Sách Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,424
356
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mọi người!!!!!!!!
Chắc bây giờ mọi người đã thi xong hết rồi phải không nhỉ? Vậy thì cùng giải trí bằng cách đọc truyện nè!!
Mình muốn giới thiệu đến mọi người cuốn truyện Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh.
C%C3%B2n-ch%C3%BAt-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BB%9B-Nguy%E1%BB%85n-Nh%E1%BA%ADt-%C3%81nh-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C3%A1ch-L%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-s%C3%A1ch.jpg

Review: Cuốn sách nói về tình cảm của Chương và Quỳnh bắt đầu ngay từ những ngày đầu Chương vào Sài Gòn. Quỳnh là người con gái mà Chương rất yêu, yêu đến cuồng si. Đáng nhẽ, cả hai đã phải có một kết thúc có hậu nhưng do tư tưởng đối lập chính trị đã khiến cuộc tình tan vỡ. Thế nhưng, nếu Quỳnh là một cô gái có bản lĩnh thì đã dám đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình, điều có thể khẳng định ở đây là tình yêu của Quỳnh dành cho Chương chưa đủ lớn và Quỳnh không phải là một cô gái sâu sắc. Thật đáng tiếc vì điều đó.
Trâm là chị hai của Quỳnh. Tính cách hai chị em đối lập hoàn toàn. Trâm là một cô gái thẳng tính, sống có bản lĩnh và ý chí. Trong chuyện, Trâm và Lan Anh (em họ của Chương) chính là sợi dây kết nối giữa Chương và Quỳnh. Có lẽ chi tiết Trâm hy sinh trong chiến tranh biên giới và bức thư Trâm viết cho Chương cuối câu chuyện là chi tiết lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Nếu như Chương hành xử lý trí hơn thì có lẽ Chương đã ngăn được Trâm đi ra trận, nếu như Chương dám đối diện với quá khứ, nếu như Chương mạnh mẽ hơn thì Chương đã không phải chịu sự mất mát lớn như vậy về tình bạn, tình người thân.
Bên cạnh Bảo, Kim Dung là cô bạn thân nhất của Chương ở đại học. Cô là người có cá tính mạnh nhất truyện nhưng ẩn sau vẻ mạnh mẽ đó là một tâm hồn rất giàu tình cảm. Nếu nói theo ngôn ngữ thời bây giờ, thì Kim Dung là một cô gái tomboy. Gia đình Kim Dung khá giả nhưng bố mẹ không sống cùng Kim Dung. Tình bạn giữa Bảo, Chương, Kim Dung thật trong sáng và thánh thiện. Họ như những người bạn tri kỉ, chia sẻ mọi buồn vui, giúp đỡ nhau vượt lên trong cuộc sống.

P/s: Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm của bác NNA nhưng có lẽ đây là tác phẩm mình nghĩ là hay nhất. Mình đã khá xúc động khi đọc bức thư của Trâm gửi cho Chương trước khi đi nhập ngũ! Mọi người hãy cùng đọc và cho mình ý kiến nha ^^
 

Mimi-chan

Học sinh
Thành viên
6 Tháng năm 2019
22
125
31
17
Bình Định
không biết
Hello mọi người!!!!!!!!
Chắc bây giờ mọi người đã thi xong hết rồi phải không nhỉ? Vậy thì cùng giải trí bằng cách đọc truyện nè!!
Mình muốn giới thiệu đến mọi người cuốn truyện Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh.
C%C3%B2n-ch%C3%BAt-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BB%9B-Nguy%E1%BB%85n-Nh%E1%BA%ADt-%C3%81nh-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C3%A1ch-L%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-s%C3%A1ch.jpg

Review: Cuốn sách nói về tình cảm của Chương và Quỳnh bắt đầu ngay từ những ngày đầu Chương vào Sài Gòn. Quỳnh là người con gái mà Chương rất yêu, yêu đến cuồng si. Đáng nhẽ, cả hai đã phải có một kết thúc có hậu nhưng do tư tưởng đối lập chính trị đã khiến cuộc tình tan vỡ. Thế nhưng, nếu Quỳnh là một cô gái có bản lĩnh thì đã dám đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình, điều có thể khẳng định ở đây là tình yêu của Quỳnh dành cho Chương chưa đủ lớn và Quỳnh không phải là một cô gái sâu sắc. Thật đáng tiếc vì điều đó.
Trâm là chị hai của Quỳnh. Tính cách hai chị em đối lập hoàn toàn. Trâm là một cô gái thẳng tính, sống có bản lĩnh và ý chí. Trong chuyện, Trâm và Lan Anh (em họ của Chương) chính là sợi dây kết nối giữa Chương và Quỳnh. Có lẽ chi tiết Trâm hy sinh trong chiến tranh biên giới và bức thư Trâm viết cho Chương cuối câu chuyện là chi tiết lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Nếu như Chương hành xử lý trí hơn thì có lẽ Chương đã ngăn được Trâm đi ra trận, nếu như Chương dám đối diện với quá khứ, nếu như Chương mạnh mẽ hơn thì Chương đã không phải chịu sự mất mát lớn như vậy về tình bạn, tình người thân.
Bên cạnh Bảo, Kim Dung là cô bạn thân nhất của Chương ở đại học. Cô là người có cá tính mạnh nhất truyện nhưng ẩn sau vẻ mạnh mẽ đó là một tâm hồn rất giàu tình cảm. Nếu nói theo ngôn ngữ thời bây giờ, thì Kim Dung là một cô gái tomboy. Gia đình Kim Dung khá giả nhưng bố mẹ không sống cùng Kim Dung. Tình bạn giữa Bảo, Chương, Kim Dung thật trong sáng và thánh thiện. Họ như những người bạn tri kỉ, chia sẻ mọi buồn vui, giúp đỡ nhau vượt lên trong cuộc sống.

P/s: Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm của bác NNA nhưng có lẽ đây là tác phẩm mình nghĩ là hay nhất. Mình đã khá xúc động khi đọc bức thư của Trâm gửi cho Chương trước khi đi nhập ngũ! Mọi người hãy cùng đọc và cho mình ý kiến nha ^^
Em chưa đọc cuốn này nhưng đọc cái giới thiệu của chị chắc em đi mua quá
 
  • Like
Reactions: Từ Lê Thảo Vy

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,113
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Hello mọi người!!!!!!!!
Chắc bây giờ mọi người đã thi xong hết rồi phải không nhỉ? Vậy thì cùng giải trí bằng cách đọc truyện nè!!
Mình muốn giới thiệu đến mọi người cuốn truyện Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh.
C%C3%B2n-ch%C3%BAt-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BB%9B-Nguy%E1%BB%85n-Nh%E1%BA%ADt-%C3%81nh-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C3%A1ch-L%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-s%C3%A1ch.jpg

Review: Cuốn sách nói về tình cảm của Chương và Quỳnh bắt đầu ngay từ những ngày đầu Chương vào Sài Gòn. Quỳnh là người con gái mà Chương rất yêu, yêu đến cuồng si. Đáng nhẽ, cả hai đã phải có một kết thúc có hậu nhưng do tư tưởng đối lập chính trị đã khiến cuộc tình tan vỡ. Thế nhưng, nếu Quỳnh là một cô gái có bản lĩnh thì đã dám đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình, điều có thể khẳng định ở đây là tình yêu của Quỳnh dành cho Chương chưa đủ lớn và Quỳnh không phải là một cô gái sâu sắc. Thật đáng tiếc vì điều đó.
Trâm là chị hai của Quỳnh. Tính cách hai chị em đối lập hoàn toàn. Trâm là một cô gái thẳng tính, sống có bản lĩnh và ý chí. Trong chuyện, Trâm và Lan Anh (em họ của Chương) chính là sợi dây kết nối giữa Chương và Quỳnh. Có lẽ chi tiết Trâm hy sinh trong chiến tranh biên giới và bức thư Trâm viết cho Chương cuối câu chuyện là chi tiết lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Nếu như Chương hành xử lý trí hơn thì có lẽ Chương đã ngăn được Trâm đi ra trận, nếu như Chương dám đối diện với quá khứ, nếu như Chương mạnh mẽ hơn thì Chương đã không phải chịu sự mất mát lớn như vậy về tình bạn, tình người thân.
Bên cạnh Bảo, Kim Dung là cô bạn thân nhất của Chương ở đại học. Cô là người có cá tính mạnh nhất truyện nhưng ẩn sau vẻ mạnh mẽ đó là một tâm hồn rất giàu tình cảm. Nếu nói theo ngôn ngữ thời bây giờ, thì Kim Dung là một cô gái tomboy. Gia đình Kim Dung khá giả nhưng bố mẹ không sống cùng Kim Dung. Tình bạn giữa Bảo, Chương, Kim Dung thật trong sáng và thánh thiện. Họ như những người bạn tri kỉ, chia sẻ mọi buồn vui, giúp đỡ nhau vượt lên trong cuộc sống.

P/s: Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm của bác NNA nhưng có lẽ đây là tác phẩm mình nghĩ là hay nhất. Mình đã khá xúc động khi đọc bức thư của Trâm gửi cho Chương trước khi đi nhập ngũ! Mọi người hãy cùng đọc và cho mình ý kiến nha ^^
Chị ơi mai chị nhớ đưa cho em nhé !!!hết chuyện NNA đọc rồi !!:D
 
  • Like
Reactions: Từ Lê Thảo Vy

Lim Nayeon

Banned
Banned
Thành viên
3 Tháng một 2019
79
115
36
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Hello mọi người!!!!!!!!
Chắc bây giờ mọi người đã thi xong hết rồi phải không nhỉ? Vậy thì cùng giải trí bằng cách đọc truyện nè!!
Mình muốn giới thiệu đến mọi người cuốn truyện Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh.
C%C3%B2n-ch%C3%BAt-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BB%9B-Nguy%E1%BB%85n-Nh%E1%BA%ADt-%C3%81nh-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C3%A1ch-L%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-s%C3%A1ch.jpg

Review: Cuốn sách nói về tình cảm của Chương và Quỳnh bắt đầu ngay từ những ngày đầu Chương vào Sài Gòn. Quỳnh là người con gái mà Chương rất yêu, yêu đến cuồng si. Đáng nhẽ, cả hai đã phải có một kết thúc có hậu nhưng do tư tưởng đối lập chính trị đã khiến cuộc tình tan vỡ. Thế nhưng, nếu Quỳnh là một cô gái có bản lĩnh thì đã dám đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình, điều có thể khẳng định ở đây là tình yêu của Quỳnh dành cho Chương chưa đủ lớn và Quỳnh không phải là một cô gái sâu sắc. Thật đáng tiếc vì điều đó.
Trâm là chị hai của Quỳnh. Tính cách hai chị em đối lập hoàn toàn. Trâm là một cô gái thẳng tính, sống có bản lĩnh và ý chí. Trong chuyện, Trâm và Lan Anh (em họ của Chương) chính là sợi dây kết nối giữa Chương và Quỳnh. Có lẽ chi tiết Trâm hy sinh trong chiến tranh biên giới và bức thư Trâm viết cho Chương cuối câu chuyện là chi tiết lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Nếu như Chương hành xử lý trí hơn thì có lẽ Chương đã ngăn được Trâm đi ra trận, nếu như Chương dám đối diện với quá khứ, nếu như Chương mạnh mẽ hơn thì Chương đã không phải chịu sự mất mát lớn như vậy về tình bạn, tình người thân.
Bên cạnh Bảo, Kim Dung là cô bạn thân nhất của Chương ở đại học. Cô là người có cá tính mạnh nhất truyện nhưng ẩn sau vẻ mạnh mẽ đó là một tâm hồn rất giàu tình cảm. Nếu nói theo ngôn ngữ thời bây giờ, thì Kim Dung là một cô gái tomboy. Gia đình Kim Dung khá giả nhưng bố mẹ không sống cùng Kim Dung. Tình bạn giữa Bảo, Chương, Kim Dung thật trong sáng và thánh thiện. Họ như những người bạn tri kỉ, chia sẻ mọi buồn vui, giúp đỡ nhau vượt lên trong cuộc sống.

P/s: Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm của bác NNA nhưng có lẽ đây là tác phẩm mình nghĩ là hay nhất. Mình đã khá xúc động khi đọc bức thư của Trâm gửi cho Chương trước khi đi nhập ngũ! Mọi người hãy cùng đọc và cho mình ý kiến nha ^^
Mình đã đọc rất nhiều truyện của NNA( do bị nhiễm con nghiện @tulethaovy6c1) nhưng mình nghĩ cuốn này và cuốn Mắt Biếc là hay nhất.
 
  • Like
Reactions: Từ Lê Thảo Vy
Top Bottom