Vui cười Những mẩu chuyện cười hay nhất

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
1.Tên không chép
-Nam ! Tại sao tiết kiểm tra em lại chép bài của bạn?
-Thưa thầy,oan cho em quá ạ ! E chỉ chép có một chút, không phải toàn bộ ạ !
-Thế vậy,chỗ nào em không chép bài của bạn?
-Họ tên của em ạ !

-!!!
2.Điểm không cũng đáng
Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:
– Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?
Thí sinh cũng vẫn câm như hến.
Bực quá, ông buột miệng như quát:
– Lê lợi!
Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi.
Giám khảo càng bực, gọi giật lại:
– Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?
Thí sinh ngạc nhiên đáp:
– Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rồi và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!

3.Xin tiền tiêu

Có hai anh hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn lòe anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn cuống nước, lúc ngoi lên chìa năm tiền ra, nói:
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây. Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thết à! Thết thì để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa thì hay. Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên:
- Tao lại gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền, thì hai ông ấy mắng, bảo: “Thằng trước xuống đây, đã cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy còn xuống quấy rầy gì nữa!” Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
Hay dữ lun
Mà nói đến câu chuyện thứ 3 mình cũng có 1 câu chuyện nè:
Có hai người đàn ông đi qua 1 ruộng bí đỏ thì ngạc nhiên khi thấy 1 quả bí rất đỗi to. Thấy vậy người thứ nhất nói:
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa thấy quả bí nào to như thế này
Người thứ 2 có tật khoác lác liền nói :
- Tôi còn thấy 1 quả to bằng ngôi nhà cơ!!!
Người 1 biết người 2 khoác lác liền nói :
- Tôi còn thấy 1 cái nồi to bằng cái nhà văn hóa kia
Người 2 liền ngạc nhiên hỏi:
- Thế người ta dùng cái nồi ý làm gì?
Người 1 thấy thế liền khinh khỉnh đáp:
- Để nấu quả bí của anh đó thôi !!!!!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Rô bốt
Anh tôi là tiến sĩ, anh chế tạo ra một con robot.
Đây là quá trình thử nghiệm robot của anh.
Anh: Robot m
ột cộng một bằng mấy?
Robot: Hai
Anh:C
hín cộng chín bằng mấy?
Robot: Bằng nhừ
Anh: Hả?
Robot: Chín rồi nấu chín nữa thì là nhừ.
Anh: !!!
2.
Nhận lì xì: Thông minh
Tết đến, một người bác mừng tuổi đứa cháu 5 tuổi của mình:
Bác: Bác có một tờ 20
nghìn và tờ 50 nghìn, cháu muốn lấy tờ nào?
Cháu: Cháu lấy tờ màu xanh ạ.
Bác: Tại sao cháu lại muốn lấy tờ màu xanh?
Cháu: Dạ thưa bác, vì màu xanh là màu của sự hy vọng a.
Bác: Bác rất vui vì còn nhỏ mà cháu đã biết nghĩ như vậy.
Bác: Vậy cháu hy vọng điều gì?
Cháu: Dạ, cháu hy vọng bác lì xì cháu nốt tờ kia ạ!
Bác: ....
 
Last edited:

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1,Sợ rắn
Tý hỏi Tèo :
-Mày có sợ rắn không?
-Tất nhiên là không rồi, anh hùng như tao rắn mà sợ chứ !!!!!
-Thế có con rắn sau chân mày kìa!!!!

Tèo quát lên:
-Đâu đâu!!!! Cứu tôi với, cứu tôi với!!!! Nó cắn chết tôi rồi!!!!!
2,
Thích sinh học
Cô hỏi Tý :
-Em thích học môn Sinh học lớp mấy vậy Tý??????
Tý đáp ngay :
-Dạ em thích học nhatnhất môn Sinh học lớp 8 phần cuối cô ạ!!!!!
Cô xanh mặt
3,
Làm giáo viên đi
Tèo bảo Tý :
-Tao thắc mắc là tại sao giáo viên được sử ddụng điện thoại trong lớp mà học sinh không được dùng vậy mày?
Tý cười bảo:
-Mày muốn được dùng thì sau này làm giáo viên đi rồi dùng thỏa thích nhé!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1,Nhớ lời mẹ dặn
–Có chuyện gì mà em cười vui thế?
–Em nhớ lời mẹ em hồi xưa.
–Bà nói gì vậy em?
–Mẹ em thường bảo: ” Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy “
2,Trả đũa

Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo:
- Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy John.
- John ư! Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! ” Bà vợ thốt lên”.
- Ừ, anh biết chứ : Ông chồng thì thào nói
– Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Một cô tìm li rót nước uống, rồi thắc mắc:
– Sao trên bàn chỉ có hai li nước? Nhà hết li rồi hả?
– Con lười nó ở nhà, quăng mất hết li cốc rồi. – Mẹ con lười phân trần.
– Má cứ đổ lỗi cho con! Con bỏ nhà đi đó! – Con lười ấm ức.
– Còn trẻ, đừng có đụng chuyện là đòi bỏ nhà đi. Nói vậy cha mẹ buồn thì sao? – Một cụ trong bàn lên tiếng khuyên ngăn.
Con lười nhe răng cười:
– Dạ, vậy khi nào con đi thi thì con sẽ không nói trước.
Cụ trong bàn im lặng vì cạn lời trước lí lẽ của con lười
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Ba em có nghe giảng đâu?
Thầy hỏi Tý
-Sao bài tập về nhà của em làm sai hết vậy Tý, trên lớp em không chú ý nghe giảng sao?????
Tý trả lời :
-Dạ trên lớp em rất chú ý nghe giảng nhưng bài tập này ba em có nghe giảng đâu thầy ạ!!!!!
2,
Viết không cần nhìn
Thầy hỏi Tý :
-Sao chứ em viết xấu thế Tý?
Tý cười trả lời :
-Dạ vì em viết mà không cần nhìn nên nó vậy đó thầy ạ!
3,
Làm bài 5 giây
Tý khi làm bài :
-Trời ơi cái đề này dễ lắm làm 5 phút là xong
Tý khi trả bài :
-Trời mình đang nằm mơ phải không, sao 50 câu mà chỉ đúng 1 câu vậy trời!

4,Bệnh gan

Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi:
– Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ?
– Dạ, triệu chứng của “bệnh gan” là… là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa.
– ???

5,Cuộc trò chuyện của bố mẹ
Cô giáo hỏi học sinh:
– Đề bài là “cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?
– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

6.Đề thi
Bốn sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một phòng.
Đề thi chỉ có 2 câu hỏi:
Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm).
Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm).
 
Last edited:

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
1.Ba em có nghe giảng đâu?
Thầy hỏi Tý
-Sao bài tập về nhà của em làm sai hết vậy Tý, trên lớp em không chú ý nghe giảng sao?????
Tý trả lời :
-Dạ trên lớp em rất chú ý nghe giảng nhưng bài tập này ba em có nghe giảng đâu thầy ạ!!!!!
2,
Viết không cần nhìn
Thầy hỏi Tý :
-Sao chứ em viết xấu thế Tý?
Tý cười trả lời :
-Dạ vì em viết mà không cần nhìn nên nó vậy đó thầy ạ!
3,
Làm bài 5 giây
Tý khi làm bài :
-Trời ơi cái đề này dễ lắm làm 5 phút là xong
Tý khi trả bài :
-Trời mình đang nằm mơ phải không, sao 50 câu mà chỉ đúng 1 câu vậy trời!

4,Bệnh gan

Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi:
– Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ?
– Dạ, triệu chứng của “bệnh gan” là… là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa.
– ???

5,Cuộc trò chuyện của bố mẹ
Cô giáo hỏi học sinh:
– Đề bài là “cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?
– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

6.Đề thi
Bốn sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một phòng.
Đề thi chỉ có 2 câu hỏi:
Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm).
Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm).
Câu chuyện số 6 của chị Kem giống i sì câu chuyện quyển học cười của em quá :D !! Nhưng cái đề thì khác , đề của em là Thầy ...Cao Tay
 
  • Like
Reactions: Bé Kem

Bé Thỏ

Học sinh
Thành viên
30 Tháng tư 2019
51
159
46
17
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn NL
Bạn có thể đăng thêm nhiều câu chuyện hài nữa đc không vậy?:):)
 
  • Like
Reactions: Bé Kem

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
1.Ba em có nghe giảng đâu?
Thầy hỏi Tý
-Sao bài tập về nhà của em làm sai hết vậy Tý, trên lớp em không chú ý nghe giảng sao?????
Tý trả lời :
-Dạ trên lớp em rất chú ý nghe giảng nhưng bài tập này ba em có nghe giảng đâu thầy ạ!!!!!
2,
Viết không cần nhìn
Thầy hỏi Tý :
-Sao chứ em viết xấu thế Tý?
Tý cười trả lời :
-Dạ vì em viết mà không cần nhìn nên nó vậy đó thầy ạ!
3,
Làm bài 5 giây
Tý khi làm bài :
-Trời ơi cái đề này dễ lắm làm 5 phút là xong
Tý khi trả bài :
-Trời mình đang nằm mơ phải không, sao 50 câu mà chỉ đúng 1 câu vậy trời!

4,Bệnh gan

Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi:
– Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ?
– Dạ, triệu chứng của “bệnh gan” là… là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa.
– ???

5,Cuộc trò chuyện của bố mẹ
Cô giáo hỏi học sinh:
– Đề bài là “cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?
– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

6.Đề thi
Bốn sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một phòng.
Đề thi chỉ có 2 câu hỏi:
Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm).
Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm).
Hay đáy bạn lấy vào những mẩu chuyện khá giống với đời thường bạn có thể lấy thêm vài câu chuyện được ko?
 
  • Like
Reactions: Bé Kem

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Nói rồi
Trong giờ Địa, cô hỏi:
-Hãy cho biết Sao Diêm Vương là hành tinh thứ mấy của hệ Mặt Trời?
-Dạ là hành tinh thứ 9 ạ!
-Đúng rồi!
-Cô sẽ chia sẽ thêm là: Vào tháng 8/2006 thì sao Diêm Vương không còn được công nhận là hành tinh thứ 9 nữa.
Sáng hôm sau, để kiểm tra bài cũ, cô hỏi:
-Vào thời gian nào sao Diêm Vương không còn được công nhận là hành tinh thứ 9 nữa?
-Dạ thưa cô là tháng 8/2009
-Gì cơ? Nói hôm qua rồi mà!!
-Ò thế à?
-!!!!!!!!!!!!
2.Yêu nước

- Anh có yêu nước ko?
- Có!
- Anh!
- Sao?
- Nước = Thủy, con Thủy nào?
- .......
- Anh ko nói à?
- ........
- Đùa thôi
- ........
3.Nội lai và ngoại lai

Cô dạy Sinh hhỏi Tý :
Em hãy phân biệt sinh vật nội lai và ngoại lai cho cô xem nào?????
Tý đáp ngay:
-Dạ sinh vật nội là em được sinh ra từ bố em với mẹ em còn ngoại lai là em sinh ra từ mẹ em với người hàng xóm ạ!!!!!!
Cô :!?! (Té ngữa)
4.Nhà giàu lắm
-Nhà mày chắc giàu lắm phải không??
-Rất giàu
-Thế cho tao ít tiền được ko?????
-Được qua nhà tao lượm tiền Đola âm phủ nha tao nhiều lắm haha!!!!!!!
5,
Bi Kịch
Winston – một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh:
– Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.
Một cậu bé đứng lên rồi nói:
– Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó sẽ là một bi kịch.
– Không phải – Ông Winston nói – Đó gọi là một tai nạn.
Một cô bé khác giơ tay lên:
– Nếu một chiếc xe buýt chở năm mươi học sinh bị rớt xuống một vách đá, mọi người trong xe đều bị chết… thì đó sẽ là một bi kịch.
– Tôi e là không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn – Ông Winston giải thích.
Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.
– Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? – Winston hỏi.
Cuối cùng một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, cậu bé nói một cách rụt rè:
– Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.
– Tuyệt vời!! – Ông Winston tươi cười – Xuất sắc! Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?
– Dạ là vì nó không phải là một tai nạn và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ!!! – Cậu bé trả lời.
6,Ba lý do

Trong giờ địa lý, thầy hỏi trò:
– Em hãy nói 3 lý do khiến em tin chắc rằng Trái Đất hình tròn.
– Thưa thầy, bố em nói thế, mẹ em nói thế và thầy cũng nói thế.
7.Tác dụng của đôi tai

Trong giờ học, Minh không tập trung nghe giảng nên khi thầy giáo bắt trả lời, cậu không trả lời được. Thầy véo một tai Minh và hỏi:
– Em mọc ra hai cái tai để dùng vào việc gì?
Minh nhăn nhó:
– Cái tai này đã bị thầy dùng rồi. Còn cái kia sau khi về nhà bố em sẽ dùng ạ!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Nước Việt Nam
Trong giờ Sử, thầy giáo hỏi vài câu trắc nghiệm, cả lớp ai cũng trả lời được và đúng, nhưng:
-Ai là chủ tịch nước của nước VN dân chủ cộng hòa?
-Dạ là Trương Tấn Sang ạ!!
-Trương gì cơ?
-Dạ.....Trương......Tấn........Sang ạ!
-!!!!!!!!!!!!
2.
Tấm hóa sầu riêng
Cô Văn hỏi Tý:
-Em hãy cho cô biết :"Khi Tấm chết hóa thành gì???????
Tý suy nghĩ một hồi rồi bảo:
Dạ khi Tấm chết hóa thành trái sầu riêng thơm lừng cô ạ!!!!
Cô nghe thế tức giận quát:
-Chép phạt 1000 lần câu đó cho tôi, này là sầu riêng hả!!!!!! ))
3,
Lý do hết vở nhanh
-Mẹ ơi mai mua cho con 1 quyển tập!!!!
-Mẹ mới mua cho con hôm qua xong, sao hết nhanh thế?????
-Tại hôm qua kiểm tra lũ bạn con thấy tập con mới nên nó rứt sạch còn tờ bìa ko à mẹ!!!!!!!
-!?!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Trả bài
Cô gọi Tý lên trả bài :
-Em hãy đọc cho cô những câu thơ của bài đây thôn vĩ dạ!!!!
Tý suy nghĩ một hồi đọc tiếp :
Mơ khách đường xa khách đường xa
Dú em lép quá nhìn không ra
Cô nghe thế quát :
-Đi ra ngoài ngay cho tôi, dỡn mặt với tôi à!!??!!
2.
Làm em hàng xóm
Mẹ đang nấu ăn thì Tý ở đâu về nhà bảo:
-Con chào mẹ mới về ạ!!!!
Mẹ hỏi :
-Con vừa đi đâu về đấy con:
Tý cười tươi bảo:
-Dạ con vừa làm em hàng xóm có bầu rồi mẹ ạ!!!!
Mẹ nghe thế tức giận xách dép chọi Tý
-Mày.... mày.... Cút ra khỏi nhà cho tao
3.
Chơi rất ít
Cô hỏi Tý :
-Ở nhà em có hay chochơi game nhiều ko Ta???
Tý đáp ngay:
-Dạ ở nhà em chơi rất ít ngày 24h em chơi có 12h thôi cô ạ!!!!!
Cô: !?! (Té ngữa)
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Lần này là do mẹ
Sau bữa ăn, mẹ và con đi rửa bát, còn cha ngồi xem ti vi. Đột nhiên có tiếng bát vỡ loảng xoảng.
Sau 5 phút, đứa con ngồi cùng cha nói:
-Con biết chắc là mẹ làm vỡ!
-Vì sao con thẳng thắn thế? - Cha hỏi
-Vì con không nghe mẹ mắng - Con thì thầm
-!!!!!!!
2.
Tay súng vũ trụ
Nô đang chơi một game thực tế ảo bằng chiếc máy kì lạ trong phòng:
-Uây,game bắn súng hay quá này,cái máy này của Mon hay thật
Boss cuối:
-Ranh con,mi chuẩn bị chết dưới súng của ta đi
-Hmm,solo 1 vs 1 với ta thì mi tiêu rồi
Bùm
-Ặc,chết ta rồi
-hehe
-Tên khốn chơi bẩn,đá cát vào mặt ta
-...:)
3.
Đừng chê bai người khác
1 hôm Xiu dẫn Sâu tới bệnh viện trước cửa sổ có 1 cô gái đang nằm
- Sâu mày biết nó không??
-không!
-Nhỏ đó ngày xưa chửi tao dzú lép, giờ bị viêm dzú thời kì cuối, haizzzz
-....!!!....
Nhỏ bị viêm dzú nói với bản thân
-Haizzz.... nếu chiếc lá cuối cùng đó rụng thì mình sẽ........
-Giết được luôn càng tốt (Xiu hét lên và rung cây cho tới khi chiếc lá rụng)
-...............
4.Di chúc
Nana phì ngồi trò truyện với Tutu gầy
-Nếu tôi chết thì tôi sẽ viết di chúc thế nào nhỉ?-Nana phì ngồi than thở
Tutu đáp lanh lảu:
-A!Tôi biết 1 cách
-Cách gì ?Cách gì?-Nana phì mặt hí hứng
Tutu đáp:
-Thế giới sắp bớt đi 2 người.
Nana phì:
-))!!!
5.Dũng cảm

Giờ học thấy Nam ngủ gật.Cô giáo liền hỏi:
-Nam hãy đặt câu với từ dũng cảm.
-Dạ-Nam đáp
-Vì không mặc áo ấm nên dũng cảm lạnh.-Nam tự tin đáp.
Cô giáo:
-))!!??

 

0919497658

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
21
23
6
1 . Cơn lốc
Tình cờ gặp nhau trên đường :
Nam : Cơn lốc nào đưa bà đến đây vậy ?
Mai phì :phải nói là cơn gió chứ ?
Nam :Không ! Ý tui nói là bà ...nặng thế kia thì cơn gió nào đưa nổi chứ !
Mai phì : Grừ ...Ông đứng lại mau ! :mad::mad::mad:
2 . Dịch nghĩa
Cô giáo tiếng anh đang giảng bài . Bỗng thấy Tèo đang làm việc riêng :
Tèo ,em hãy dịch cho cô câu : Đường đường chính chính là đấng nam nhị .
Hải ( ấp úng )Dạ em thưa cô ...thưa cô ...đó là : Sugar, sugar ...Ajinomoto ...
Cả lớp : (được mẻ cười ) .:MIM22:MIM22:MIM22:MIM22:MIM22:MIM22 .....................
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Nấm đang ngồi trò chuyện với Tèo
Nấm hỏi :
-Ông có biết tui luôn gắn với từ may mắn không?
Tèo:
-Sướng thế còn gì
Nấm buồn bã đáp:
-Đó là :CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU
Tèo:...
 

Nguyễn T.T Vy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng năm 2019
114
590
81
19
Quảng Nam
THCS Phan Châu Trinh
Nấm đang ngồi trò chuyện với Tèo
Nấm hỏi :
-Ông có biết tui luôn gắn với từ may mắn không?
Tèo:
-Sướng thế còn gì
Nấm buồn bã đáp:
-Đó là :CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU
Tèo:...
Haha, vậy nên gọi là may mắn hay xui xẻo nhỉ
 
Top Bottom