Thích - Thương Yêu xa.... là đau?

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Hồ Nhi @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
 

vũ đức hải 24082007

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2019
148
85
31
Hà Nội
THCS cát lin
Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
mình nghĩ yêu xa chưa hẳn là tốt đâu
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Chả biết phải nói thế nào nhưng mình cũng đang yêu xa ^^
Những điều trong bài viết mình đều đã từng nghĩ đến ... và không quan tâm cho lắm! Mình cứ mặc kệ đi :vv rồi tương lai ra sao cũng được =))) @@
 

Hưng Dragon Ball

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
373
472
106
17
Hà Nội
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Hồ Nhi @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
Khá là thích nhưng...khi bị cắm sừng thì mk cũng ko thể nào bt đc:D:D:D
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
mình nghĩ yêu xa chưa hẳn là tốt đâu
đúng vậy. Nhưng sẽ tốt nếu cả hai có niềm tin vào nhau nè:D
Chả biết phải nói thế nào nhưng mình cũng đang yêu xa ^^
Những điều trong bài viết mình đều đã từng nghĩ đến ... và không quan tâm cho lắm! Mình cứ mặc kệ đi :vv rồi tương lai ra sao cũng được =))) @@
có người chung cảnh ngộ rồi@@
Lại chả đau :) . Ngồi kế bên luôn đây còn không xong. Xa thì 96,69% là bùm nhé. Thế thôi :> Bai
anh đừng dập tắt hi vọng của em chứ
Khá là thích nhưng...khi bị cắm sừng thì mk cũng ko thể nào bt đc:D:D:D
cái này thì.... chịu rồi:D
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Hồ Nhi @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
exactly
yêu xa tưởng như là một thứ gì đó rất khó
mình cũng đã tán được nhiều người , hay cũng có nhiều người tán được minh như Vũ Ivi
yêu xa nó cũng rất đau khi bị đâm
:Tuzki1
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Hồ Nhi @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
Không phải tình yêu xa nào cũng nhạt phai
đôi khi bên cạnh nhau quá nhiều quá lâu sẽ gây chán
yêu xa giống như 1 thử thách vậy. chỉ cần cùng cố gắng là vượt qua
vượt không gian vượt thời gian yêu xa sẽ được đền đáp
chắc chắn là vậy
Yêu xa không phải là xấu
yêu xa là thử thách bên nhau của hai người @Tohru - san
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Không phải tình yêu xa nào cũng nhạt phai
đôi khi bên cạnh nhau quá nhiều quá lâu sẽ gây chán
yêu xa giống như 1 thử thách vậy. chỉ cần cùng cố gắng là vượt qua
vượt không gian vượt thời gian yêu xa sẽ được đền đáp
chắc chắn là vậy
Yêu xa không phải là xấu
yêu xa là thử thách bên nhau của hai người @Tohru - san
Nhiều lần em khiến lòng anh đau như cắt á, anh cũng dần thay đổi tính cách của mình luôn rồi nè
Yêu xa... cụm từ này có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta... Có lẽ, với nhiều người, yêu xa chính là tổn thương, là đau khổ, là chia cắt... Bởi, trong thâm tâm của họ luôn nghĩ rằng, khi yêu xa thì tình cảm dành cho nhau rồi cũng sẽ phai nhạt...

Nhưng theo mình thì, yêu xa chưa chắc đã đem lại cho ta sự tổn thương, đau khổ, bởi chỉ cần chúng ta quan tâm nhau, yêu thương nhau thật lòng, thì tổn thương rồi cũng hóa thành hi vọng, đau khổ cũng sẽ hóa thành niềm vui... Chỉ cần trái tim chúng ta là một, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, thì dù ta có cách xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm được đến nhau, đúng không nào?

Yêu xa, là cơ hội để ta có thể quan tâm và lo lắng cho đối phương nhiều hơn.

Yêu xa, là cơ hội để ta có những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Và khi yêu xa, ta sẽ có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa...

Yêu xa khó lắm, nhớ lắm và đôi khi cũng cô đơn lắm! Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó, thì tin chắc tình yêu mà chúng ta hướng tới sẽ là một tình yêu bền lâu....

Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn mọi người thì sao nhỉ? Mọi người nghĩ yêu xa như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé!

@phamkimcu0ng @temotojirimo12 @Hồ Nhi @Mart Hugon @Thái Minh Quân @Vũ Ivy @trà nguyễn hữu nghĩa, @Minh Minidora @Bong Bóng Xà Phòng @who am i? @Thiên Thuận
Yêu xa đôi khi cũng vui mà đôi khi cũng buồn
Nhưng cái buồn thì lại nhiều hơn
Lúc đối phương đang buồn thì mình không ở bên cạnh sẻ chia được, lúc đối phương đang ốm đau thì mình không ở bên chăm sóc được, lúc đối phương chán mình cũng không dắt đi uống trà sữa hay đi đâu đó chơi được........
Nhưng nếu bạn biết tận dụng những thời gian đó, tích góp tình cảm, tích góp những món quà, tích góp tiền mua đồ ăn đồ uống........... thì khi gặp đối phương, bạn có thể ôm người đó cả ngày, dẫn người đó đi chơi mỗi ngày, lo cho người đó mỗi lúc người đó đau buồn.
Nhưng thứ quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau và sự nhẫn nại, sự kiên trì để đợi gặp nhau được
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
Yêu xa cần rất nhiều dũng cảm, cần rất nhiều sự vị tha và trên hết cần rất nhiều sự tin tưởng. Có đôi lúc, tình yêu xa tan vỡ đều là do hiểu lầm mà ra.
Nhưng, yêu xa chưa hẳn là 1 tình yêu đẹp. Tôi đã từng yêu xa... khoảng thời gian không quá dài, nhưng vì khoảng cách địa lí khiến cho khoảng cách con tim ngày càng to lớn, khiến người đó chán, và cuối cùng là họ bỏ rơi tôi. Khi 1 tình yêu xa kết thúc, thì đa số, người đau đớn hơn sẽ là người con gái. Bởi vì, con trai càng yêu càng nhanh ngán, nhưng con gái thì ngược lại, càng yêu họ lại càng lụy, để rồi tới cuối cùng lại bị tổn thương trầm trọng. Vậy nên, yêu xa đòi hỏi cả hai phải có sự đồng điệu về tâm hồn, sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau, ngay từ đầu không có sự hòa hợp, tốt nhất đừng cố chấp bắt đầu, bởi vì mối quan hệ đó sẽ chẳng đi tới đâu đâu><
Điều tiên quyết nhất, hãy học cách yêu bản thân mình trước khi nghĩ đến 1 mối tình, và hãy thật sự nghiêm túc với quan hệ đónhé
 
Top Bottom