Vui cười Những mẩu chuyện cười hay nhất

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cô giáo hỏi cả lớp :
-Các em hãy kể tetên những động vật có vúvú biết bay????
Hoa trả lời :
-Dạ thưa cô là con dơi ạ!!!!
-Đúng rồi em!!!
Tý trả lời tiếp :
-Dạ thưa cô là cô tiếp viên hàng không nữa ạ!!!!!
Cô: ??( Té ngửa)
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
hi mọi người mình là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ nha!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
-Mẹ ơi, thằng kia ăn trộm bút của con.
-Đã lùn rồi còn xấu tính.
-Đúng rồi đó mẹ.
-Nhưng mà làm sao con biết nó lấy.
-Thì con mở hộp bút nó ra định ăn trộm cây bút của nó thì con thấy bút của con.
-...
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Ê người anh em...làm bài thế nào ???
- Easy............điểm 9 nắm chắc trong tay ..........
- Thế thì tốt quá...chả bù cho tao ....
- Còn điểm 1 trên giấy ....
- ???
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Cô hỏi cả lớp :
-Trong lớp này ai học giỏi nhất đúng lên cô xem mặt coi???
Cô chờ một lúc ko thấy ai bèn hỏi :
-Lớp này ko có ai học giỏi hết à?????
Cả lớp bảo :
-Dạ không phải!!!! Vì tại cô đang đứng rồi mà!!!!
cô giáo có phúc ghê vào cái lớp toàn học sinh giỏi ....nịnhJFBQ00125061225b
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
-Sao mày càng ngày càng cao vậy?
-Nhờ mày đó.
- Tao sao?
-Nách mày mùi ghê quá nên tao phải vươn cao lên để sống?
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Thầy hỏi 1 học sinh
-Đề năm nay em chắc thi đậu chứ????
-Dạ thưa thầy đọc đề xong em bị đột quỵ liệt não, chắc điểm cũng liệt luôn hihi.
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Thầy hỏi thăm An :
-Em thi cử thế nào, đậu đại học ko em???
An cười trả lời :
-Dạ cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ trở thành chú bộ đội ngày bé thầy ạ!!!!!
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
- Mày có biết tao với mày khác nhau ở điểm nào không ???
- Tao thấy chúng mình giống nhau là đều ngu như nhau thì có ....
- ????
- Mày nói sai rồi....
Tao thì ngu có đào tạo....
Còn mày thì ngu bẩm sinh.....
Khác nhau thế còn gì >>..
- ???
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
- Mày có biết tao với mày khác nhau ở điểm nào không ???
- Tao thấy chúng mình giống nhau là đều ngu như nhau thì có ....
- ????
- Mày nói sai rồi....
Tao thì ngu có đào tạo....
Còn mày thì ngu bẩm sinh.....
Khác nhau thế còn gì >>..
- ???
Mấy mẩu chuyện của bạn khá vui nhộn . Tuy nhiên để cho topic sinh động hơn . Mình nghĩ bạn nên gộp chúng vô một topic : Những mẩu chuyện hài ( tuỳ bạn đặt nhé )
Mỗi hôm sẽ đăng 1 câu chuyện
VD : Ngày 1
Tên : Ngu có đào tạo
- Mày có biết tao với mày khác nhau ở điểm nào không ???
- Tao thấy chúng mình giống nhau là đều ngu như nhau thì có ....
- ????
- Mày nói sai rồi....
Tao thì ngu có đào tạo....
Còn mày thì ngu bẩm sinh.....
Khác nhau thế còn gì >>..
- ???
Ngày 2
Tên :......
Nội dung.........
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Thầy nói với cả lớp sau kỳ thi:
-Đề thi năm nay là vừa sức với các em rồi đó, có em nào ko làm được ko???
Tý đứng dậy trả lời :
-Dạ thưa thầy đề thi năm nay nói chung là vừa sức các bạn và quá sức em thầy ạ!!!!:>(
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Cảm ơn ý kiến của bạn mình sẽ làm ,cảm ơn
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
Hai cậu bé đi vào sở thú bị chú bảo vệ bắt để hỏi một số chuyện.
Cậu bé thứ nhất trả lời:
-Cháu chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi.
Cậu bé thứ hai:
-
Không phải đâu chú ơi!
Cậu bé thứ nhất:
-Chú ơi thật mà!
Cậu bé thứ hai:

-Cháu tên là đậu phộng mà.
 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
-Hôm nay cảm thấy yêu đời quá,hihi!
-Nhưng mình không yêu cậu!
-Vì mình yêu đời hơn cậu,hihi!
-...:p:D

 

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.-Mày có người yêu chưa?
-Chưa !Thế còn mày đã có chưa mà hỏi tao
-Tao tất nhiên là.... cũng chưa có! Tao đang ế đây này!!
 
Last edited:

Bé Kem

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2019
58
159
36
18
Hà Nội
Truong Thcs Khanh Hà
1.Tên không chép
-Nam ! Tại sao tiết kiểm tra em lại chép bài của bạn?
-Thưa thầy,oan cho em quá ạ ! E chỉ chép có một chút, không phải toàn bộ ạ !
-Thế vậy,chỗ nào em không chép bài của bạn?
-Họ tên của em ạ !

-!!!
2.Điểm không cũng đáng
Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:
– Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?
Thí sinh cũng vẫn câm như hến.
Bực quá, ông buột miệng như quát:
– Lê lợi!
Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi.
Giám khảo càng bực, gọi giật lại:
– Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?
Thí sinh ngạc nhiên đáp:
– Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rồi và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!

3.Xin tiền tiêu

Có hai anh hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn lòe anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn cuống nước, lúc ngoi lên chìa năm tiền ra, nói:
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây. Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thết à! Thết thì để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa thì hay. Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên:
- Tao lại gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền, thì hai ông ấy mắng, bảo: “Thằng trước xuống đây, đã cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy còn xuống quấy rầy gì nữa!” Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
 
Top Bottom