HMF Confess HMF Confession 195

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi và anh quen nhau 4 tháng, và tôi cũng crush anh được 2 tháng rồi @@ Tôi không thể khẳng định là anh thích tôi, Nhưng đọc từng câu, từng dòng tin nhắn anh gửi cho tôi, khiến tôi nhận ra điều đấy, anh rất quan tâm tôi, đặc biệt là việc học tập của tôi. Tôi càng ngày càng thích anh nhiều hơn, à không cái này phải gọi là ''yêu đơn phương rồi'' :))) Thật sự là tôi chưa từng tỏ tình ai cả :p vì thế mà tôi đã từng lỡ đánh mất người mình thương trong suốt mấy năm ''thích thầm''. Tôi không muốn mình đánh mất thêm 1 người mình thương một lần nữa :v Tôi rất SỢ quá khứ ĐAU BUỒN diễn ra một lần nữa, Nhiều lần tôi định tỏ tình anh, nhưng vì một lí do nào đó khiến tôi phải DỪNG LẠI. Tôi đã cố kìm bản thân không được tỏ tình nữa, vì tôi là 1 người rất chung tình nên khi yêu rồi thì khó dứt ra lắm :) Không biết anh có biết tôi thích anh nhiều đến vậy không ? Nhưng chắc chắn sẽ có 1 ngày nào đó tôi sẽ đủ bản lĩnh để tỏ tình với anh <3 WO AI NI <3 p/s: Tôi cũng không hi vọng, anh sẽ đọc được những dòng tâm tư này nhưng tôi muốn nói với anh: ''anh là người đầu tiên mà tôi yêu đến vậy :3''
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
18
Du học sinh
Bangtan's Family
Tôi và anh quen nhau 4 tháng, và tôi cũng crush anh được 2 tháng rồi @@ Tôi không thể khẳng định là anh thích tôi, Nhưng đọc từng câu, từng dòng tin nhắn anh gửi cho tôi, khiến tôi nhận ra điều đấy, anh rất quan tâm tôi, đặc biệt là việc học tập của tôi. Tôi càng ngày càng thích anh nhiều hơn, à không cái này phải gọi là ''yêu đơn phương rồi'' :))) Thật sự là tôi chưa từng tỏ tình ai cả :p vì thế mà tôi đã từng lỡ đánh mất người mình thương trong suốt mấy năm ''thích thầm''. Tôi không muốn mình đánh mất thêm 1 người mình thương một lần nữa :v Tôi rất SỢ quá khứ ĐAU BUỒN diễn ra một lần nữa, Nhiều lần tôi định tỏ tình anh, nhưng vì một lí do nào đó khiến tôi phải DỪNG LẠI. Tôi đã cố kìm bản thân không được tỏ tình nữa, vì tôi là 1 người rất chung tình nên khi yêu rồi thì khó dứt ra lắm :) Không biết anh có biết tôi thích anh nhiều đến vậy không ? Nhưng chắc chắn sẽ có 1 ngày nào đó tôi sẽ đủ bản lĩnh để tỏ tình với anh <3 WO AI NI <3 p/s: Tôi cũng không hi vọng, anh sẽ đọc được những dòng tâm tư này nhưng tôi muốn nói với anh: ''anh là người đầu tiên mà tôi yêu đến vậy :3''
/QUOTE]
[/USER]
giống m thế @Cô Bé Mặt Trăng
 
  • Like
Reactions: machung25112003
Top Bottom