Nhật ký Road to life

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Sáng ngày 22/7/2018
Một buổi sáng vất vả để lấp đầy dạ dày @@
Thời tiết: mưa to, dày và khá lạnh
Nhiệt độ: 26 độ C
Độ ẩm: 89%
Gió: 25 km/h
Gió giật: 48 km/h
Mình sẽ lập lại quãng đường để đi mua đồ ăn sáng của mình như sau @@
upload_2018-7-22_8-39-55.png
Đầu tiên, mình di chuyển từ nhà đến quán cháo, lúc đó mình nhớ ra mình quên mất mang tiền, ngay sau khi qua đường chỗ chuyển làn số 2, rất gần quán cháo. May mắn là quán cháo đó đã nghỉ bán! Do đó mình di chuyển đến đường giao nhau số 1 và rẽ qua. Lúc này mình có thể mua tại quán xôi rồi sẽ trả tiền sau, nhưng mình đã về nhà lấy tiền :v - Quãng đường đã đi tại chặng 1: 2km.
Thứ hai, mình đến chỗ quán bún. Khi mình vừa tới thì có một đoàn khách đông đúc đổ bộ... đến đây mình có 2 lựa chọn, thứ nhất là chờ (chắc phải 30p :v), thứ hai là đến quán xôi mua :vvv Vậy mình đã bắt buộc phải đến quán xôi == - Quãng đường đã đi tại chặng 2: 650m.
Quãng số 3, từ quán bún, mình chuyển làn tại khúc số 4, chạy đến khúc số 2, tiếp tục chuyển làn và đến được quán xôi, tại đây mình đã mua được đồ ăn sáng và trở về nhà :vv - Quãng đường đã đi tại chặng 3: 2,3km.
Như vậy tổng cộng mình đã tốn gần 5 km cho một bữa ăn sáng 5 ngàn đồng. Đáng ra nếu mình chỉ đi mua xôi thì mình sẽ chi tốn 1,5km (nếu mình nhớ mang tiền :v).
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Sáng ngày 22/7/2018
Một buổi sáng vất vả để lấp đầy dạ dày @@
Thời tiết: mưa to, dày và khá lạnh
Nhiệt độ: 26 độ C
Độ ẩm: 89%
Gió: 25 km/h
Gió giật: 48 km/h
Mình sẽ lập lại quãng đường để đi mua đồ ăn sáng của mình như sau @@
View attachment 66888
Đầu tiên, mình di chuyển từ nhà đến quán cháo, lúc đó mình nhớ ra mình quên mất mang tiền, ngay sau khi qua đường chỗ chuyển làn số 2, rất gần quán cháo. May mắn là quán cháo đó đã nghỉ bán! Do đó mình di chuyển đến đường giao nhau số 1 và rẽ qua. Lúc này mình có thể mua tại quán xôi rồi sẽ trả tiền sau, nhưng mình đã về nhà lấy tiền :v - Quãng đường đã đi tại chặng 1: 2km.
Thứ hai, mình đến chỗ quán bún. Khi mình vừa tới thì có một đoàn khách đông đúc đổ bộ... đến đây mình có 2 lựa chọn, thứ nhất là chờ (chắc phải 30p :v), thứ hai là đến quán xôi mua :vvv Vậy mình đã bắt buộc phải đến quán xôi == - Quãng đường đã đi tại chặng 2: 650m.
Quãng số 3, từ quán bún, mình chuyển làn tại khúc số 4, chạy đến khúc số 2, tiếp tục chuyển làn và đến được quán xôi, tại đây mình đã mua được đồ ăn sáng và trở về nhà :vv - Quãng đường đã đi tại chặng 3: 2,3km.
Như vậy tổng cộng mình đã tốn gần 5 km cho một bữa ăn sáng 5 ngàn đồng. Đáng ra nếu mình chỉ đi mua xôi thì mình sẽ chi tốn 1,5km (nếu mình nhớ mang tiền :v).
cuộc hành trình ăn sáng đầy ắp khó khăn :Chuothong4
 
  • Like
Reactions: tuananh982

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
6/8/2018 - GẦN HẾT HÈ RỒI!
Một ngày tôi nhận được nhiều tin, trong đó hầu hết là tin vui!
Một tin vui mà có lẽ ai trong diễn đàn cũng mong muốn, có lẽ để các bạn đoán ^^ Một tin vui nữa - dù tôi không thích đi học lại cho lắm ~~ Nhưng vì đây là lệnh triệu tập BD HSG Anh nên phần nào đó tôi cũng rất vui vì mình sắp được đi Hải Lăng học, tôi rất thích đi chơi và thích những chuyến đi, nhà tôi vốn gần trường, nên con đường đi học chán ngắt! Do vậy được đi 5km để học thực sự là niềm vui với tôi, lại được đi học môn mình thích, đặc biệt là sắp được kết bạn mới. Có lẽ các bạn thắc mắc, vì sao tôi không nói nhiều đến cảm xúc khi sắp phải "cày" mà lại nói nhiều về những điều khác? Vì tôi đã cày trong suốt những tháng hè vừa qua, nên đó không phải là một thứ gì đó quá đặc biệt và nặng nề với tôi hihi :D
upload_2018-8-6_18-41-12.png
(145)
Một điều đặc biệt khác là trong kì nghỉ hè vừa qua tôi đã trốn lao động khá nhiều! Hầu hết chỉ vì tôi không nhớ hoặc không biết :v Thường thì tôi ít khi phải bị phạt vì trốn lao động, tôi chỉ hay nghe kể bới những người bạn. Nên có lẽ sắp tới sẽ rất thú vị :p
Tôi cũng nhận được lệnh triệu tập đến trường vào ngày 16/6/2018, và lệnh triệu lập HSG vào ngày 28/8/2018, sát cạnh sinh nhật tôi - gần hết hè rồi!
Có lẽ năm học sắp tới tôi sẽ có nhiều điều thú vị để kể cho các bạn nghe, vì đây là một mùa hè KHÁC BIỆT :rongcon35
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Thật không dễ chịu khi thấy mình không tiến.
8d671e476e91de0546d6066a22a845d1.jpg

Cố gắng có thể mang lại thất bại, nhưng không cố gắng đồng nghĩa với thất bại.
330c3e45d9878c1a82597ed661d44500.jpg

Mày đang đứng yên đấy. Chạy đi!
17465-Dean-Karnazes-Quote-Run-when-you-can-walk-if-you-have-to-crawl-if.jpg

running-motivation-quotes-nolonger-run.jpg
 
Top Bottom