Thích - Thương Tình yêu của tôi

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về 1 cậu bé đang không còn cảm xúc bỗng có cảm xúc trở lại, câu chuyện như sau:

Vào 1 buổi tối, cậu ta đang nhắn tin với người yêu cậu ta thì bỗng dưng người yêu cậu ta muốn chia tay cậu ta, cậu ta quyết không chịu, níu kéo người đó suốt 2 tuần. Sau 2 tuần đó, cậu nản chí và từ bỏ ý định níu kéo, nhưng anh em và bạn bè cậu ta khuyên nên níu tiếp 1 tuần nữa xem. Cậu ta cũng nghe theo và làm thử. Nhưng kết quả cũng như 2 tuần trước, người đó không về.

Sau 3 tuần đó, cậu đã bắt đầu không còn cảm xúc, cậu trở nên lạnh nhạt với những người khác, ít tham gia hoạt động, ít online facebook và giao tiếp với người khác. Cậu dường như là vô vọng.

Nhưng đến 1 ngày, cậu nghĩ lại và quyết định tham gia 1 box Tiếng Anh trên diễn đàn, quen được vài người bạn và đời cậu bắt đầu tươi trở lại nhưng không đến nỗi nhiều hơn trước khi cậu chia tay người yêu cũ.
Có 1 người bạn mà cậu ngày nào cũng nói chuyện với người đó, lúc nào cũng tâm sự với người đó. Cậu bắt đầu tin tưởng người khác hơn, cậu đã kể cho người bạn đó về người yêu cũ của mình và nói về tình trạng của mình. Thế là người bạn đó quyết định làm mai cho cậu với 1 người khác. Cậu tưởng người bạn đó nói dối, và cậu không tin lắm, nên cậu cũng mặc kệ.

Nào ngờ, sau 1 tuần, 1 người khác đến và bắt chuyện với cậu, muốn làm quen với cậu. Cậu cũng đồng ý và làm quen với người đó. Sau 2 tuần nói chuyện, làm quen với nhau thì người đó nói với cậu là muốn tán cậu ấy (ở đây là tỏ tình). Cậu bé cũng không tin lắm, liền hỏi với người đó rằng có phải người bạn của cậu đã giới thiệu cậu bé cho người đó hay không. Người đó cũng bảo là đúng. Cậu bé lúc này đã tin lời của người bạn của mình, cậu lưỡng lự suy nghĩ, cậu nói với người đó rằng cậu cần thời gian suy nghĩ. Người kia cũng đồng ý, và sau chưa đầy 1 tháng, 2 người đã trở thành người yêu của nhau.

Sau khi bắt đầu yêu người này được 2 tuần, cậu bé đã dần có lại những càm xúc ban đầu, vui hơn, cười nhiều hơn, buồn nhiều hơn và giận nhiều hơn. Nhưng khi cậu về nhà và nói chuyện với người yêu hiện tại của cậu thì cậu không còn cảm thấy buồn, giận dữ hay đau khổ nữa. Những cảm xúc cậu cảm thấy được cũng chỉ có những niềm vui vô tận.

Các bạn biết ai là 'cậu bé' không? Nhớ bình luận đoán thử nghen :p:p:p:D:D:D
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về 1 cậu bé đang không còn cảm xúc bỗng có cảm xúc trở lại, câu chuyện như sau:

Vào 1 buổi tối, cậu ta đang nhắn tin với người yêu cậu ta thì bỗng dưng người yêu cậu ta muốn chia tay cậu ta, cậu ta quyết không chịu, níu kéo người đó suốt 2 tuần. Sau 2 tuần đó, cậu nản chí và từ bỏ ý định níu kéo, nhưng anh em và bạn bè cậu ta khuyên nên níu tiếp 1 tuần nữa xem. Cậu ta cũng nghe theo và làm thử. Nhưng kết quả cũng như 2 tuần trước, người đó không về.

Sau 3 tuần đó, cậu đã bắt đầu không còn cảm xúc, cậu trở nên lạnh nhạt với những người khác, ít tham gia hoạt động, ít online facebook và giao tiếp với người khác. Cậu dường như là vô vọng.

Nhưng đến 1 ngày, cậu nghĩ lại và quyết định tham gia 1 box Tiếng Anh trên diễn đàn, quen được vài người bạn và đời cậu bắt đầu tươi trở lại nhưng không đến nỗi nhiều hơn trước khi cậu chia tay người yêu cũ.
Có 1 người bạn mà cậu ngày nào cũng nói chuyện với người đó, lúc nào cũng tâm sự với người đó. Cậu bắt đầu tin tưởng người khác hơn, cậu đã kể cho người bạn đó về người yêu cũ của mình và nói về tình trạng của mình. Thế là người bạn đó quyết định làm mai cho cậu với 1 người khác. Cậu tưởng người bạn đó nói dối, và cậu không tin lắm, nên cậu cũng mặc kệ.

Nào ngờ, sau 1 tuần, 1 người khác đến và bắt chuyện với cậu, muốn làm quen với cậu. Cậu cũng đồng ý và làm quen với người đó. Sau 2 tuần nói chuyện, làm quen với nhau thì người đó nói với cậu là muốn tán cậu ấy (ở đây là tỏ tình). Cậu bé cũng không tin lắm, liền hỏi với người đó rằng có phải người bạn của cậu đã giới thiệu cậu bé cho người đó hay không. Người đó cũng bảo là đúng. Cậu bé lúc này đã tin lời của người bạn của mình, cậu lưỡng lự suy nghĩ, cậu nói với người đó rằng cậu cần thời gian suy nghĩ. Người kia cũng đồng ý, và sau chưa đầy 1 tháng, 2 người đã trở thành người yêu của nhau.

Sau khi bắt đầu yêu người này được 2 tuần, cậu bé đã dần có lại những càm xúc ban đầu, vui hơn, cười nhiều hơn, buồn nhiều hơn và giận nhiều hơn. Nhưng khi cậu về nhà và nói chuyện với người yêu hiện tại của cậu thì cậu không còn cảm thấy buồn, giận dữ hay đau khổ nữa. Những cảm xúc cậu cảm thấy được cũng chỉ có những niềm vui vô tận.

Các bạn biết ai là 'cậu bé' không? Nhớ bình luận đoán thử nghen :p:p:p:D:D:D
Hmmm... chắc là chủ topic này nhỉ! Đoán thế thôi :p
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Hmmm... chắc là chủ topic này nhỉ! Đoán thế thôi :p
ông bảo đoán thế nhưng tôi nghĩ ông biết thừa
dễ đoán quá mà
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về 1 cậu bé đang không còn cảm xúc bỗng có cảm xúc trở lại, câu chuyện như sau:

Vào 1 buổi tối, cậu ta đang nhắn tin với người yêu cậu ta thì bỗng dưng người yêu cậu ta muốn chia tay cậu ta, cậu ta quyết không chịu, níu kéo người đó suốt 2 tuần. Sau 2 tuần đó, cậu nản chí và từ bỏ ý định níu kéo, nhưng anh em và bạn bè cậu ta khuyên nên níu tiếp 1 tuần nữa xem. Cậu ta cũng nghe theo và làm thử. Nhưng kết quả cũng như 2 tuần trước, người đó không về.

Sau 3 tuần đó, cậu đã bắt đầu không còn cảm xúc, cậu trở nên lạnh nhạt với những người khác, ít tham gia hoạt động, ít online facebook và giao tiếp với người khác. Cậu dường như là vô vọng.

Nhưng đến 1 ngày, cậu nghĩ lại và quyết định tham gia 1 box Tiếng Anh trên diễn đàn, quen được vài người bạn và đời cậu bắt đầu tươi trở lại nhưng không đến nỗi nhiều hơn trước khi cậu chia tay người yêu cũ.
Có 1 người bạn mà cậu ngày nào cũng nói chuyện với người đó, lúc nào cũng tâm sự với người đó. Cậu bắt đầu tin tưởng người khác hơn, cậu đã kể cho người bạn đó về người yêu cũ của mình và nói về tình trạng của mình. Thế là người bạn đó quyết định làm mai cho cậu với 1 người khác. Cậu tưởng người bạn đó nói dối, và cậu không tin lắm, nên cậu cũng mặc kệ.

Nào ngờ, sau 1 tuần, 1 người khác đến và bắt chuyện với cậu, muốn làm quen với cậu. Cậu cũng đồng ý và làm quen với người đó. Sau 2 tuần nói chuyện, làm quen với nhau thì người đó nói với cậu là muốn tán cậu ấy (ở đây là tỏ tình). Cậu bé cũng không tin lắm, liền hỏi với người đó rằng có phải người bạn của cậu đã giới thiệu cậu bé cho người đó hay không. Người đó cũng bảo là đúng. Cậu bé lúc này đã tin lời của người bạn của mình, cậu lưỡng lự suy nghĩ, cậu nói với người đó rằng cậu cần thời gian suy nghĩ. Người kia cũng đồng ý, và sau chưa đầy 1 tháng, 2 người đã trở thành người yêu của nhau.

Sau khi bắt đầu yêu người này được 2 tuần, cậu bé đã dần có lại những càm xúc ban đầu, vui hơn, cười nhiều hơn, buồn nhiều hơn và giận nhiều hơn. Nhưng khi cậu về nhà và nói chuyện với người yêu hiện tại của cậu thì cậu không còn cảm thấy buồn, giận dữ hay đau khổ nữa. Những cảm xúc cậu cảm thấy được cũng chỉ có những niềm vui vô tận.

Các bạn biết ai là 'cậu bé' không? Nhớ bình luận đoán thử nghen :p:p:p:D:D:D
kể lộ liễu hỏi cũng lộ liệu....
chưa đến 1 tháng đã yêu nhau có phải nhanh quá không nhỉ? /suy nghĩ/
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về 1 cậu bé đang không còn cảm xúc bỗng có cảm xúc trở lại, câu chuyện như sau:

Vào 1 buổi tối, cậu ta đang nhắn tin với người yêu cậu ta thì bỗng dưng người yêu cậu ta muốn chia tay cậu ta, cậu ta quyết không chịu, níu kéo người đó suốt 2 tuần. Sau 2 tuần đó, cậu nản chí và từ bỏ ý định níu kéo, nhưng anh em và bạn bè cậu ta khuyên nên níu tiếp 1 tuần nữa xem. Cậu ta cũng nghe theo và làm thử. Nhưng kết quả cũng như 2 tuần trước, người đó không về.

Sau 3 tuần đó, cậu đã bắt đầu không còn cảm xúc, cậu trở nên lạnh nhạt với những người khác, ít tham gia hoạt động, ít online facebook và giao tiếp với người khác. Cậu dường như là vô vọng.

Nhưng đến 1 ngày, cậu nghĩ lại và quyết định tham gia 1 box Tiếng Anh trên diễn đàn, quen được vài người bạn và đời cậu bắt đầu tươi trở lại nhưng không đến nỗi nhiều hơn trước khi cậu chia tay người yêu cũ.
Có 1 người bạn mà cậu ngày nào cũng nói chuyện với người đó, lúc nào cũng tâm sự với người đó. Cậu bắt đầu tin tưởng người khác hơn, cậu đã kể cho người bạn đó về người yêu cũ của mình và nói về tình trạng của mình. Thế là người bạn đó quyết định làm mai cho cậu với 1 người khác. Cậu tưởng người bạn đó nói dối, và cậu không tin lắm, nên cậu cũng mặc kệ.

Nào ngờ, sau 1 tuần, 1 người khác đến và bắt chuyện với cậu, muốn làm quen với cậu. Cậu cũng đồng ý và làm quen với người đó. Sau 2 tuần nói chuyện, làm quen với nhau thì người đó nói với cậu là muốn tán cậu ấy (ở đây là tỏ tình). Cậu bé cũng không tin lắm, liền hỏi với người đó rằng có phải người bạn của cậu đã giới thiệu cậu bé cho người đó hay không. Người đó cũng bảo là đúng. Cậu bé lúc này đã tin lời của người bạn của mình, cậu lưỡng lự suy nghĩ, cậu nói với người đó rằng cậu cần thời gian suy nghĩ. Người kia cũng đồng ý, và sau chưa đầy 1 tháng, 2 người đã trở thành người yêu của nhau.

Sau khi bắt đầu yêu người này được 2 tuần, cậu bé đã dần có lại những càm xúc ban đầu, vui hơn, cười nhiều hơn, buồn nhiều hơn và giận nhiều hơn. Nhưng khi cậu về nhà và nói chuyện với người yêu hiện tại của cậu thì cậu không còn cảm thấy buồn, giận dữ hay đau khổ nữa. Những cảm xúc cậu cảm thấy được cũng chỉ có những niềm vui vô tận.

Các bạn biết ai là 'cậu bé' không? Nhớ bình luận đoán thử nghen :p:p:p:D:D:D
Ko cần đọc cũng biết là Híu
 
Top Bottom