Tâm sự Mình xin lỗi toàn thể diễn đàn!

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Chị nghĩ là mọi người sẽ hiểu cho những bạn tham gia sự kiện mà.
Cuộc sống này không ai là không mắc sai lầm cả.
" Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng 1 việc đúng khác."
Việc đúng là em đã nhận ra và dừng việc kêu gọi mọi người vote bài
 
Last edited:

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Cười :)
Vạn sự tùy duyên rùi hử :))
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
có ý thức là tốt rồi, cảm ơn vì đã chia sẻ nha
 
  • Like
Reactions: Lê Quang Đông

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Biết dừng lại đúng lúc là dc rồi
Coi như là 1 bài học
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Đông là một người biết dừng lại biết mình sai ở đâu. Tớ tôn trọng vả cảm phục cái suy nghĩ đó của Đông
Đông biets dừng lại, biết xin lỗi chữ không phải là tiếp tục và cãi mọi người
Có nhiều cách kêu gọi vote phải không? Chỉ là biết dừng lại đúng thời điểm hay không thôi
Căn bản Đông cũng chỉ là kêu gọi trong HT thôi mà
Đừng quá áy náy nhé ^^
https://diendan.hocmai.vn/threads/t...an-tuong-cho-sinh-nhat-hocmai-12-tuoi.740064/ cậu cũng có thể vào đây kêu gọi mà đúng không?
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Đông đăng bài này nhiều người có lẽ sẽ hiểu theo từng phía:
Phía 1: Đông có ý tốt- xin lỗi mọi người là đúng ,sai thì sửa ! Biết dừng lại là đúng! Có can đảm thì tốt!
Ít ai trách Đông vì họ cũng như vậy,đọc bài của Đông họ cũng hiểu việc họ làm là sai họ cũng dừng lại vì nếu người xem video thấy hay,ý nghĩa, họ tự like. Còn khi câu like, nếu bài dở mà vẫn nhiều like thì chẳng phải người chiến thẳng cũng chẳng thấy thiết tha gì cái sự Win của chính họ hay sao? .
Lời xin lỗi của Đông cũng là lời xin lỗi của hàng chục , hàng trăm người trên diễn đàn( có lẽ họ sẽ thầm cảm ơn và biết ơn Đông lắm đấy).
Phía 2: Nhiều người (ít người thôi) sẽ nghĩ Đông đăng bài này là để câu like , Bởi có người đọc xong bài này sẽ thấy Đông có trách nhiệm,
và họ sẽ an ủi Đông bằng cách "tìm video của Đông và like cho Đông".
Ý kiển của mình cả.:DThích thì like,hay thì like ,thế thôi:).
 

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
Phía 2: Nhiều người (ít người thôi) sẽ nghĩ Đông đăng bài này là để câu like , Bởi có người đọc xong bài này sẽ thấy Đông có trách nhiệm,
và họ sẽ an ủi Đông bằng cách "tìm video của Đông và like cho Đông".
Mình không có ý câu like! Nhưng ai thích hiểu sao thì hiểu! Mình sống đúng với bản thân thì không gì phải sợ( ở đây không có ý nói bạn!)
 

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Mình không có ý câu like! Nhưng ai thích hiểu sao thì hiểu! Mình sống đúng với bản thân thì không gì phải sợ( ở đây không có ý nói bạn!)
Cây ngay không sợ chết đứng phải không
Anh thích ý này của em lắm ;)
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
cũng không đến nỗi đó đâu
Chỉ là tụi mình không thích như thế thôi
Nếu biết lỗi rồi thì tốt , cứ kêu gọi trên wall mình thôi cũng được á
 

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Biết dừng lại 1 thời điểm là tốt rồi. Đừng biến diễn đàn là nơi câu like là oke
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images

Vui là chính. :) Còn câu vote, like này nọ? Có người câu mãi chẳng đc gì, có người chẳng nói jì lại vào tt ào ào thôi.>>>
Qua đây mình biết rút kinh nghiệm là okie r nek:D
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
Ít ra em còn biết dừng lại đúng lúc, lấy chuyện này làm bài học cho mình để lần sau không vi phạm nữa
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
cậu bit dừng lại thế là tốt rồi
mạnh mẽ lên nha
hên là nick của cậu chưa đen ấy
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Đọc topic của @Lê Quang Đông mình cũng thấy áy náy quá. Dù mình mới đăng video mới 1 ngày nhưng mình nghĩ mình đã dùng những cách bỉ ổi nhằm câu vote cho chính mình. Giờ suy nghĩ lại mình thấy mình sai quá. Mình thành thật xin lỗi diễn đàn và các bạn @Ocmaxcute @Đậu Thị Khánh Huyền @nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Nguyễn Khoa @minhthu2k5 @Black Sky @... vì đã bắt các bạn phải vote coi như trả nợ cho mình vì đã vote cho các bạn. Mình thật sự xin lỗi. Mình không hiểu tại sao lúc ấy mình lại có cái suy nghĩ bỉ ổi, xấu xa như thế. Hi vọng các bạn sẽ tha thứ cho mình. Các bạn muốn unlike video kia hay sao thì tùy các bạn. Mình xin từ bỏ tất cả chỉ hi vọng các bạn sẽ tha lỗi cho mình. Và nhân mình cũng xin lỗi @Khải KIllar @Mart Hugon vì đã câu vote ở hội thoại. Mình thật sự xin lỗi tất cả
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Mình thật sự muốn..........xin lỗi các bạn trên diễn đàn HMF. Vì việc mình đã câu vote bất chấp, ngang ngược làm phiền đến mọi người!
Chuyện là mình đã tham gia Minigame "Tìm kiếm lời chúc ấn tượng" cho sinh nhật HOCMAI 12 tuổi.
Lúc đầu mình cũng không muốn câu vote làm gì đâu! Cứ nghĩ đăng lên là được nhưng sao khi đăng lên thì:
-Ủa bạn B được cả trăm vote, bạn A được cả mấy chục vote, bạn C còn cao hơn đến tận..............
Còn Chị Ngọc Bùi thì:
-Mau đăng bài và nhờ bạn bè vào vote hộ thôi các em. Em A à! Nhờ bạn bè vào vote thôi em!
Vì bản tính hiếu thắng của mình nên mình đã "sa vào cong đường" câu vote! :D
Nhưng sao khi nhận được các lời chỉ trích từ mọi người cũng như những tài khoản vì câu vote mà biến thành đen, đỏ nên mình rất hối hận!
Xin lỗi toàn thể mọi người về việc câu vote của mình! Chắc đã làm phiền nhiều đến mọi người rồi!
Xin lỗi mọi người! Mong mọi người tha thứ, cho mình trở lại là 1 thường dân như bao người!
Cảm ơn mọi người!
Nhận ra lỗi sai chắc cũng đã muộn rồi! Có lẽ lời xin lỗi này sẽ không thể bù đắp được những lầm lỗi của mình! Nhưng dù sao nói ra thì cũng cảm thấy bớt ái náy hơn! Cảm ơn và cho mình xin lỗi!
:(
Thật sự mong mọi người tha thứ!
Rửa tay gác kiếm-chấm dứt sự nghiệp câu vote!
images
- Bản thân của ai cũng có cái sai hết em ạ,từ cái tham lam *cái này chị nói vậy đừng nghĩ chị có ý gì nhé em * Từ cái tham lam mà bản thân con người cũng trở nên thay đổi thôi em ạ :v Biết nhận lỗi là tốt,con người ai cũng cần phải có cái đứa tính này nhưng hiếm lắm.... Nếu như em đi kêu gọi vote như thế thì em làm ít thôi,bởi vì chị thấy là cái sự kiện này chúng mình cũng không cần phải kêu gọi gì nhiều đâu em ạ.Sản phẩm mà bản thân làm trở nên đặc biệt hơn sản phẩm khác thì chắc chắn có người sẽ vote và họ sẽ đón nhận cái sản phẩm đó của em bằng cách chân thành nhất thôi..Đừng khiến nó trở nên vô vị,làm theo cách bị động đó thì ngta chỉ có like xong rồi ngta bỏ lơ ó đi và họ không đón nhận hay gì đâu em ạ :) Thế nên là hãy tạo ấn tượng tốt với người khác khi chúng ta có thể,đừng chỉ vì phần quà hay gì đó mà đánh mất cải bản chất tốt của bản thân mình,em nhé !!
 
Top Bottom