Tâm sự Tôi muốn khoe...

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
 

Phạm Mỹ Châu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2018
198
117
71
21
Hải Phòng
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
Dăm ba cái thành tích nhất nhì kia rồi cũng chỉ là những tấm bằng, người ta cũng sẽ quên đi trong một sớm một chiều
Tôi chỉ hãnh diện với thế giới rằng tôi có những đứa bạn thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt :D
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Dăm ba cái thành tích nhất nhì kia rồi cũng chỉ là những tấm bằng, người ta cũng sẽ quên đi trong một sớm một chiều
Tôi chỉ hãnh diện với thế giới rằng tôi có những đứa bạn thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt :D
Có phải đó là người bạn trong hình không? Chia sẻ với mình những kỉ niệm đã khiến bạn tự hào nào
 

jeanne yuki

Banned
Banned
Thành viên
22 Tháng mười 2018
415
751
86
18
Nghệ An
thcs quynh hong
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
mình muốn khoe với tất cả mọi người về gia đình mình : 1 người anh trai luôn chọc ghẹo em gái nhưng sau mỗi lần giận là mua quà về làm hòa, 1 người em tinh nghịch đáng yêu, 1 người người mẹ dịu dàng quan tâm con cái và cuối cùng là 1 người bố đầy trách nghiệm
 

Phạm Thị Thùy Trinh

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
466
313
76
19
Hà Tĩnh
Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Trung
Mình có một người cô chủ nhiệm rất rất tận tình a~~ cô luôn động viên mình cố gắng thi được 7đ Văn là tốt rồi :D tại vì ngu Văn nên cô toàn nói vậy :p một người thầy dạy Toán lúc nào cũng chờ mình sơ hở nghịch một tí là trốc đầu xách tai :p xong xuôi thầy lại cười một phát rồi mới đi chứ :D một người thầy dạy Hoá luôn bảo tự học là chính và động vien mình :D quan trọng hơn là một gia đình nơi có hai đứa em mà suốt ngày 3 chị em chọc nhau khóc :D người mẹ trẻ và một người bố yêu thương :D
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Mình muốn khoe: mình có những người bạn trên HMF thật tuyệt vời, mọi người luôn động viên mình rất nhiều và luôn nghe những tâm sự của mình. :)
 

Giang2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
569
868
121
Gia Lai
!@#$&...
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
Mình muốn khoe với mọi người là 1 đứa em gái mà suốt ngày bắt nạt cho đến kỳ mình khóc lên mới thôi:>(Một con bạn mà suốt ngày chỉ biết sát muối vào vết thương của mình, xong rồi lại xin lỗi:confused:Một thằng bạn suối ngày phá đám nhưng có gì cũng đem chia cho mình:cool:Mình cảm thấy vui khi ông trời ban cho mình những con người như vậy, nó khiến cuộc sống của mình thêm màu sắc hơn, tươi vui hơn:p
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
Tôi muốn khoe với mọi người rằng tuy tôi học không giỏi, điểm số trong lớp không cao nhưng tôi vẫn còn có đạo đức hơn các bạn quay bài, điểm cao vun vút. Các bạn đu theo cái điểm cao ngun ngút có ngày té như chơi à nha. Tôi còn tự hào vì tôi khác các bạn, tôi tự hào vì tôi có một người cô luôn chú ý tới từng cử chỉ của tôi, nếu không chắc giờ tôi cũng như các bạn, tôi tự hào hơn khi mẹ tôi là một giáo viên, bà dạy tôi cách trung thực. Điều là tôi tự hào nhất là tôi có những người bạn như các bạn, các bạn là các tấm gương để tôi né. Chân thành cảm ơn nhá
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Tôi muốn khoe: Nhờ HMF mà tôi có những người bạn tốt, luôn nghe những suy nghĩ tâm sự của tôi. Tôi muốn khoe mình có những Idol giỏi, hát hay,..
tôi có 1 gia đình luôn bên tôi những lúc tôi buồn những lúc tôi vui. Tôi muốn khoe mình có 1 người giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm động viên đến lớp.
 

Phạm Mỹ Châu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2018
198
117
71
21
Hải Phòng
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Dăm ba cái thành tích nhất nhì kia rồi cũng chỉ là những tấm bằng, người ta cũng sẽ quên đi trong một sớm một chiều
Tôi chỉ hãnh diện với thế giới rằng tôi có những đứa bạn thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt :D
Mình là đứa kính vuông, nó là đứa kính tròn, nhưng tụi mk chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp :D không phải BFF :D
Mình thân với tụi con trai hơn, từ bé đã chỉ toàn chơi với con trai, đến BFF cũng là con trai :p
Nhớ những buổi thả diều, đi bơi bị đẩy xuống đầm làng cứ tưởng là chết đuối,
Nhớ cái thời lấy đá chọi nhau
Nhớ khi đóng làm siêu nhân
Nhớ ngày cùng đi trộm nhãn
Nhớ khi bị chó đuổi
.....................................................................................
Con trai chúng nó lầy lại còn nhây, nhiều khi nghĩ mình thật may mắn khi được quen mấy tên đó :)
Con gái thân cũng tầm ít lắm, hiểu mình thì nó lại khác lớp, lại có đứa khác trường...
Tuổi thơ và thanh xuân không có tình yêu, chỉ có tình bạn đẹp nhưng nghĩ tới thật hạnh phúc
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
Tôi muốn khoe với mọi người rằng tôi có những người bạn thật tuyệt vời trên HMF ,luôn quan tâm ,động viên tôi ,tôi có 1 gia đình luôn bên tôi những lúc tôi vui ,buồn ......
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Trong giờ GDCD, cô giáo hỏi những học sinh của mình rằng:
- Các em hãy cho cô và các bạn biết, cái gì em đang có khiến em cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất nào?
Bạn học giỏi nhất lớp nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, em thấy tự hào nhất về những gì em đã đạt được trong kì thi HSG vừa qua, em đã đạt được một giải Nhất và hai giải Nhì đấy ạ.
-Ồ vậy sao, em đã làm rất tốt - cô giáo trả lời.
Cô tiếp tục gọi một bạn khác. Lần này không phải là bạn học giỏi thứ 2 mà là một bạn khá rụt rè. Bạn trả lời:
- Thưa...ưa... cô, em không có những thành tích xuất sắc giống như bạn ạ!
- Ừ, cô không hỏi điều đấy, điều gì khiến em thấy tự hào nhất kia mà, mạnh dạn lên nào.
- Thưa cô, em thấy tự hào vì em có một người bạn luôn sát cánh bên em, em có một người thầy, người cô luôn dõi theo em, em có những người yêu thương em, luôn nâng bước, dìu dắt em, đó là gia đình của em. Những con người ấy giúp cho em có thêm sức mạnh, dù những kì thi đã qua em đạt kết quả chưa cao, nhưng em đã vững bước hơn rất nhiều, vì em có họ.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Tốt lắm em ạ, các em thấy đấy, đó mới là điều đáng tự hào, đáng để chúng ta "khoe". Ta có đạt thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng không biết nhớ về người đã cho ta niềm tin, đã giúp ta lên được đỉnh cao đó, thì ta đang tự biến mình thành con người vô ơn đấy các em ạ. Bạn A (bạn học giỏi nhất lớp) có nói về thành tích của em, nhưng đó không phải tất cả đâu em nhé!

Cũng giống như cậu bé trong câu chuyện này. Tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, tôi có một người cô luôn dõi theo tôi, hỏi han tôi. Tôi muốn khoe tôi có một người bạn luôn chia sẻ vui buồn với tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn những lần tôi vấp ngã. Tôi muốn khoe tôi có một người cha, người mẹ luôn động viên tôi, đã nuôi dạy tôi không lớn. Tôi muốn khoe bởi đó chính là nguồn động lực lớn của tôi. Còn bạn, bạn muốn khoe điều gì, điều gì đã tác động lên bạn giúp bạn có nguồn động lực lớn, điều gì khiến bạn biết ơn và tự hào?
Tôi muốn khoe với mọi người rằng tôi không hoàn hảo như những người khác nhưng tôi luôn cố gắng, sống khá lạc quan, và tôi đang tiến gần đến với những người mà tôi ngưỡng mộ.
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Hãy khoe thật lòng và tìm kiếm trong ấy một động lực lớn
 
Top Bottom