhận , hãy học văn gắn liền với thực tế , nhiều khi ngữ văn có những lý thuyết khá giống anh văn lắm ấy ^^
P/s: trong 4 năm cấp 2 , năm lớp 9 là chị học tốt môn văn nhất trong các năm ấy ^^ và cũng lần đầu tiên chị được 9,75 môn văn và cô hỏi câu hỏi văn nào chị cũng trả lời được tất , đến mức độ chị được biệt danh là thánh văn :D từ đây em hãy đặt câu hỏi rằng : Nếu người khác làm được thì tại sao mình làm không được? Cuộc sống ắt sẽ có thất bại mà có thất bại thì mới thành công , mà thành công hay không phụ thuộc vào em suy nghĩ gì và làm gì sau thất bại . Gục ngã hay đứng lên . Chúc em học tốt nhé ^^ . BTW , văn 9 chưa nhằm nhò gì văn cấp 3 đâu em , trên cả khủng bố :v nhưng mà chị làm được tức nhiên em cũng làm được đúng không ^^ .
 
Top Bottom